Thu Nghé xink đẹp trìnk làng......[ko fải là số 1 nhưng lại là duy nhất] 4 pix nhìn kháu E up đầu tiên kái :finga: Nghé ngơ ngác nhìn mẹ^^ vẻ như cau có Nụ cười có 102 tại LCM ạ Lúc nào cũng có cái kiểu cười dễ ghét như thế này đấy mấy mẹ nó ạ:heart:
Con nhà chị cũng bầu bĩnh thế kia con rỳ. Con ai người ý nựng trừ khi con chị là con zai chúng lớn rồi em nựng lại cho chị à ^^:heart:
trộm vía, trông Nghé nhà chị đáng yêu quá. Vậy là Nghé hơn Chim Ri nhà em hơn 2 tháng đấy. Tình hình này mai em đi mượn máy ảnh về cũng phải bon chen mới được. Hihi
Hi hi, bé nhà em sinh tháng 5, ngày 18/5 nhé. Lúc mới sinh mọi người cứ bảo là sao không chờ tới 19 thì ra đời để trùng ngày sinh nhật của Bác. Hi hi, gọi là chim ri, bởi lẽ hồi trong tháng, bé nhà em đòi ăn buồn cười lắm, cứ chu cái miệng hệt như con chim đòi ăn ý + lúc sinh chỉ được có 2,7kg nên em gọi là chim ri, giờ thấy lại hay hay.
HIc, cái cậu kỹ thuật nhà tớ bảo hôm nay cho mượn cái máy ảnh, vậy mà chả thấy ý kiến gì. Chán ghê. Điện thoại của 2 bố mẹ dùng thì toàn là hàng bình thường nên không có chức năng chụp ảnh , buồn ghê, lại thất hẹn với các mẹ rồi. Chim ri nhà em giờ được 3.5 tháng, nặng 6.5kg rùi. Trông bé không to béo như các em bé nhà bạn em nhưng được cái chắc khỏe và rất biết chuyện. Sáng nay ngủ dậy mẹ bảo là hôm nay con ở nhà với bố, mẹ đi trưa mẹ về, ấy thế mà ko cười nói gì với mẹ suốt từ lúc ngủ dậy tới lúc mẹ đi chứ, cứ nhìn nhìn thôi.
nhìn Nghé mặc quần đùi lại thấy thích thích, em chẳng mua cái quần cộc nào cho Chim ri cả, toàn quần dài thôi. Hôm trước bạn em có tặng một bộ đồ cộc trông hơi sexy nhé, mặc cho con thấy hở quá sợ con lạnh, tới hôm trước mặc thì lại bị ngắn thế là đưa bà ngoại cầm về cho cô con nhà cậu em.
quần đùn có rỳ đâu mà thích mẹ nó chẳng qua cho mát nhìu khi em toàn để tơ hơ cho con, cho thoải mái mùa hè trời nóng quá mặc quần dài thì hơi ngốt đấy mẹ nó ạ nhà mẹ nó có điều hòa thì mặc cũng chẳng sao ^^:heart: