hix, không biết nhà khác thế nào, chứ nhà em dạo này thấy tiền vào nhà rồi lại nhanh chóng đội nón đi ra, cầm 500k đi chợ mà chỉ thoáng 1 cái đã hết vèo, đặc biệt là mấy cái ngày rằm mùng 1 thì thôi rồi. CHết mất. từ đầu năm đến giờ chỉ chi tiền thôi, chẳng biết đến mùi tiết kiệm là gì. có ai cũng cảnh ngộ như mình thì cũng bán than tý nhé, sốt cả ruột
Trời ơi!cùng cảnh đây ,em chẳng nói gì từ đầu năm mà từ đầu tháng thôi tiêu linh tinh tính đến nay là 17 ngày còn mất 3 triệu rồi dầy,em ghi chi tiết chi tiêu của mình mà chỉ mình em thôi nhé,chẳng hiều chi những gì ,nhìn vào bản chi tiêu toàn linh tinh c hẳng làm được chuyện gì lớn đâu. Đồng tiền bây giờ mất giá chán quá,đi làm được bao nhiêu hết bấy nhiêu,bao giờ cho có tiền làm nhà chứ.Hixhixx
Ui ui gặp người cùng cảnh đây rùi,mấy tháng trước cứ bảo sao tiêu hết nhiều tiền thế. Tháng này mình ghi tất tần tật lại mới phát hoảng ...mới 22 ngày mà đã hơn 8tr rùi,cứ thế này thì đúng là về già chỉ có cái sổ hưu thôi:sad:
Hic, các chị cho em bán than với. Dạo này nhiều khi chả dám mang nhiều tiền, vì cứ mang chừng nào là hết chừng đó. Mà đấy là bọn em đang cố gắng tiết kiệm để mua cái chòi bé bé mà chui ra chui vào nữa đấy. Như thế này thì không biết bao giờ mới có nhà để ở đây. Bên kia có chị bảo ngày TK 2k bỏ lợn, chắc là em phải về học mới được.
em mới tham gia diễn đàn ạ , thấy các mẹ giống em quá, nên cũng vào góp 1 vài câu. đã hết sức tiết kiệm rồi mà vẫn hết $, giờ cái gì cũng đắt đỏ quá các mẹ ạ
Bọn mình cũng mới cưới nhau được không lâu. Chi tiêu cũng là một vấn đề tế nhị và nhạy cảm trong gia đình. Mình xin chia sẻ chút quan điểm của mình như sau Xác định 1. Luồng tiền vào: - Lương chồng - Lương vợ - Thu nhập khác (tiền thưởng, thu nhập không thường xuyển, làm ngoài giờ, biếu tặng) 2. Chi phí 2.1: Chi phí cố định (bắt buộc, ổn định hàng tháng) - Tiền ăn (vợ chồng, con cái, bố mẹ...) - Tiền sinh hoạt: điện, nước, ga, than, điện thoại,..xăng xe, ... - Tiền thuế nhà (nếu có) - Phục dướng bố mẹ (nếu có) 2.2: Chị phí biến đổi (phát sinh tùy theo tháng) - Tiền đám cưới, sinh nhật, .... - Ốm đau (gia đình, con cái.) - Du lịch - Mua sắm (quần áo, giầy dép, vật dụng...) - Sửa chữa (vật dụng...) - Tiền trích lại tạo quỹ - Chi phí quan hệ (uống nước, thiết đãi bạn bè...) - Chi phí khác Theo mình tùy theo mức thu nhập (luồng tiền vào) của gia đình mà mình sẽ cân đối khoản chi tiêu đầu ra để tạo ra mức cân bằng phù hợp nhất Nếu mình mất cân bằng thì sẽ tạo ra khó khăn về tài chính trong gia đình Mình không xét vấn đề trên trong trường hợp gia đình khá giả. Ví dụ với mức thu nhập 4 triệu đồng một tháng (cả 2 vợ chồng) thì theo mình phải đặt những chi phí quan trọng lên hàng đầu như - Tiền thuê nhà - Tiền gửi trẻ - Tiền ăn cho con - Sau đó là tiền ăn cho vợ chồng (mình có thể ăn bớt đi một chút) Mình có thể linh hoạt trong vấn đề chi tiêu như (hạn chế đi xe máy) đi bằng xe đạp, hạn chế sử dụng di động. Hạn chế mua sắm đồ mới Vài lời chia sẻ cùng các ông bố, bà mẹ trẻ với đồng lương eo hẹp như mình Xin cám ơn
Nghe mẹ nó nói thì hay thật nhưng cứ thử có con vào xem mẹ nó ơi, con ốm thường đi khám hết vèo mấy trăm, chưa kể nằm viện nhé.Như con tớ đây nằm viện điều trị gần 1tháng bay gần 10 triệu đây.Sót lắm mà chẳng biết kêu ai.
Chủ topic ơi , 2VC tớ cũng cưới được hơn nửa năm , thu nhập hàng tháng cả 2VC =< 5triệu , chưa thể có con cái được , VC tớ ở với BMC ko được thoải mái cũng tính ra ở riêng nhưng eo hẹp về tài chính quá , nếu bây giờ thuê nhà ở thì sao nhỉ ? Bạn thuê nhà bao nhiêu tiền 1 tháng ? 2VC có đủ chi phí các khoản ko?
Mình thì không phải thuê nhà và cũng ở riêng, có 1 con gái 8 tháng tuổi, hồi trước chỉ có 2vc, mỗi tháng tổng thu nhập 8tr, cuối tháng vẫn để ra được 2-3tr. Nhưng từ hồi có thêm nhóc tì thì hết lương và lẹm cả vào tiền tiét kiệm, trộm vía nghìn lần con không ốm đau đấy. Chắc là phải phấn đấu lương 20tr/tháng thì mới dám đẻ đứa nữa.
Để em bày cách cho nhé, khi nào lĩnh lương, chị cứ đúc ngay lấy 1-2 chỉ vàng cất đi, còn lại để dư ra 2-3 triệu tiêu cả tháng, tiền nhà thuê thì trả 1 cục 3-6 tháng, còn nếu trong tháng thiếu tiền thì mang vàng đi cầm đồ, tháng sau lĩnh lương thì trả rồi lấy vàng ra, chí ít thì cũng để dành được như thế
Cách này cũng hay đấy nhỉ, mình sẽ thử xem sao. Nhưng mà nhà có 2 đứa trẻ con tốn tiền kinh, chẳng biết có theo cách mới có tiết kiệm đc ko, chứ hiện giờ thì chịu thật.
Mình cũng thế đây các Mẹ ơi. lãnh lương ra, xoay qua, tiến sữa, tả cho con,xoay lại tiền điện, điện thoại, internet, gas...đi chợ thì có hôm cứ nhầm là mình bị rớt hay bị móc túi. Về nhà tính lại mới biết, vật giá leo thang. Tiền tiết kiệm còn không có, khi nào mới đến việc có nhà đây, buồn quá các Mẹ ơi!
Xin chia xẻ với bạn, 2 vợ chồng mình cứ lấy lương là tháng nào hết tháng đấy chẳng tiết kiệm được đồng nào, ngoài việc mua bảo hiểm cho con gái. he he sợ quá
2 vợ chồng mình cũng thế lảnh lương tháng nào là hết tháng đó chuẩn bị sinh con rồi mà trong tay chẳng có đồng nào ko biết tính sao đây nè.
Chính xác tớ cũng đồng ý với mẹ kungialinh. 2 vc mình hàng tháng kiếm 7tr mà ở nhà ông bà không mất tiền ăn cũng đi hết. Chết mất.Không biết bao giờ mới thấy tương lai, Giá cả đắt đỏ cầm đồng nào tiêu hết đồng đấy. Các mẹ có ý kiến gì để khắc phục không
Chính xác , sao giống mình quá vậy , thường xuyên có cảm giác bị mất tiền , mà hóa ra là vì tiền bị chi ngoài kế hoạch nhiều quá
Nhà em chưa có bé nhưng em biết rất rõ tài chính của gia đình mình ra sao, tại sao lại còn tại sao lại mất. Thu nhập của vợ chồng em cũng không tệ nhưng do còn đang chữa bệnh nên khoản chữa bệnh luôn được ưu tiên số 1 - tháng nào cũng phải dành ra khoản này trước tiên. Tiền sinh hoạt thì em phân bổ ra từng phong bì: tiền sinh hoạt ( ăn uống, đi chợ, điện nước...): 2.4M, tiền biếu BMC: 1M, tiền đi lại: 400k, tiền ăn sáng 2 vợ chồng: 600k, tiền tiêu vặt 2 vợ chồng: 1.5M, và một khoản tiền dành cho phát sinh khoảng 2M/tháng. Như vậy tổng khoảng 5.9 - 8M/ tháng. Chia nhỏ ra các phong bì ghi tên đoàng hoàng, mỗi ngày chi tiêu gì thì sẽ ghi ra một tờ giấy nhỏ kẹp cùng trong mỗi phong bì, khoảng 1 tuần sẽ cộng lại sổ sách xem thừa thiếu hoặc nếu quá tay thì sẽ phải điều chỉnh cho hợp lí. Nếu không nhiều chuyện quá đột xuất thì cái khoản 2M phát sinh sẽ còn nguyên, tiền ăn sáng cũng hay còn thừa, thậm chí tiền sinh hoạt cũng dư được một ít...Những cái dư đó em sẽ đút lợn, áng chừng kha khá thì sẽ lấy ra gửi NH hoặc đột xuất có khoản gì lộc trời cho thì em sẽ thêm vào cho chẵn..hihi... Theo cách này, năm ngoái, tiền chữa bệnh chưa quá cáo như hiện nay thì mỗi tháng em cũng có một chút gọi là...Năm nay vì nhiều việc phải lo nên cũng không còn nhiều nhưng mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát được ạ.
Đúng là thời buổi đắt đỏ các mẹ a. Nhưng dù thu nhập cả 2 VC nhiều hay ít vẫn phải có một khoản tiết kiệm để phòng những lúc có sự cố các mẹ a. Mình không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra mà.... Để dành cho con cái, mình cũng nên mua bảo hiểm nữa