Ðề: Giúp em với làm gì cũng được miễn ko phạm pháp,không vi phạm pháp luật là được. Các cụ cũng nói Phi thương bất phú mà em,Chia sẻ cùng em nhé,giờ mình cũng chưa nghĩ ra đc gì để chia sẻ.
Ðề: Giúp em với Sao bây giờ vẫn có người phong kiến như bố bạn nhỉ. Vợ con còn không được ngồi ăn chung. Nghe b nói mà sợ. B cứ cố gắng kiếm nhiều tiền và không làm gì phạm pháp, rồi có lúc bố b cũng nhận ra. Đầy người bằng cấp cao nhưng rồi cũng xếp xó để đi buôn đi bán đấy thôi. Nghề nào mà chẳng là để kiếm cơm, ko phạm pháp là được.
Ðề: Giúp em với không thể tin là giờ này còn 1 người như bố bạn, trời ơi là trời, khổ thân bạn thế, mình cũng là con thừa con thãi, bao nhiêu lần bố mẹ định bỏ vì con thứ 3, ảnh hưởng đến công việc của bố, vậy mà bố lại yêu thương, chiều chuộng mình nhất nhà.... toàn gọi là gái r***.... sao bố bạn có thể cổ hủ, gia trưởng và thiếu hiểu biết thế (xin lỗi bạn nếu nói quá). nếu ghét bỏ bạn vì bạn là con gái thì ông ý phải tự trách mình chứ... bạn ko nói chuyện đc thì thử dùng cách viết 1 bức thư tay cho bố bạn xem sao... viết cũng dễ bày tỏ hơn, tránh va chạm , người đọc cũng bình tĩnh hơn.nói hết ra những gì bạn nghĩ, bạn muốn, rồi hỏi bố mong muốn gì ở con? chúc bạn sớm tìm ra cách để giải quyết vấn đề này
Ðề: Giúp em với chia sẻ cùng bạn, chắc chỉ còn cách đi lấy chồng mới có thể ra khỏi nhà một cách êm đẹp được thôi
Ðề: Giúp em với kiếm 1 ít tiền, có 1 địa điểm có thể vững chãi khi bước đi, có thể tự lập được cuộc sống, còn nếu không bạn còn phải học hành thật tốt, chúc bạn thành công
Ðề: Giúp em với bố em cũng gia trưởng, coi ý kiến của mình là trên hết, nhưng mưa dầm thấm lâu, cứ nhẹ nhàng nói chuyện, tỉ tê tẹo một thì có khi lại đc đó bạn ạ.bố mình luôn nói con đường nào mình đi cũng đc học hay nghỉ học là tùy, miễn mh cảm thấy đủ sức để chịu hậu quả của nó thui.Chứ thời buổi nào cả nhà còn không ăn chung mâm thì cổ hủ quá rùi
Ðề: Giúp em với Hãy im lặng, không nói gì cả. Cố gắng làm thật nhiều việc có ích để ông dần nhận ra rằng, k phải có học mới làm đc. hãy tạo cho mình một cuộc sống đàng hoàng và hãy lẳng lặng làm để ông dần nhận ra ông có một người con giỏi như thế nào. chúc bạn thành công.
Ðề: Giúp em với Mình ơi đã nhịn từ bé đến giờ rồi, cố nhịn thêm mình ạ, dù sao cũng chẳng ở với ông bà bao lâu nữa cũng đi lấy chồng mà. Không bây giờ bỏ đi thì mẹ bạn là người khổ nhất. Bố bạn phong kiển vậy khó thay đổi lắm.
Ðề: Giúp em với Mình chia sẻ với bạn nhé.Có thể giờ bố bạn chưa hiểu bạn nhưng bạn hãy cố gắng làm tốt công việc hiện tại của mình rồi sẽ có ngày bố bạn nghĩ thông thôi. Chúc bạn thành công nhé.
Ðề: Giúp em với mẹ này nói chuẩn. thoát khỏi ông bố phong kiến độc đoán đó, mình mà ko có con gái yêu ngồi ăn cơm cùng là ko thấy ngon rồi
Ðề: Giúp em với Úi, thế là lại có chuyện mừng rồi. Khi con gái đi lấy chồng, thì bố sẽ nhận ra nhiều điều khác đấy. Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé.