đêm hôm lọ mọ lập topic vì đang chơi thì hết live, he he Ai mê trò này điểm danh cùng em để giúp nhau cấp live và unlock qua cửa nha 1. Ban đầu bạn sẽ rất ghét cái gọi là "trào lưu" khi nó mới xuất hiện: đội nón bảo hiểm, dùng iphone, đi uống starbuck... Và khẳng định: "Đừng mời tôi chơi Candy Crush". Nhưng rốt cuộc, bạn cũng sẽ thấy cái trào lưu ấy cũng không đến nỗi tệ và bạn (thử) làm cái mà tất cả mọi người đều làm. Tâm lí bầy đàn của chúng ta mạnh lắm. 2. Khi ở level thấp, bạn có thể chơi 1 lèo từ màn 1 đến màn 20 thậm chí 40. Nhưng càng về sau, 5 mạng hết vèo trong nháy mắt. Khi còn nhỏ, mọi chuyện luôn dễ dàng. Càng lớn, nó càng khó hơn. 3. Cuộc sống là một chuỗi những cảm xúc up and down, thích thú và bực bội, chiến thắng và thất bại, hệt như Candy Crush. Luôn có thử thách, khó khăn trong mỗi bước đi của bạn (jelly, sô-cô-la, bom,...). Nhưng chính những thử thách như vậy thú vị đúng không? 4. Bạn sẽ một lần nói: "Mình ghét jelly, mình ghét socola..." cũng như bạn sẽ một lần nói: "Mình ghét cuộc sống này". Nhưng đến một giai đoạn nào đó, bạn không nói như vậy nữa. Bạn sẽ bình tĩnh xử lý mọi cục jelly, socola hay trái cây nào cuộc sống quăng ra cho bạn ^^ 5. Hãy giúp đỡ bạn bè mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi cách có thể. Cứ cho đi, bạn sẽ nhận được. Give life sẽ nhận được life. 6. Khi gặp khó khăn, hãy nghĩ đến yếu tố con người (cầu cứu bạn bè) trước khi giải quyết bằng tiền bạc. (mua lượt chơi và life) 7. Đừng đòi hỏi bạn bè phải có mặt ngay lập tức khi bạn cần. Chờ một chút đi, họ ở đâu đó thôi và sẽ xuất hiện bên cạnh bạn. 8. Kiên nhẫn là chìa khóa để thành công. Hãy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn rồi một ngày bạn sẽ gặt hái được thành công vì bạn đã kiên nhẫn, đã giỏi giang hơn hay là... may mắn thôi. Hahah 9. Mọi người làm được. Mình cũng làm được. Trước sau gì cũng được. 10. Quan sát trước khi hành động. Tính toán được nữa thì càng tốt. 11. Hãy biết là, dù bạn có tính kĩ đến đâu cũng sẽ có những chuyện bất ngờ xảy đến. Lúc đó bạn chỉ cần tính lại và đi tiếp. Đừng tiếc nuối làm gì. 12. Có hàng trăm cách để chiến thắng 1 màn Candy Crush. Cũng như có hàng trăm con đường để dẫn đến thành công. Chẳng cách chơi của bất kì người nào giống nhau cả, nên đừng phí thời gian ngó nghiêng, so sánh làm gì. Tập trung vào con đường của bạn thôi. 13. Mọi người đều chơi Candy Crush, nhưng không ai biết ai đang ở level mấy. Vì thật sự chuyện đó chẳng quan trọng tí nào. Vì điều quan trọng là bạn chơi và chiến thắng chính mình ở từng vòng chơi thôi. Nên hãy biết rằng tiền bạc và địa vị thật ra cũng như level vậy, chẳng quan trọng đâu. Điều quan trọng là bạn dành được bao nhiêu hạnh phúc, yêu thương trong cuộc sống này thôi. 14. Đừng bỏ cuộc giữa chừng. Không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Vì bạn sẽ mất một mạng (trên 5 mạng quý giá của mình). Và biết đâu điều kì diệu sẽ xuất hiện vào phút cuối ^^ Ta da... 15. Và cuối cùng, hiểu rõ luật chơi trước khi bắt đầu chơi nhé!
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ em nick fb là zinxinhkute@gmail.com nha Level 192 rùi an
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Chờ xin live thì lâu lắm ạh Khi nào hết live chị vào Cài đặt -> Chỉnh giờ tăng lên vài tiếng xong quay lại game là sẽ có đủ 5 live luôn ^^ (Nhớ là trước khi chỉnh giờ phải mở sẵn game rồi)
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Trước e chơi đến bàn cuối cùng rồi, tưởng thế là xong xóa đi chả chơi nữa, hix mấy hnay mới biết là nó update thêm bàn từ đời tám hoánh nào Hkia vừa tải lại game chơi tiếp và giờ e đag ở lv 342
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Chị biết bài này cún ạ, nhưng chỉnh thế là cứ phải chỉnh mãi, mỗi khi chơi Rồi nó ảnh hưởng đến viber của mình, nhảy loạn xạ vì thời gian bị đảo lộn mà, òa òa
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Hoành tráng quá, fb của em là gì, chị add friend nhé, hihihihi Chị mới chơi nên giờ mới 192, có bàn chơi cả tuần ko qua có điên ko cơ chứ
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Đành chịu khó đủ live rồi quay lại cài đặt như cũ thôi Chứ đang chơi máu mà ngồi chờ live tức lắm ý ạh Hình như e có Kết bạn với chị nhưng chị chưa accept, search rainnie1993 là ra e nhá.
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Bỏ mịe, chị em mình chém lõ với nhau trên lcm nhưng fb rộng quá chị qué biết hết, hihihi, tí nữa sẽ search em nhé. Mà em hình như sinh năm 93 phải ko! Hay sinh năm 86 hihi
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Hihi em chơi đến bàn 450 rồi nè. Giờ ai mà không qua toàn đưa em chơi hộ hê hê. J chứ khoản này em vênh váo lắm haha
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Uây siêu thế.....mình có bàn chơi cạ tuần, nhục quá cơ
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ mấy trò game em ít chơi nên không biết trò chị đang nói là gì.
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Cải ơi là cải, search gu gù cái ra luôn, chứ ku ko biết thì chị tả kiểu rì, he he
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ sớm rồi, dậy thoai câc bạn ơi, con chưa dậy mẹ tranh thủ chơi vài ván xem có qua đc cửa nì ko nào
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Mình vẫn chưa qua đc cửa level 192 , bùn nhể, he he he
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Mình cũng có bàn chơi cả tuần mà. Kiên trì mn à
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ uh mỗi lần như thế điên nhỉ? em cũng phải huy động cả chồng chơi hộ cho đỡ .oải, ha ha
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Cả tháng nay em ko qua nổi level 350 đây. Nhục quá >"<
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Tớ mỗi khi ko qua là tớ hay xem Youtube, xem cách nó chơi thế nào, rồi cũng phụ thuộc cái ván mình chơi có " ngon" ko nhỉ, hihihi Sớm qua nhé
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ Còn ai mê trò này nào, he he he điểm danh đêm đi
Ðề: Hội các mẹ các bố mê trò Candy Crush Saga, giúp nhau qua cửa bằng fb nào ^^ oimeoi, có cả hội này nữa ạ, hihi trc mới có em cũng ham lắm ý, có hum chơi tới nửa đêm bngủ díp cả mắt mới thèm đi ngủ. Giờ thì do bận quá ko chơi đc nên cai đc rùi ạ, em chơi cả trò farm nữa. Nick fb của em ạ, mn add nick em nhé: https://www.facebook.com/nguyencam256?ref=tn_tnmn