Cho em điểm danh phát,Chả biết nấu nướng gì cả, may mà tuần em nấu có 1 ngày chủ nhật không thì em tèo rồi
các mẹ ơi nhà e bữa nay ăn, trứng gà 1quả + trứng cá 1 miếng to (e chả biết mấy lạng, bác gv đi chợ) + tí hành khô đập dập, mắm, tiêu, đường, ngoắng đều lênl. Đổ dầu vào chảo nóng lên là chiên, chín tới là vớt ra ngay ko có ăn sẽ rất khô (mà các cụ gọi là nhai như nhai rơm ý). món này dễ ăn cơm + thêm món sung muối mẹ chồng mới gửi cho = tuyệt, nhu cầu của e nó đơn giản thế thôi, ko biết nấu nên chả dám đòi hỏi nhiều, hihihi
Ngon quá chẹp chẹp mình mê cá lẫn trứng cá,trứng gà..(nhà hay dự trữ trứng đấy..hic) mà mình thấy thái it rau thì là vào rồi rán ngon lắm mẹ nó ạ.O
Khổ quá, post được 1 bài dài thì mạng đứt, giờ lại hì hục ngồi gõ lại mà tức hết cả cái thằng mình. Theo trình độ còi của em thì thịt chế biến được những món sau ạ! - Thịt kho trứng/dừa/củ cải - Thịt rán - Thịt dim - Thịt luộc (món này phải ăn nóng luôn cơ ạ) - Thịt rang cháy cạnh (thái thịt thật mỏng, tẩm ướp rồi cho vào chảo chống dính đảo lửa to ạ!) Ngoài ra thịt băm thì có thể - Dim - Trứng đúc thịt - làm chả lá lốt. Em nghĩ ra ngần ấy món để chế biến. Có mẹ nào có cách chế biến nào nữa thì bổ sung ạ!
Í, thêm 1 món thịt viên sốt cà chua cũng ngon & nhanh lắm. -Thịt bằm + ít mộc nhĩ ngâm nở thái nhuyễn + ít giò sống ( ko có cũng đc) + gia vị (tiêu, bột nêm,..) trộn đều rồi viên tròn tròn nho nhỏ -> chiên sơ. -Phi hành sốt cà chua rồi bỏ thịt viên đã chiên đun 1 chút là xong. Rắc chút hành mùi vào ăn nóng với cơm cũng oke lắm.
tớ có món canh ngô,ngon,bổ,rẻ,nhé Ngô ngọt,các mẹ mua 1 cái về tẽ hạt ra nhé thịt nạc băm khoảng 1 lạng cà chua,hành thái nhỏ như hạt lựu carot thái hạt lựu Cho dầu vào,phi hành,cà chua,thịt băm,cho 1 chút gia vị đổ nước vào,cho ngô,carot,đun sôi 1 lúc cho ngô mềm,carot chín,bắc xuống cho hành hoa ăn nóng,lạ miệng,ngon lém và hình như rất bổ
hehe hôm nay được mời ăn tiệc rồi, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé, mai mời cả nhà ai đi hội chợ ghé gian hàng comple hịn 14D - khu thời trang nhà mình 888 nhé
Tks bà nhé vẫn nhớ món cua,cá nhà bà mà dạo này lười ,đi ăn hàng họ suốt nên chưa có dịp thí nghiệm mấy món trên..hic hic cũng tội ax lắm vợ đoảng-luời nên cả nhà cứ kéo nhau ăn bụi hết........
Thanks Quay lại chủ đề chính đi Chứ không biết nấu ăn, có mười lọ hydrosol con nó cũng hông thèm măm hộ bà đâu Hehheee