Thật ra cái ngành học của tôi nó quái gở lăm sbà ạ: Kỹ sư chăn nuôi thú y, tôi có thể làm trái ngành, có thể làm quản lý dự án hoặc cái gì đó tương tự, nhân viên văn phòng cũng ổn!! Nhưng bảo CV thì giờ tôi ko có ảnh chụp chân dung, hi hi... Lát tôi pm cho bà một số thông tin, nếu Ok bà kiếm giúp tôI NHé!! Tôi mặc kệ xã nhà tôi rồi!! Ko muốn đàm phán nữa!! Lúc nào cũng chỉ thích vợ ở Nhà nước! dạo trước bà Phương Anh cũng kêu tôi là để bà ấy để ý cho tôi!! Nhưng cứ chấn chừ vì xã nên chắc bà ý cũng nản!!!
Ảnh off đây các bà nhé , post cho mấy bà không đi off thèm . He he Bà :honey_hl1105 trái : mẹ Minhan , người còn lại bà Hongyen Đeo kính ̣: bà cún bông , quần ngố là mụ Bầu cún bông Bà Bầu và mẹ minhan : cún bông , mẹ bầu , mẹ minhan áo trắng , meinxinh , áo tím : bé nhím xinh cam : tixiuhn:cún bông .us/i/86270120.jpg/][/URL] Ké ảnh cu Bầu và con gái tôi nữa Tôi chỉnh sezi ảnh bé rồi mà sao vẫn to quá , nhưng mệt lắm roài , ko chỉnh lại nữa . Các bà xem ảnh chịu khó tí nhé
Bà Hương ui!! 3 cái cuối ko xem được!! Mà sao toàn ảnh bà Hằng với Bà Sang vậy?? tôi thấy có mặt là lạ, bà cho tôi biết nick đi!!
Bà bảo mụ Bầu chú thích cho , tôi ko nhớ bà nào với bà nào đâu . 3 ảnh cuối xem được rồi đấy . Mai tôi chỉnh lại sezi ảnh cho dễ xem . Bà Minhan đang giảm cân để làm tuần trăng mật lần 2
Đương nhiên là quen rồi!! Bà với bà ấy đã từng hợp tác làm ăn với nhau mà!! Mụ Bầu đấy!! Chỉ Ol đêm thôi bà ạ!!!
Tôi ko hiểu bà làm công ty nào của dầu khí, chắc công ty mới mở, chứ vào công ty tôi thực sự không phải dễ nếu không có quan hệ. Tôi làm dầu khí đây. Ở chỗ tôi thì việc cả đống, nhưng tôi ko phải loại vì công danh sự nghiệp lắm nên cứ tàng tàng thôi (mình chẳng bao giờ thích làm sếp cả nhân viên cho nhẹ đầu). Được cái môi trường làm việc tốt. Có thể do cái Ban tôi làm nó thế chứ ko phải tất cả các ban đều vậy, anh chị em quan tâm đến nhau, và có 1 nhóm rất thân, nên làm việc cũng thấy thoải mái.
Thể thao văn hóa dầu khí, cty quản lý clb bóng chuyền ý, mở theo ý thích của sếp Thăng mà, toàn tiêu bằng tiền đi xin chứ có hoạt động làm ăn gì đâu. Quân thì toàn dạng dôi dư ở các cty khác chuyển sang toàn dạng ngơ ngơ thôi bà ah. Trong phòng tôi có 7 người thì tới 5 người là đi làm để cho có chỗ ngồi, cty chả ai chơi với ai thật lòng, toàn đối phó với nhau thôi. Tiêu bằng tiền đi xin nó khổ thế đấy, từ lúc tôi vào tới lúc nghỉ đúng 1 năm tới 3 sếp, mà chả có ai thèm về làm sếp ở cái cty đấy nữa cơ. Trước khi nghỉ có mấy bác bảo chuyển sang cty khác trong Dầu khí để làm nhưng tôi cảm thấy ko hợp nên thôi.
Ừ, dầu khí có nhiều công ty lắm. mới mở cả đống, nên bà nói tên công ty bà mà tôi nghe thấy lần đầu tiên đấy.
Mụ ấy tên là gì nhẩy, sao tôi lục óc mãi mà chỉ thấy quen thôi chứ ko nhớ hợp tác làm ăn gì, chắc tại già rồi nên lẩn thẩn
Tôi chẳng hiểu sao, tôi resize rồi mà cứ ảnh to ảnh nhỏ, chán thế. Chắc tại trình IT của tôi lởm quá.
Uh, bà quyết về đây là đúng rồi. Dù sao đây cũng là quê hương của bà. Mà cái chính là phải nghĩ đến học hành của cu Đạt nữa. Bà về cùng chúng tôi cho vui nhé. Cố lên. tôi tin là bà sẽ tìm được việc dưới này, tranh thủ khi bọn mình chưa hết date bà ạ. Mà làm trái ngành cũng được Nếu bà ko muốn làm nhà nước thì chỉ làm trái ngành thôi. Tôi có biết 1 đứa nó học nông nghiệp, ra trường có vốn TA nó làm cho LDoanh, lương nó giờ gấp mấy lần lương mình ấy chứ.
Chắc mai bà Hương up ảnh lên vì máy bà ấy chụp ảnh chung cả hội, tôi ngồi 1 góc nên ko lấy đc hết ảnh.
Ngủ đây, bb cả nhà nhé. Tôi bây giờ cũng bận nên chắc ít vào chuồng được. Ngày thì chỉ vào chớp nhoáng 2 phút lại ra vì sếp tôi hơi ghê. Tối thì ru con ngủ, con chưa ngủ mẹ đã ngủ lăn quay. Hôm nay là do uống ít cafe nên mới thức được đến giờ này đấy.