Bạn có thể mua ở siêu thi 66 Bà triệu nay chuyển về tầng hầm chợ Cửa nam hoặc ở siêu thi La place ở đối diện Dawoo hoăc đi đường Ngọc Khánh rẽ vào ây
Đọc tiêu đề topic đã thấy thèm dỏ dãi rồi, vào đây hóng hót các mẹ khéo tay vài món ngon để làm cho chồng ăn mới được.
Nhìn những món này mà thèm, đi ăn ngoài thì bây giờ càng ngày người ta càng làm rối, ăn gì cũng sợ. Em phải đánh dấu bài này thỉnh thoảng ngày nghỉ ở làm cho cả nhà ăn.
Thông báo với cả nhà, mấy ngày nghỉ ở nhà tớ đã làm & chụp ảnh demo các món sau: - Tào phớ - Panna cotta sữa chua - Pudding xoài - Kem dưa bở Lúc nào xong việc tớ sẽ up cách làm cụ thể nhé! Chúc cả nhà 1 tuần mới thật nhiều niềm vui, bếp chúng mình lúc nào cũng đầy ắp món ngon!
Mẹ nó ơi, chỉ rõ cho mình cái địa chỉ La Place ở đối diện Deawoo đc ko? Hôm qua mình lượn đi lượn lại 2 vòng rồi mà sao chẳng thấy cái siêu thị nào ở đối diện Deawoo cả.
Tình hình là em làm hỏng kem dừa chị à. Em ko mua hộp nước cốt dữa sẵn mà tự làm nước cốt dừa nên chắc nó hơi loãng, đun lên là tách tầng ngay, rồi hình như là tỷ lện nước cốt dừa em cho sai nên hỏng mẻ kem dừa. Em đánh đợi ăn xong mẻ hỏng này thì lại phục thù làm mẻ mới chị à. Em cho mượn máy ảnh nên vẫn chưa chụp được kem Rhum nho up lên, mà đã ăn hết rồi. Thôi lần khác trả bài chị nhé.
Chị thân yêu, k đc quên up cách làm tào phớ cho e đâu đấy. hic, lại nhìn thấy pudding xoài, e lại thèm rồi. Mà chị ơi, ở ngoài hàng, e thấy ng ta cho thêm nước gì như nước phômai lên trên cùng, e ăn thấy ngon lắm, chị có cách làm cái nc đấy k, chỉ e với.
Mẹ nó ơi có công thức làm caramen kem tươi ko hướng dẫn mình với. Mình muốn làm con gái ăn nên công thức nào làm ít càng tốt (vì mình muốn cho mới ko muốn để lâu ngày) Thanks mẹ nó nhiều
Phục tài của các mẹ quá cơ . Mấy bậc tiền bối cho em hỏi chút ạ . Em muốn mua 1 lò nướng để nướng bánh gato và các loại bánh + 1 máy làm kem . Các mẹ cho em xin tí kinh nghiệm với , mua loại lò nướng bánh và máy làm kem nào đc ạ . Loại hạt rẻ thôi vì em ko kiên trì lắm , mua về làm vài bữa rồi bỏ đấy thì xót tiền quá . Cám ơn các mẹ nhiều
Bà lặn lội sang tận đơi à,mai tôi đèo bà đi mua luôn các dụng cụ để bà có thể làm được bánh (hihi)Tất nhiên sắm đúng tiêu chí của bà " ngon,bổ,rẻ".Để tôi tính luôn tiền xe ôm cho bà nhé hình như bây giờ 100k một tiếng du lịch phố phường tôi tính dẻ bà 50k nhá hehe .Hic sorry me tittom nhé