Re: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Do bây giờ dùng túi nilon nhiều quá, túi vứt lung tung nên em gặp chuyện có thật đây này: Khi còn là sinh viên em đi bộ trên đường Nguyễn Trãi đoạn Phùng Khoang ấy, chỗ đó bán nhiều đồ ở đường mà, trời nổi gió rác rưởi bay tứ tung, có 1 cái túi bay nhanh, em nhìn thấy nó rồi và cố tránh thế mà vẫn bị nó chụp vào đầu. Làm mấy cậu con trai cứ cười em mãi, xấu hổ chết đi được.
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé nhà mình ít người nên đi mua đồ ngại mang các thứ theo lắm toàn mua rùi cho vào túi nilon, còn khi nào mua rau quả thì mới không cần túi thôi
Ðề: Re: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé May mà em không sao đấy, túi bay vào mặt che hết không nhìn thấy gì rồi bị bất ngờ, có khi lại xảy ra tai nạn nữa. Nguy hiểm lắm
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Chị em ta cùng chung tay bảo vệ môi trường. Đời mẹ không được hưởng thì đời con hưởng các mẹ nhỉ?
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Mình cũng thích mang làn, vì vừa tiết kiệm túi nilon, vừa đỡ bị rơi đồ. Nhiều lần xách nhiều túi quá, rơi thức ăn lúc nào không biết. Về nhà lôi ra nấu chả thấy đâu, hic
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé em thì ngại mang làn và hộp nhưng hạn chế hết sức việc đựng vào túi. ví dụ mua rau đầu tiên thì những món khô sau cứ để vào túi đầu tiên cho đỡ phải dùng thêm túi. Mua về thì túi bẩn, ướt mới vứt, túi bẩn khô để đựng rác, túi sạch để tái sử dụng.
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Mình tham gia với. Mình cũng muốn kêu gọi mọi người hạn chế sử dụng túi nilong
Ðề: Re: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Đọc chuyện có thật của mẹ Phạm mà phì cười, nhưng đúng là em vẫn may đấy. Chị có lần đang đi xe máy trời mưa thì gió lốc làm vạt trước áo mưa tốc lên che luôn mặt, luống cuống không nhìn thấy gì bóp vội phanh xe và....xòe : Cry:
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Cái đoạn đậm đậm này sao giống mẹ chồng mình thế. Mình thì túi nào ướt bỏ đi, túi khô cất vào 1 ngăn riêng tái sử dụng.
Ðề: Re: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Đúng là nhớ đời mẹ nó ạ, giờ lúc nào cũng loay hoay giắt áo cẩn thận để nó ko thể tốc đc nữa. May mà hôm đó ko có cái xe nào đi sau đâm tiếp vào mình, thế mà cũng đủ để sưng vù chân và đi toi 1 đôi guốc rồi
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé mẹ nó ơi ướt nhưng mà sạch thì đừng vứt đi nhé, phơi khô rồi tái sử dụng nhé
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Mình đi chợ cũng rất hạn chế dùng túi nilong, trừ 1 số thực phẩm nào bắt buộc phải dùng túi như cá, tôm... thì dùng thôi. Thường thường khi mua rau thường được đựng túi nilong to thì mình đựng tất cả các thứ trong túi đó và túi này thì mình thường tái sử dụng cho việc đựng rác. Nhiều lúc người bán cũng phải buồn cười vì họ cứ bỏ đồ vào trong túi nilong thì mình lại bỏ ra trả lại họ :-\" . Nói chung là mình hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon. Vì môi trường xanh sạch, ủng hộ ý kiến của mẹ nó! Chị em mình cùng chung tay góp phần bảo vệ môi trường nha, việc nhỏ mà ý nghĩa lớn! =D>
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé hi, mẹ nó giống mình. đi chợ họ cứ nhét vào túi nilon mình bảo không cần đâu nhưng họ vẫn đút vào, mình lại lôi đồ ra trả lại túi . Đi mua thịt , cá mấy chị cân xong mà mình chưa kịp lôi hộp trong làn ra là nhắc hộp đâu . Mình thấy vui mà người bán hàng cũng vui. Tâm lý của họ cũng không thích dùng túi nilon nhưng do khách yêu cầu nên họ phải chiều thôi.
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Hì, đúng là ý tưởng lớn gặp nhau . Mong rằng sẽ có nhiều người có ý tưởng giống chị em mình nhỉ :-\"
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé hy vọng là nhiều mẹ sẽ mang làn và hộp đi chợ giống chị em mình
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Ủng hộ ý kiến của chủ top, hãy bảo vệ môi trường khi còn có thể...mình làm ở Sở Tài nguyên môi trường, chuyên tham gia truyền thông về môi trường, luôn hưởng ứng bảo vệ môi trường ạ