Hôm nay ở nhà 1 mình sáng nhịn ăn,trưa miến lươn ,chiều ốc luộc với bạn ,tối ăn hoa quả cho nó nhẹ cân.....hic chán cảnh ăn uống
Hôm trước thấy chủ Top list 1 danh sách dài các thành viên trong hội, hnay đã ko thấy đây hay hội viên nhiều quá mẹ nó kê ko nổi........he he
hihi dài quá rùi ạ,e xin phép xóa đi cho đỡ đau mắt các ax trót vào đây hóng hớt,tưởng nhà ế ẩm ai ngờ mừng quá gặp và quen nhiều mẹ..chết dở mà lại hay HỘI K BIẾT NẤU ĂN MUỐN NĂM. P/S:Tự nhủ chúng tớ vụng nấu ăn nhưng chúng tớ cực "cute "ạ:twisted::twisted:
Cho tớ tham gia với,tớ thì chỉ chém gió trước mặt chồng thôi,được cái ông xã dễ tính,ăn món gì vợ nấu cũng khen ngon.Được thể tớ càng làm tới,xã thích ăn món gì,tớ cũng nấu được hết,hôm nọ hăng tiết lên còn định mua vịt về đánh tiết canh cho chồng ăn cơ mà Của đáng tội chồng dễ tính,từ bé sống với bố mẹ toàn người nấu ăn dở bằng 8 tớ,thế là tưởng vợ giỏi giang lắm,đi đâu cũng khoe Trước mặt xã tớ thế thôi,chứ đi liên hoan hay hội họp gì,gặp mấy chị đảm đang,tớ khép nép xung phong nhận chân....bóc hành,đuổi mèo thôi ạ Chứ tớ mà nấu nướng thì chẳng ai mê nổi ngoài .....ông xã
hic..C bắt chước mấy đứa e đầu 8 đít 9 đấy,nhà c đông người đông nhân viên 888 thì thôi rồi(toàn e 87,88..)nick này của e gái c,nó chưa có gd nên ít vào đây c cướp luôn nick của nó đây..:twisted:
hihi mẹ này tếu nhỉ,tớ cũng nghĩ thế,h.nào mệt nấu cho qua chuyện y rằng chính mình k xơi nổi trước tiên
chết cười với các me thui, còn định cạnh tranh với cả 8,9x nữa. Mà ko biết mèo nào cắm mỉu nào đâu nhở............
ôi các mẹ ơi hôm nay chả biết ăn gì đây nhỉ, đau đầu quá, ngày nào e cũng thấy có độc nhất món thịt, vì nhà e chả ai chịu ăn cá