Chủ nhật rồi đi chơi vườn thú Thủ Lệ Pót cái ảnh cho nhà mình khí thế cái nào! Hai bố con ở đài phun nước con voi 2 Mẹ con con ngồi lan can xem ô tô đụng Trên cầu gì không nhớ tên
Mẹ Nghé Vìa dọn dẹp nhà cho con đi mải 888 quá trời à. Nghé ơiiiiiiiiiiiii lâu lâu up hình lên coi có maly ơn ko ai lại để anh MK nhầm là gril :Cuoi
Ừa, chạ cao to đen hôi như chàng Tôm nhà bà nên toàn bị nhầm thôi. Để cuối tuần tui cắt tóc cho Nghé, đảm bảo manly lồng lộng he he
Tuổi bọn mình năm 2013 đẻ thêm mới hợp đấy mấy bà ơi...Nhưng mà chưa biết có đẻ ko vì đang ủ mưu bỏ chồng ) Nghé đc đi đạp vịt thích nhỉ, Tí chưa đc đi bao h cả..hu hu.. Trông cái ảnh này chỉ muốn cắn má Nghé vài cái Mà Nghé cũng có nét giống mẹ đấy chứ, đẻ thuê đâu mà.
Ơ tui cũng ko bít 2013 là hợp đâu, thấy ông bà bảo năm Thìn bít mỗi năm đó thôi. Chắc tại ông bà mong mình sớm sinh thêm Cơ bản là của bố và ông nội, giống mẹ mỗi cái mũi tẹt thôi nàng ui(thực ra chỉ là ko cao lắm ^_^) Hi hi. Anh cùng cq đặt cái ảnh này là Phúc Lộc Thọ đấy, trộm vía con. Bỏ thật á???? Thế giờ đối mặt làm sao??? Đừng đùa thế chứ!!! Nàng vui tính quá.
Ông ý nghiện game thế á??? Bố trẻ con rồi mà. Dù j thì có ông ý mới lãi được cậu Chút chít yêu thế kia chứ!
nghé đi chơi ngoài giống hệt con em, mặt hình sự, hi, ra ngoài hơi ít nói, ở nhà thì nghịch như giặc lun nghé ngày ăn mấy bữa cháo, sữa mẹ nó ơi mà trộm vía trông bụ thía
Đúng cái anh Nghé này là thế đấy! Anh ta chỉ chén 3 cháo, 2 sữa x 100ml cộng ti mẹ trưa và tối thôi. Thi thoang thêm váng sữa, phomai, sữa chua thì phải cắt giảm mí cái trên 1 ít. Nhìn chung hơi ít sữa cô ạ. Nhg mẹ cháu cũng tạm hài lòng. Anh cu nhà cô kém nhà này tầm 1,2 tháng nhỉ? Biết nhiều trò chưa?
Hello Nghé tẹt,bữa nay mới biết nhà của nghé tẹt đó.Nghé nhìn xinh và bụ bẫm ghê,nhìn phát thèm.Tommy là em họ anh Mickey đó,anh Mk mắt có vấn đề rùi nên mới nói Nghé là con gái,để Tm đưa anh Mk đi khám mắt nha.nghé wa nhà Tommy chơi nghen. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=104056&page=61
bé em là con gái, ăn sữa 200ml/ lần nhưng vẫn còi, cũng 3 bữa cháo,thêm hoa quả nữa bé nhà em gần 11m, bít mấy trò vỗ tay, bố mẹ làm gì cũng hay bắt chiếc theo, như là bố giơ tay lên cao, con cũng giơ theo, thế là ngã uỵch lại mếu máo
trộm vía thích thế! Nghé nhà này ko thích vỗ tay đâu, bướng lắm, ạ thì lên gân lên cốt đỏ mặt tía tai. Được cái nhớ được nhiều đồ vật & hành động ra phết, thích nhất là trò bật - tắt điện với quạt, chưa bị giật lần nào, trộm vía!
Hqua ko đi chơi xa, nhà cháu đi ra hồ Xã Đàn gần nhà. Thế mà chơi cũng đã lắm! Thích nhất là bạn cún Êtô... :-* Uống sữa trước khi đi, để ko bị cái bụng làm phiền này.