>>Bình: Em Lola yêu thế, nhìn Lola chấm mút kem trông có vẻ rất mãn nguyện. Mà sao khoe mỗi ảnh hai bố con nhà Lola thế, phải khoe cả bánh kem nữa chứ >>ALL: Thạch đã đủ 25kg. Lát nữa tớ sẽ đặt hàng, khoảng 1 tuần sau sẽ có thạch để chia
Bảo Anh nhà tớ tối qua sốt 38.9. Theo dõi đến trưa nay mà ko đỡ sốt là phải cancel vụ vào SG PT ở nhà rồi. Con với cái, chán ghê.
>>momo: Em Bảo Anh lại sốt à, sắp đi chơi thì lại ốm Chúc Bảo Anh chóng khỏe để kịp đi chơi nhé. >>Minh bon: Bon đỡ chưa Minh ơi? Thời tiết cứ nóng lạnh thất thường này đến mình còn mệt nữa là trẻ con. Bin nhà tớ mấy hôm nay cũng húng hắng ho. >>mitxanh: Thoa post hướng dẫn sử dụng quả kha tử đi.
Chán quá, May vừa đỡ thì Kem lại bị rồi, tưởng Kem sốt một ngày thôi, nhưng hôm nay lại húng hắng ho. Chắc lại kháng sinh mất thôi. Thương con quá
Hi các bà! Dạo này nhiều việc quá nên ít có thời gian vào buôn với các bà. Bon nhà tôi lại sốt từ hôm thứ 7, định tối nay lên tàu đi Sa pa nhưng sợ con chưa khỏe nên hoãn lại đến ngày mai, chẳng biết con có khỏi ốm không, nếu chưa khỏi thì chắc cũng lại ở nhà thôi, chẳng dám đi nữa. Mỗi lần thằng Bon sốt là tôi căng thẳng lắm, đêm chẳng dám ngủ, cứ sờ con liên tục. Mà đợt này nó sốt mới khoảng 38 độ mà chân tay đã lạnh toát, mà cứ bợt ra, trông sợ lắm, người nó run run nên mình chỉ sợ nó giật, cho uống hạ sốt và chườm liên tục ý, mồm thì cứ cầu Trời khấn Phật cho con không bị giật, con thì chưa toát được mồ hôi mà mẹ cứ vã hết mồ hôi vì sợ. Đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ, lúc nào cũng lo lắng xót xa. Tôi không có thời gian post bài nhưng nếu ở cơ quan thì online skype liên tục nên nếu có vụ gì thì cứ loa lên để tôi update tình hình nhé.
@Thoa: Tớ cũng chưa biết quả kha tử cách dùng thế nào, tớ cứ bảo MC tớ đập vỡ rồi ngậm vỏ thôi. Chả biết sau khi xem cái hướng dẫn của Thoa thì có khác không
Tớ search web được cái này, bà Thoa xem có đúng không nhé! Trong thịt quả Kha tử có: Tanin 51,3% gồm các axit: galic, egalic, luteolic, chebulinic có tác dụng kháng sinh trị nhiễm khuẩn (vi khuẩn, virus); các chất Chebutin, terchebin có tác dụng chống co thắt cơ trơn (trợ tim, chống ho, chống co thắt dạ dày, ruột…). Theo Đông y: Kha tử vị chua, chát, đắng, vào các kinh phế, đại tràng có tác dụng liễm phế, chỉ khái (sạch phổi, trừ ho), trị phế hư, ho hen, viêm hầu họng, khản tiếng. Săn ruột cầm ỉa chảy lâu ngày: chữa viêm ruột, ỉa ra máu, lòi dom, đái ra máu. Một số bài thuốc - Chữa ho khản tiếng do phế hư: Kha tử giã dập, bỏ hạt 8g, Cát cánh 10g, Cam thảo 6g. Sắc 3 nước, cô lại còn 200ml chia làm 4 lần uống trong ngày. Dùng thuốc đến khi khỏi. - Chữa ỉa chảy mãn tính, lỵ mãn tính: Kha tử nướng chín, bỏ hạt, tán thành bột mịn. Uống mỗi lần 6g bột mịn Kha tử với nước cơm. Ngày uống 2 lần, đến khi khỏi. - Chữa ngộ độc do thức ăn nhiễm khuẩn, ỉa chảy mãn tính, lỵ mãn tính có sốt: Kha tử nướng chín bỏ hạt 8g, Hoàng liên 5g, Mộc hương 5g làm bột mịn. Chia làm 3 lần uống trong ngày, chiêu với nước sôi để nguội. - Kha tử chữa viêm họng đỏ cho người lớn: Bổ quả Kha tử làm 4 miếng, mỗi lần ngậm 1 miếng, sau 10 phút nhấm nhẹ cho bong miếng hạt (bỏ hạt đi). Tiếp tục ngậm thịt quả và nuốt từng chút nước. Ngậm liên tục (hết miếng nọ đến miếng kia, trừ lúc ăn, uống, nói chuyện, giao tiếp với người khác); 24 giờ hết khoảng 2 - 4 quả (tuỳ quả to hay nhỏ), kết hợp dùng thuốc nâng cao sức đề kháng của cơ thể: Vitamin A 5000UI x 1 viên/ngày, Vitamin C 100mg x 3 viên/lần x 3 lần/ngày. Mỗi liệu trình dùng thuốc từ 2 đến 5 ngày tuỳ từng trường hợp (cái đoạn này thì chưa kiểm chứng được nhỉ => không nên áp dụng) Khi đi công tác xa hay đi du lịch bạn nhớ mang theo Kha tử để phòng viêm họng đỏ, ngộ độc thức ăn, nhiễm khuẩn và chống táo bón. Nên có sẵn 100g Kha tử bảo quản trong lọ kín, khô, sạch, không sợ mối mọt để dùng khi cần. Hình như đây là kha tử tươi, chả biết kha tử mà hôm trước lấy là tươi hay khô nhỉ :finga:
Kiu kiu TRà nhé, tớ bận quá ko thể vào lâu trên DD nên mong muốn post bài mãi chưa thực hiên đựoc. May có Trà là cứu cánh.Mong cả nhà mình con cái ông bà cha mẹ hợp bạn Kha Tử cho đỡ k/s vào người. Mấy từ tớ tô đỏ ==> đích thị là Quả khô rồi Trà ạ.
Ngọc ơi cứ cho bé đi chơi đi, vào PT thay đổi không khí là khỏi ốm luôn đấy. PT không khi thoáng đãng, trong lành...em bé sẽ tự khỏi.... ...Trải nghiệm từ cu Tí mà...:mrgreen:
@Bình Lola: Xã nhà Bình nhớn tuổi râu ria nhưng trẻ hơn so tuỏi nhiều lắm, mà lại còn Tây nữa chứ. Trẻ hơn cả anh Rể tớ. LoLa so với mấy ảnh up hồi đi biển với Bà nội lớn hơn hẳn, mẹ Bình làm tới tập 2 luôn đi. À, lần này mụ có mua nước hoa SET nữa ko để tôi hô hào mấy mụ Rắn "soành điệu"
Thoa ơi quả Kha Từ uống khó quá, mất công hì hịu đập bỏ hạt rồi đun thế mà 2 thằng nhà tớ k chịu uống, cho nhấm thử tí 2 anh em nhà nó thi nhau oẹ, mặc dù cho đường rồi đấy. Toon uống kiểu gì hả mụ
Bin nhà tớ uống cũng ậm ọe nhưng rồi cũng quen. Ấy đừng cho uống nhiều, chỉ cho một tí ở đầu thìa rồi cho nó nhấm nhấm thôi. Một lát sau lại cho nhấm. Bọn nó không nhấm vỏ như mình được thì nhấm nước.
Đúng như Ngọc nói đây Thủy ơi, nhấp tí đầu dính thìa 1 thôi, Ty nhà tớ còn bị uống củ Hoàng Liên cơ, đắng như Tê Ta í, ko dễ như quả Kha tử này đâu.
>>My: Cảm ơn My nhiều nhiều vì đã mua hộ bọn tớ >>ALL: Giày dép đây. 1. Guốc của Hạnh cò vịt nhé 2. Giày của Minh Sếu 3. Đôi này của tớ 4,5 Hai đôi này bà Thủy và bà Thương tự phân xử nhé.
may quá đã chuyển hết dép của cả nhà cho Ngọc, các bà liên hệ Ngọc lấy nhé chứ tôi chả biết khi nào mới gặp được .. Chúc mọi người trong đợt nghỉ 30/4;1/5 này vui chơi xả láng nhé.Tôi phải đi làm từ tối 29 đến 2/5 mới về nên chả có lễ tết gì cả