Hành trang của mẹ Hạnh phúc Má phính con trai Công viên cuối tuần Tự uống nước Sửa soạn đi chơi Hai bố con Cả nhà cùng chơi 1 Cả nhà cùng chơi 2 Ngơ ngác Bờ hồ thẳng tiến 1 Bờ hồ thẳng tiến 2 Bờ hồ thẳng tiến 3 Chuyên trang mận Sơn La bonus cả cây xoài Bố ơi, chào buổi sáng Ảnh mát mẻ, nghệ thuật đấy nhá Hớn hở khoe $ Hân hạn giới thiệu gấu Zil nhà tớ Gò Đống Đa chủ nhật-toàn tập (ảnh có tí nóng, các bạn gái hay e thẹn cần cân nhắc ) Chuyên trang: 1-6 ký sự (off ở iskid) Nha Trang hè 2010 Đi ọp kệ dự báo trời mưa bão (dưng mà thời tiết hóa ra lại mát mẻ cực đẹp, hí hí) Mấy ảnh cháu dự thi tháng 1/2010 nhưng chậm chân, giờ mẹ cháu post lên đây cho cả nhà chiêm ngưỡng ạ: Tên: Minh Đăng NS: 2/4/2009 Nick: Nghé, Nghé Tẹt, Hề,... Ảnh của Nghé tẹt-9 tháng 17 ngày - Để con sắp hành lý cho cả nhà - Thế này đã đủ chưa hả mẹ? - Hí hí, sướng quá mình sắp được đi chơi xa Cả nhà thấy cháu có yêu không nào?
xinh trai quá chị ơi, con em kém 1 tháng, cũng biết lần cửa rồi,mọc đc 4 răng thôi, có ít quá ko nhỉ,mà chỉ có 8kg,buồn quá
Cô ơi cháu sắp 1 tuổi rồi mà mới có 3 răng thôi đấy. 8kg thì ko phải bụ nhưng cũng ko còi đâu, đừng buồn cô nhé! Giờ Nghé cũng mới ~11kg thôi.
Hihi, nhìn ảnh nghé con trông iu thật, trộm vía thế. Ku nhà tớ 16.5 tháng rùi mà cũng chỉ mới ~ 11kg thui, hic hic
mickey chắc hơn bé nhà tớ 1 tuần (vì thấy ở dưới chữ ký của mẹ mickey mà)hihi. Ku nhà tớ sinh ngày 28/10/2008. trộm vía bé nhà tớ ăn đc lắm nhưng chả thấy tăng cân tẹo nào, hình như ko hấp thụ đc ấy