Thông tin: Mỗi Ngày Tiết Kiệm 10,000 Đồng !!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi huecapetown, 23/3/2009.

  1. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,613
    Đã được thích:
    844
    Điểm thành tích:
    823
    Cám ơn bạn chủ topic, mình cũng đang cần bỏ ống 2k, ngày có ngày không vì tùy thuộc mình có bán được hàng không. Bán cũng được gần nửa tháng rồi mà ngồi đếm xem số tiền có không mệt quá. Chắc mình đi đổi một ít tiền lẻ rồi bán đc là cho heo ăn luôn cho khỏe.
    Con mình cũng có heo đất để dành riêng, cứ mỗi kỳ lĩnh lương xã (mình đang nuôi con nhỏ) là mình lấy 100-200k gì đó tùy vào tờ tiền mệnh giá lớn nhất lúc đó bỏ vào heo của con. Vậy mà lúc con bệnh vội vàng mở ra cũng được một khoản khá khá đủ trang trải tạm thời mà không cần phải hy động tiền nhà :D
     
    Đang tải...


  2. Me Tuan Minh

    Me Tuan Minh 098 557 2236

    Tham gia:
    26/1/2008
    Bài viết:
    2,677
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    He he, mình ko kiên trì với các hình thức tiết kiệm, VD có 2k tiền lẻ thì mình nghĩ là ít quá, mình muốn để dành để có 20 hoặc 50k. Nhưng đến lúc có đủ rồi thì lại quên hoặc chỉ bỏ đc vài lần. Rốt cục là lợn của mình suốt ngày bị đói. Phải học tập các mẹ mới được.
     
  3. MeCop

    MeCop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2006
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    123
    Mình thì hay quên nên mình áp dụng bài học "3 con heo"
    Mình chuẩn bị 3 cái phong bì to
    Cái thứ nhất: để đầu tư
    Cái thứ 2: để tiết kiệm
    Cái thứ 3: để làm từ thiện
    Mỗi lần được lĩnh một khoản tiền gì (bất kể đó là lương, thưuởng, tiền chồng đưa hay gì gì đó miễn là thu vào) mình đều trích ra 10% trên tổng số tiền và số tiền trích ra sẽ chia đều vào 3 phong bì.
    Cứ làm đều đặn như thế vài tháng cũng được một món nho nhỏ. Vui phết.
    Khi cần huy động đóng góp từ thiện mình lấy tiền ở phòng bì Từ thiện. Còn phong bì tiết kiệm thì lúc bí quá, mở phăng ra tiêu luôn:D. Nhưng cũng khoảng 3 tháng mình mới lấy một lần.
     
  4. jojo

    jojo Thành viên mới

    Tham gia:
    23/8/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cách làm này hay thật, mình phải học tập mới được
     
  5. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,260
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng tiết kiệm nhưng hơi khác một chút, mỗi ngày mình tiết kiệm 10 hoặc 20ngàn vào hộp tiết kiệm thi thoảng để 50 ngàn cứ 3 tháng mổ lợn 1 lần để đóng tiền bảo hiểm nhân thọ cho con hi hi
     
    me LeAnhShop_bebu thích.
  6. tomyeucuame

    tomyeucuame CLB Dê 79

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    2,216
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Cứ nghĩ cả năm mới được mổ lợn thấy ruột quá, không thể kiên trì như các mẹ được, hihi, anyway, chiều nay về phải tìm mua con lợn đất về nuôi thử mới được...
     
  7. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Trước đây mình cho con gái bỏ heo đất tiền lẻ , một thời gian hai mẹ con đều quên , đến khi dọn nhà khiêng tủ làm rơi ra , heo vỡ , hai mẹ con gom tiền lại vui qwá trời luôn.....................................
     
  8. dienhoadaodung

    dienhoadaodung Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    13
    Mình cũng đang làm giống như thế này. Lúc nào cũng có 3 con lợn (không phải phong bì để tránh bóc ra tiêu bất thình lình :rolleyes:). Cuối năm lần lượt bỏ ra cũng thấy mình có đc 1 chút tiền để làm được nhiều việc.
     
  9. Emnhoanh242

    Emnhoanh242 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ui trùi ui mình hum nọ mua 1 con lợn rõ to rõ đẹp 150k . Ân hận quá vì nó to thế bao giờ mới đầy mà thịt, với lại nó đẹp thế thịt thì tiếc huhu... Mình cho nó ăn tạp khi thì 10k khi thì 20k 50k 100k khi thì 1 tờ khi thì vài tờ ngyaf có ngày không ... Thi thoảng mang nó ra xóc xóc mãi chả thấy đầy huhu...Đến bao giờ mới đc thịt đây:((
     
  10. Miuz

    Miuz Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Hay quá! Ý tưởng nuôi lợn để góp phần đi du lịch ...tuyệt đấy..Mai mình sẽ áp dụng liền
     
  11. Khanh_Ly

    Khanh_Ly Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    18
    Em thì ko có lợn đất, chỉ có hộp đựng đc bạn bè tặng từ hồi phổ thông, cái hộp sắt có hình lợn ngộ nghĩnh lắm. Nhưng tính em hay quên nên lợn bị bỏ quên suốt. Bi h em phải học tập các mẹ, chăm sóc lợn hàng ngày mới đc. hìhì
     
  12. chik_bog

    chik_bog Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/3/2009
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Vch mình thì mua 1 con lợn to đùng từ hồi Tết để bỏ tiền mừng tuổi của con gái. Bố đi chúc Tết, mọi người gửi tiền mừng tuổi con gái là bố mang về nộp hết, cấm có dám tơ vương đồng nào. Mẹ ra kế hoạch là mỗi ngày bỏ ống cho con 20k, 1 tháng là 600k cho tròn, nhg rùi lại chẳng làm đc. Thôi thì cứ dăm ba hôm bố mẹ lại bỏ lợn cho con, khi thì 50k, lúc 1,2 trăm. Bố đang hăm dọa chuẩn bị xây nhà xong, bố mổ lợn của con để sắm bộ bàn ghế. Lại sắp đc đếm tiền rùi, hồi hộp quá đi. Hí hí...tớ thik đếm xiền lắm cơ......
     
  13. chik_bog

    chik_bog Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/3/2009
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Hồi chưa lấy chồng, mình cũng có 1 con lợn xinh xinh, cứ có tiền xu là lại bỏ vào đó. Đc 2 năm thì chống lầy, lọ xu cũng để quên luôn bên nhà bà ngoại. Mấy tháng trước mấy nhỏ nhân viên dọn nhà làm rơi vỡ mất con lợn, xúm vào đếm cũng đc gần 500k tiền xu đấy. Thôi đành cho bà đi chợ tiêu vậy, vì bjờ thấy ít người tiêu tiền xu quá......
     
  14. THO NGOCLINH

    THO NGOCLINH Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    mỗi ngày chỉ cần tiết kiệm 15-20K. Tại sao, với số tiền đó mỗi ngày chúng ta không tham gia bảo hiểm nhân thọ nhỉ? Chỉ cần 15-20K mỗi ngày chúng ta đã có được sự bảo vệ về tài chính cho cả gia đình rồi!!! Khi chẳng may một thành viên trong gia đình gặp rủi ro, BH sẽ chi trả tiền cho chũng ta với số tiền bảo hiêm khá lớn. còn bình thường thì khi hết hạn hợp đồng chúng ta vẫn lấy lại được số tiền bào hiểm cộng với lãi suúat nữa( Bao giừo cũng cao hơn khoảng 2 lần so với số tiền chúng ta đã bỏ ra.
     
  15. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,139
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    823
    từ ngày lập gđ đến giờ mình bỏ thói quen này rồi, nhưng hồi chưa chồng thì có lẽ con lợn đất nhà mình khổ nhất, cứ ăn no đc mấy hôm rồi lại đói meo đói mốc. Híc híc, có lợn đất nhà ai giống lợn nhà mình k nhỉ?
     
  16. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    E nuôi lợn, mổ hai lần rồi ạ. Nhưng mà vui! 2 VC đi nghỉ mát cùng cty e, hết tiền, chồng định ko đi, em lôi lợn ra mổ, dc 1tr. Thích! Chồng em lái taxi nên có tiền thừa khách cho nên hôm nào chồng đi làm về em cũng bắt chồng cho lợn ăn. E thì chỉ đút 5k, 10k, 50k. Còn chồng thì dù ko có tiền khách cho cũng phải đút vào lợn 50k. Kekeek. Mấy hôm nay lại bắt đầu nuôi lại. Chồng lại nhăn nhó. E bảo rồi đập lợn, lại vào túi anh chứ đi đâu mà thiệt. Nhưng mà còn lâu ạ. Đc bao nhiêu, em có mục tiêu rồi! Hi hihi
     
  17. bhnttv

    bhnttv Banned

    Tham gia:
    16/11/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Thưa vâng, với một khoản thu nhập, chúng ta nên tính toán để dành một số % để riêng cho tiết kiệm, số còn lại là tiêu dùng cần thiết, thay vì, tiêu dùng bất kỳ rồi còn bao nhiêu là tiết kiệm. Tiết kiệm/ tích luỹ/ đầu tư nói chung - là không tiêu dùng một số tiền ở hiện tại - có các lý do cơ bản:

    -một là vì phải đúng tại một thời điểm tương lai mới phát sinh sự kiện, ví dụ "khoản này để 10 năm nữa giúp con trai yêu cưới vợ" (!);

    - hai là vì bây giờ có sức làm ra tiền thì phải điều tiết cho khi không làm ra tiền mà có thể lại cần rất nhiều, ví dụ "xuân xanh đã vậy tuổi già làm sao"(?);

    - ba là vì hiện tại cũng có thể dùng và muốn dùng nhưng tiết chế để mong đến tương lai dùng được nhiều hơn đã hơn (lãi suất kỳ vọng ứng với nhiều hình thức đầu tư).

    Có bố mẹ nào xem xét vấn đề liên hệ đến lạm phát không, lạm phát [FONT=&quot](mong có dịp cùng bàn đến sâu hơn)[/FONT]: ví dụ một chú lợn đất ngoài cửa hàng giá đầu năm 10 ngàn đồng, mà chịu lạm phát 10%/ năm nghĩa là cuối năm chú có giá 11 ngàn đồng. Vấn đề là: cũng là nuôi lợn đất nhưng nuôi ở đâu thì có lợi hơn các bố mẹ nhỉ? Nếu nuôi ở trong nhà mình thì chú lợn đất sẽ hao cân sau khi trừ % lạm phát. Các phương án đầu tư tương đối an toàn là nuôi ở ngân hàng, hay nuôi ở công ty bảo hiểm nhân thọ có được một số % lãi suất sẽ giúp giảm ảnh hưởng của lạm phát:

    -> Nếu nuôi ở ngân hàng thì theo tình hình thị trường “hiện nay”, lãi suất ngân hàng vừa đủ bù cân vì lạm phát ạ. Theo cách này thì nếu quyết định mỗi ngày tiết kiệm 2000 đ, tức mỗi tháng 60 ngàn đồng, ý tưởng là: các bố mẹ ủy thác cho ngân hàng hàng tháng trích từ tài khoản thanh toán (lương) của mình 60 ngàn chuyển vào tài khoản tiết kiệm dài hạn (hãy đặt tên là "tài khoản lợn đất tự động hoá”), các bố mẹ phải làm sao giữ cho quyết tâm tiết kiệm thật vững nhé: tránh phải rút trước hạn để lãi nhận được không bị suy giảm.

    -> Nếu nuôi ở công ty bảo hiểm nhân thọ nghĩa là mỗi kỳ (thường là tháng) số tiền gửi gắm của ta (tạm gọi là "tài khoản lợn đất san sẻ rủi ro đời sống") được chia làm hai phần: trước tiên một phần khấu trừ cho quyền được bảo vệ trước bất trắc đời sống (đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ), nếu còn lại được tính lãi với lãi suất (%) thường là như sau: lợn đất trong nhà <<< % bảo hiểm < % ngân hàng, trên thực tế hiện nay tương ứng như sau: 0 (không) % năm <<< 8% năm < 10 % năm (về mặt rủi ro đầu tư: công ty bảo hiểm cho nhà nước vay (công trái) thì khả năng đòi lại cao hơn (ít rủi ro hơn) so với ngân hàng cho công chúng vay (tín dụng)).

    -> Nếu nuôi ở..., bây giờ chúng ta xem xét kỹ hơn về mặt rủi ro đầu tư: bỏ ra một số tiền với kỳ vọng % lãi suất trong tương lai (cứ gọi là "tài khoản lợn đất gan góc với rủi ro đầu tư”). Thường là kỳ vọng % lãi suất càng cao thì tương ứng % rủi ro đầu tư càng cao: "cuộc đời ai biết đâu ngày mai” (!). Như vậy là với những hình thức đầu tư như chứng khoán, vàng, bất động sản... chúng ta nên ý thức hoàn cảnh mà nhìn nhận thoả đáng cả mặt rủi ro nữa ạ! Nghĩa là chúng ta không nên phàn nàn như RK: vì "phải" mua mệnh giá bảo hiểm nhân thọ (tiêu sản) cho nên đồng tiền không đẻ thêm ra được (tài sản).

    Tóm lại, tùy vào hoàn cảnh riêng mỗi gia đình, cũng như hoàn cảnh môi trường mà phân bổ thu nhập hợp lý (danh mục tiêu dùng + danh mục đầu tư), ví dụ (cơ cấu của phú gia): 100 triệu thu nhập/ tháng = 01 triệu mệnh giá bảo hiểm + 09 triệu tích lũy bảo hiểm + 20 triệu tiết kiệm ngân hàng + 30 triệu đầu tư chứng khoán + 40 triệu tiêu dùng khác.
     
    Sửa lần cuối: 28/8/2009
    hungthailinhNga Bống thích.
  18. MeTieuMinh

    MeTieuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2008
    Bài viết:
    4,598
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    173
    Chắc cũng phải học tập Mecop thôi, biết đâu thích góp được 1 đống to, sau này có tiền đầu tư cho con đi Du học ;)
     
    MeCop thích bài này.
  19. MeCop

    MeCop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2006
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    123
    Hehe N ơi, bạn thì chắc chắn là được một to đấy:D
     
  20. tomyeucuame

    tomyeucuame CLB Dê 79

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    2,216
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Hum nọ đã có hàng bán lợn nhựa qua nhà, tớ tính mua 1 con nhưng bị cả nhà phản đối, cuối cùng quyết định mỗi tháng lĩnh lương mua ngay 1 chỉ vàng cất đi, đắt rẻ cũng mặc kệ, tính ra 3 năm nữa con đi học là có 1 khoản xiền kha khá rùi, hihi...3 năm nữa sẽ quay lại topic này để khoe cả nhà nhé.
     

Chia sẻ trang này