Một chàng trai bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô cổ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ. Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ đã gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ bên cạnh cái máy bơm. Anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra. Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này anh mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, nhớ đổ nước đầy vào bình". Anh bật nắp bình ra và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhung nếu đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước. Anh cân nhắc khả năng của cả hai lựa chọn: nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác không. Nếu là Bạn , Bạn sẽ làm gì ?
Kô hề có gì là chính xác hết có đưa ra câu trả lời thì nó cũng vô nghĩa nhưng chọn cho vui vậy em sẽ uống hết nước trong bình vì đằng nào uống xong ra sao thì ra. Máy bơm lấy đâu ra điện.
dù hi vọng chỉ là 1% thì cũng phải thử,đổ nước vào máy bơm,biết đâu máy bơm sẽ chạy và mình có nước những người khác cũng có nước.Nói chung là kô từ bỏ hi vọng dù thành công là rất thấp
e cũng uống nước, hihi vì ở trong căn lều lấy đâu ra điện nhờ. Nếu có điện thì đã co người ở, hiiiiii
...Tình huống 2contrai đưa ra: Trước tiên bạn được nhận là sự thật!? Vậy từ đó bạn có đủ niềm tin để cho đi hay không? ... Với mình thì hành động... sao cũng đúng: không lo lòng trời hẹp lượng, chỉ lo lòng người hẹp cửa! Người mà không chắc sống... thì lấy đâu ra lòng mà mở! Để khỏi lúc... nước... trên sa mạc: trước tiên, cứ phải chuẩn bị kỹ cho...!... Song nói chung... nếu hoàn toàn ích kỷ... cứ đã... đã... đã... thì không... tham gia được bảo hiểm nhân thọ! (Hic... Lẽ đời nước mắt chảy xuống...!)
"Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, nhớ đổ nước đầy vào bình" Em sẽ mạo hiểm đổ nước vào máy bơm! Thế bác chủ top đâu, trả lời cho mọi người biết nào
Hì hì sốt ruột rồi hả ? Bài này mình cũng sưu tầm thôi mà , câu trả lời thì như ở dưới đây song có lẽ làm một ngụm nhỏ thì vẫn hơn phải không ạ ! Hãy cho trước khi nhận Bài sưu tầm Nguồn: Báo Sức khoẻ và đời sống Một chàng trai bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô cổ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ. Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ đã gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ bên cạnh cái máy bơm. Anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra. Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này anh mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, nhớ đổ nước đầy vào bình". Anh bật nắp bình ra và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhung nếu đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước. Anh cân nhắc khả năng của cả hai lựa chọn: nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác không. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, và tiếp tục nhấn mạnh cái cần, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại anh sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm..., lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội hứng nước vào bình và uống. Cuối cùng, anh hứng nước đầy bình để dành cho người lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn. "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần cho trước khi có thể nhận".
Nếu chàng trai này ko đổ nước vào máy bơm mà uống liền cái bình, có lẽ anh ta có thể sống sót thêm được 1 - 2 ngày, nhưng mà sau đó thì sao ? ko còn 1 giọt nước ở giửa sa mạc, liệu anh ta có đủ sức để vượt qua thử thách này ko ? ...chúng ta có thể tượng tưởng là cơ hội sống sót của anh ta , nếu có, chắc chỉ là 1% !! Đằng này, anh ta đã nghe theo lời hướng dẩn và đổ nước vào máy bơm và quả thật sau khi ra sức bơm anh ta đã có thể giải khát thoả thích vì nước mát tuôn ra rất nhiều và anh ta còn có thể bơm thêm nhiều cái bị đựng nước của anh ta để đem theo dọc đường. Mặc khác, anh ta đã hứng đầy 1 bình để cho những người lữ khách lạc đường như anh ta cũng có thể có nước mát để uống. Rất quan trọng, cái bình nước phải đổ vào máy bơm mới bơm được tại vì lâu ngày ko có ai dùng tất nhiên đất khô queo nếu ko có 1 chút nước ước thấm xuống đất thì chắc chắn sẽ ko bơm ra nước. bởi vậy, mới có lời hướng dẫn đó. Sau khi giải khát xong, anh ta đã hứng 1 bình đầy để y chỗ cũ và còn viết thêm chữ "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần cho trước khi có thể nhận". ngụ ý là có đổ nước vào máy bơm mới có thể bơm ra nước. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể áp dụng cái câu " Hãy cho trước khi nhận" 1 cách tổng quát vào định luật cuộc sống. Nếu chúng ta muốn nhận được thật nhiều từ cuộc đời thì hảy bắt đầu bằng cho thật nhiều Xin cảm ơn các bạn !
Hí hí, biết thế này trước khi trả lời em đòi bác chủ top treo giải thưởng Tiện đây em cũng có 1 câu chuyện kể cho mọi người nghe, sau đó mọi người trả lời câu hỏi nhé! Gia đình nhà này có 3 người: 1 ông bố và 2 cô con gái. Một ngày kia, ông bố chết. 2 chị em làm tang cho cha. Trong đám tang, cô chị gặp 1 anh đến viếng và đem lòng yêu anh. Hỏi tại sao ngay ngày hôm sau cô chị giết cô em?
Nếu là em, em sẽ chọn cả 2 cách, uống nước và đổ nước vào máy bơm. Trong cơn khát, chỉ cần vài giọt nước cũng đủ để ta thức tỉnh. Vậy có hẳn một bình nước đó, sao ta phải đổ hết vào máy bơm? Em sẽ uống một ít nước thôi để lấy sức, rồi đổ tất cả chỗ nước đó vào máy bơm và bơm. Giả dụ như chúng ta đổ hết nước vào máy bơm, vì một nguyên nhân nào đó máy bơm ko thể hoạt động được, có phải là vô vọng càng vô vọng hơn không. Cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ nhỉ!
Em thích mạo hiểm nên sẽ đổ hết nước vào máy bơm. Vì khi ta đã có 1, ta sẽ muốn nhiều hơn. Lỡ đâu có 1 giọt rồi, ta lại tặc lưỡi ko cầm lòng đc uống hết thì sao? Trong 1 số trường hợp phải cứng rắn :mrgreen:
bác chủ top phải đổi là máy bơm trông rất tốt thì em sẽ đổ nước vào, chứ cũ gỉ % bơm nước là nhỏ, mình lại chết khát, chả dại , em uông tất lấy sức tìm đường thoát, bơm được nhiều nước em cũng phải thoát mà, ở đó làm gì
Em cũng giống nhà bác này, phải uống một ngụm đã, ít nhất là để không ngã ngất ra ở đấy, uống ngụm nước cho tỉnh rồi thì mới có sức mà bơm chứ. Nghe câu kết "phải cho trước khi nhận" thì đúng là hay ạ. Nhưng nó bị.. giáo điều quá. Vì thực tế bắt lựa chọn thật như thế, thì chả ai nào còn đủ tỉnh táo mà phân tích rồi đổ hết cả bình nước vào máy bơm đâu. Ít nhất thì mình phải sống đã, thì mới có cái mà cho người khác được, chứ chết nghẻo ra rồi thì còn cho với nhận nỗi gì
Hình như bác ý quảng cáo vụ tài chính gia đình 2.0 ác chiến nhỉ? Ở đâu cũng thấy bác bhnttv đưa mấy cái đó vào
Hình như nghĩa là sao bạn nhỉ? Quảng cáo nghĩa là sao bạn nhỉ? Ở đâu cũng thấy nghĩa là sao bạn nhỉ? "Tài chính gia đình 2.0" hiện có thể tìm thấy ở 3 nơi: 1> http://lamchame.com/forum/showpost.php?p=1036805&postcount=2 cùng với sơ lược phân tích tất cả các công cụ tài chính bạn có thể tìm thấy trên mạng hiện nay, lại đặt trong một đề tài tổng hợp cho bạn sự định vị để khách quan tìm thấy cho mình những giá trị. Lưu ý: chính bạn mới là nhân tố quyết định, "Tài chính gia đình 2.0" cũng chỉ là công cụ! 2> Trích dẫn lại (1), bài viết trên đây http://lamchame.com/forum/showpost.php?p=1075648&postcount=17 liên hệ dòng tiền với dòng nước: chắc không mấy ai phải hành trình qua một sa mạc thực sự để rồi có thể phải lựa chọn khó khăn, song trong đời sống ai cũng phải kiếm tiền và sử dụng tiền: bạn hãy chủ động quyết định sao cho quyết định đưa ra giúp bạn luôn chủ động. 3> Trích dẫn lại (2), http://lamchame.com/forum/blog.php?b=506 đặt trong nhật ký - tổng hợp các bài viết của bhnttv trên diễn đàn này thường là về đề tài bảo hiểm nhân thọ, song mình chưa từng giới thiệu là người tư vấn của một công ty nào, chưa từng đưa lời chào mời với ai nhé! Thật tuyệt vời khi bạn tự nhận ra vấn đề của mình, và mình có thể chủ động giải quyết được vấn đề đó! Là một sản phẩm mở mỗi người thoải mái sử dụng thêm không làm nó mòn đi mà ngược lại, và thông qua sự chuyển hóa có thể đem lại lợi ích to lớn cho mỗi người, me_chim_ri tìm giúp thêm nơi ở của "Tài chính gia đình 2.0" nhé, có nơi đâu là "không đúng chỗ" không nhỉ?
he he, tớ biết thế. Nhưng bạn có nghĩ nếu chỗ nào vừa mới thảo luận với nhau một tí bạn đã đưa ra một loạt các hình ảnh của version 2.0 đó thì mọi người sẽ thấy không hài lòng không? Có thể mọi người thấy bức xúc nhưng không nói ra, còn tớ theo dõi mấy đề tài, thấy cái nào bạn cũng đưa cái đó vào. Thay vì việc đó, bạn lập ra hẳn 1 topic rồi trao đổi thảo luận về vấn đề đó có phải hay hơn không?? Một vài ý kiến, mong bạn xem xét và thông cảm!