Em chào cả nhà Các anh chị ở đây chắc hầu hết cũng có gia đình rồi, ai chưa có thì cũng ... sắp có (dù có thể cái "sắp" đó chưa bít là tháng sau năm sau hay là sau bao lâu nữa hehe :wave) Nên em muốn mọi người nếu có thể thì cùng chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện hài hước về việc cầu hồn, í lộn, cầu hôn :mrgreen:, hoặc là chuyện vui của mình hoặc chuyện của người khác mà mình biết :-\", về cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn (bao gồm cả nhận lời và từ chối luôn nhé ^^) để cả nhà cùng đọc, cùng vui, cùng cười và thư giãn zui zẻ hí hí Để mở đầu cho topic, em xin cóp lại vài "lời cầu hôn hay nhất" trôi nổi trên mạng bấy lâu nay, có bonus thêm câu trả lời/ bình loạn của em đối với những lời cầu hôn đó ^^: 1. Lời cầu hôn thực tế nhất: Em có muốn anh trở thành một “nhu yếu phẩm” không thể thiếu trong nhà của em không? => Ối không, cảm ơn anh. Thịt chó thì em xơi luôn chứ em không ăn thịt người đâu :drinkers: 2. Lời cầu hôn dễ thương nhất: Chúc mừng em. Em vừa được bình chọn là người xinh đẹp nhất ở đây và phần thưởng dành cho em là được chia sẻ căn nhà này với anh => Có thể quy đổi phần thưởng từ hiện vật thành tiền mặt được không anh? (mắt chớp chớp ) 3. Lời cầu hôn vì sức khỏe nhất: Nếu năm nay em không lấy anh, sang năm ắt anh sẽ mắc chứng khủng hoảng tinh thần. => Đến bênh viện tâm thần Sài Đồng đặt chỗ trước đi anh. Hehe. 4. Lời cầu hôn cảnh tỉnh nhất: Xin em kết thúc phận đào hoa của anh ngay tức khắc đi nào. => Con dao chọc tiết lợn đâu mất rồi ấy nhỉ? 5. Lời cầu hôn đáng yêu nhất: Anh xin đầu hàng rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm do em nấu mà thôi. => Xin lỗi, chắc anh gọi nhầm số. Nhà em không bán cơm bình dân, cơm văn phòng gì đâu ạ 6. Lời cầu hôn pó tay nhất: Em có muốn khi chết đi sẽ có tên trong gia phả nhà anh không? => Chết rồi thì thế nào chả được. Nhưng đang còn sống thì em muốn có tên trong gia phả nhà anh khác cơ (phũ level max :-\") 7. Lời cầu hôn ....sát khí nhất: (Dẫn nàng lên sân thượng khách sạn cao tầng, và cùng đứng cạnh ban công ngắm sao..., rồi túm chặt 2 vai nàng thổ lộ) Em muốn làm vợ anh hay muốn làm siêu nhân? => Trò này hay nhưng mà trăm phần trăm "đứt điện". Gặp phải nàng võ sư đai đen Karatedo hay đai đỏ Bình Định gia... thì chính anh thành siêu nhân luôn :axe:. Còn nếu may mắn hơn, nàng ấy chân yếu tay mềm lại hiền lành, dịu dàng (giống như Beiuiu chẳng hạn :finga::finga và không thích bạo lực thì chắc nàng chỉ lên gối một phát thôi. Cho anh "đi theo kiểu chưa tiến hóa" luôn. Lúc ấy đừng có khóc gào ầm ĩ lên là "Anh là con một. Bố anh là trưởng họ" đấy nhá =)) Bây giờ mời cả nhà cùng vào chém nhiệt tình cho không khí nó vui ạ ^^
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Hic, cứ nghĩ đến màn cầu hôn là tớ lại ức ừng ực. Chả là tớ đã có 01 chồng và 01 con, nhưng vẫn chưa được cầu hôn bao giờ. Cưới rồi tớ mới nhớ ra là chưa được hưởng cái màn này. Tớ đã hạ quyết tấm với chồng tớ là từ giờ đến khi đầu bạc răng long, ông ý phải thực hiện nghĩa vụ này cho tớ, nếu không tớ nhất quyết sống thọ hơn ông ý để còn cưới chồng thứ 02 (tức là sẽ chắc chắn có màn cầu hôn). HIHI
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Hí hí hí, chị chưa đc cầu hôn mà đã cưới đc chồng rồi -> anh nhà "bị" chị cầu hôn đúng hem ợ :wave
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Ha ha.... mấy lão này nói lời yêu thương còn khó hơn cả uống thuốc độc đấy mẹ nó ạ.
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) he he... cưới xong mới nhớ là mình chưa đựoc cầu hôn í
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Hihi thế thì phải yêu cầu anh thực hiện lại nghĩa vụ đó thôi, quyền lợi của chị cơ mà, không dùng đến là phí mất :d
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Siu tầm vài câu củ chuối về hôn :mrgreen: Hôn nhau trên cầu là cầu hôn Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn Hôn người nào đó gọi là hôn nhân Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú Hôn vợ gọi là hôn thê Hôn chồng gọi là hôn phu Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước Mới hôn xong gọi là tân hôn Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn Ðang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn =))
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Em có đứa bạn thân, tính cách khá cứng nhắc và lạnh lùng, thế nào mà lại câu được 1 con cá cực tỉ mỉ chu đáo lãng mạn. Thế là anh suốt ngày dỗi chị vì sao yêu nhau bấy lâu mà em cư xử với anh lạnh nhạt như bạn bè bình thường ấy :finga: Giờ 2 nhà đều giục cưới luôn và ngay, nàng có vẻ đồng ý rồi nhưng vẫn đe dọa chàng là : Anh vẫn chưa cầu hôn em thì đừng hòng rước em về, vụ này không thể làm bình thường được :axe: (hý hý bản thân nó thì khô như ngói mà còn bày đặt). Các thánh có ý tưởng gì hay ho gợi ý cho anh cá tội nghiệp kia với?
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Em chưa được cầu hôn..đọc bài này e zìa bảo ng iu em phải có màn cầu hôn em mới được
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Đúng đấy ạ, đợt mà người ta vẫn là "gấu" thì em cứ xuề xòa bỏ qua vụ này, bi h thấy tiếc mún đc cầu hôn thì hắn đã đc nâng cấp khỏi chức "gấu" từ lâu rùi nên ứ chịu cầu hôn nữa, tức quá. Nên ai vẫn đang có gấu thì phải tranh thủ ngay đi ạ
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Đáng yêu quá, ai mà từ chối được ạ.Mình thì chẳng được cầu hôn lãng mạn gì cả!hic
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) hay và hài hước nữa, đúng là có những câu như này thêm yêu đời hơn!
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) mn làm mình lại nhớ đến vụ hồi ox cầu hôn, về quê, chồng chở ra biển, trăng sáng to, biển rì rào, những hàng dừa đu đưa.....chồng mình cầu hôn chẳng nến chẳng hoa chẳng nhẫn, hỏi có đồng ý lấy a ấy làm chồng ko. hihi
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) mình chưa đc cầu hôn, hihi ko bít nó như nảo như nào
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Ui ui như thế này là lãng mạn quá rồi ấy chứ, còn tuyệt vời hơn cả nến, hoa với nhẫn ở nhà hàng 5 sao rùi ạ. Like quá ^^
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Đang buồn, đọc bài này xong thấy đỡ hơn kha khá đấy, cảm ơn b
Ðề: Cách cầu hôn và cách trả lời lời cầu hôn =)) Tớ rất vui vì bạn đã đỡ buồn hơn. bạn hãy tích cực vào diễn đàn, có rất nhiều topic thú vị của các thành viên, bạn sẽ không chỉ vui vẻ hơn mà còn có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm và thêm nhiều bạn nữa đó. chúc bạn luôn vui vẻ và hp nhé