Hum nay có váy mới đi khoe khắp nơi mà lúc chụp ko chịu cười với mẹ,huhu.Thời tiết hôm nay mát,thiếu ánh sáng nên chất lượng hơi bị mờ,xem tạm nhá cả nhà,hôm nào nắng chụp tiếp. Cảm ơn mẹ Nhím về món quà này nhé! Izzi ngon nào! Cô bé hàng xóm còn thích chụp hơn! 3 chị em nhà ........hàng xóm.(Mít phải gọi bằng bác đấy!^_*)_ Em ké 1 kiểu với!
Hahaa, Mít có đồ mới diện chụp ảnh mà các bạn cứ xúm hết vào chụp chùa thế này à. 3 đứa hàng xóm Mít là chị em ruột à, giống nhau thế. Giờ mới để ý Mít đi sandal Gladiator nhé, sành điệu quá.
Eo, Mít mặc vừa thía còn gì! Để rộng rãi cho thoáng mát, sag năm còn mặc nữa chứ, hum qua Nhím mặc quần áo mới, cũng đc chụp ảnh nhá, tí nữa up xong chị Mít sang chơi nhá!
Ủa,cái dép đó cũng có tên hay thế à?Tui chả bít,nhà hàng xóm bán mà,dép nhựa,mua có 14k thui,hihi,nhìn cũng đẹp nhỉ?Tui thấy cái là mua luôn. 3 đứa chị em ruột đấy,ko lẫn đi đâu đc nhỉ?
Chị mít có hình mới mà ko thèm hú em sang xem ná. Dỗi chị Mít nhuôn. Em hú chị Mít sang xem hình em nè
Măt em có tít nhưng trái tim em chỉ có anh Kem mát rượi thôi.Anh đừng có ghen nhá,ko em ghét anh như mẹ em ghét bố đó! ^_^
Công nhận là Mít có mắt tít ghê á, lớn lên tha hồ mà zai bu nha. Mít mặc váy mới có khác hàng xóm bâu xâu nhìu dữ à, Mít uống sữa giỏi nhỉ.
Chị Mít ơi chị mặc đầm xinh lắm, ra dáng e ấp thiếu nữ ghê.Mặc dù đôi dép/giày chị mang nó hổng có tông xiệc tông với cái áo đầm nhưng mà nhìn cũng dễ thương ghê đó.Chị thích uống sữa lắm hở ? Trông cái miệng chị chúm chím măm sữa nhìn yêu ghê kìa