Cảm ơn em, chị khỏe hơn rồi nhưng mẹ chị mới mất nên cũng không làm bánh trái gì hết. Chồng bảo cố ăn ngủ cho lại sức là tốt rồi vì gầy quá.
Em trả bài bằng hàng lương khô nhé.Em chưa up ảnh lên DD này bao giờ nên chỉ trả bài mẹ Tittom và Mẹ Ỉn thành phẩm thôi nhé. Nợ mẹ Titiom bài kem chanh leo vì CQ em ăn hết rùi chẳng còn ảnh mà chụp Caramen mời mẹ Tittom: Còn trả bài bánh cho mẹ Ỉn (lười chui sang trang kia quá ạ mặc dù vẫn đánh du kích bên ý ): Đây nữa ạ: Cảm ơn mẹ Meoanh lắm ạ.Nhưng sao cái hình của em nó vẫn to bự như con gà mái mẹ thế kia.Các chị giúp em với ạ (U)
Bạn phải chọn đúng link dành cho diễn đàn ý, có thể bạn copy nhầm link cho web hay blog gì đó. Bạn xem lại nhé.
Mẹ Tittom ơi, cho em hỏi chút: KHi cho hỗn hợp đã lạnh vào máy làm kem, sau 35' máy oánh ầm ỹ, em thấy hôn hợp của em nó ko đặc quánh, mà chỉ sền sệt và có nhiều bọt kem. Khi cho vào tủ lạnh qua đêm, sáng mai bỏ ra cứng ngắc. Nhưng để khoảng 10-15' ngoài thì nó mềm và xốp bình thường. Như vậy, khi máy oánh kem thì nhìn sản phẩm như nào là đạt nhất chị nhỉ?
Cả nhà ơi em hỏi chút, em muốn mua rong biển trong món chè đậu đen rong sụn mà ko biết mua ở đâu, mong cả nhà chỉ giáo giúp cho ạ.
Nếu nó sền sệt & nhiều bọt thì nên để thêm 1 chút nữa cho đông hơn nữa e ạ. Nhìn vào máy làm kem ntn là đạt e ạ:
Trước đây e mua của mẹ Phonglan trên diễn đàn nhưng bây giờ c ấy ko bán nữa hay sao ý. C thử vào chợ hỏi hàng khô xem có khi họ có đấy ạ.
Hehe,iem biết ngay mà.Ai cũng sẽ hỏi em làm thế nào được con chó xinh xinh ấy mà . ĐÓ là em làm bánh quy bình thường chị ạ.Thay vì làm bẹp bẹp thì em nặn tròn tròn. Còn cái tai thì em mua sẵn về gắn vào thôi ạ .Em mua trên WTT cái tai đó nhưng lâu rồi nên ko nhớ của chị nào nữa ạ.Toàn lương khô của em cả nên em ko nhớ hết được.
Chị ơi, sao máy của em thấy cái cần nó chạy cứ như gà rù ý. Máy của chị nó chạy có nhanh ko chị. Mà máy này chỉ có mỗi nút 0-1 thôi chị nhỉ, không có cài đặt chế độ gì hết.
http://www.rainbow4kid.com/news/index.php?lang=vn&p=dtrelax&item=57 Chị ơi, sao trong bài này người ta làm kem đơn giản thế nhỉ, không cần đánh đi đánh lại, ko dùng máy làm kem. Là sao chị nhỉ???
em cũng thấy lạ. vì em làm kem lần đầu tiên ko đánh nó cứng đơ. cậy mãi mới ra mà ăn ý. hay là ng ta cho nhiều trứng gà với kem tươi nên ko phải đánh nhỉ
Máy nhà c cũng chạy chậm lắm e, trong lúc máy chạy c vẫn thò thìa vào múc kem đc cơ mà. Hihi Máy ko có chế độ cài đặt gì hết, chỉ có nút bật tắt thôi e ạ. E yên tâm, máy chạy ngon, ko làm sao đâu.
Món nào của các mẹ em cũng thấy ngon hết, chỉ có điều vì sự nghiệp làm đẹp nên em cứ phải khốn khổ bóp mồm bóp miệng...
Lo gì mẹ nó ơi, em vưỡn ăn bình thường, nếu ăn những đồ này thì ăn cơm ít đi, vì ăn nhiều cơm cũng ko tốt cho tim mạch và đường huyết đâu, vì tinh bột thường chuyển hóa thành Glucoze gì đó. Em đọc tin trên mạng, chị gõ gu gờ thử xem. Mùa hè này ăn hoa quả, chè, kem thoải mái mà chị.
Cái tai của mấy con cún trông quen quen. Em nhớ ra rồi, chính là cái món bánh ngũ cốc ăn sáng - nó có hình dạng cong cong và màu sắc y như thế. Có thể mua bánh ăn sáng của Nestlé hoặc hiệu gì của Malaysia em nhớ là hình dạng như nhau cả.