Khuyến cáo trước: Bài viết khá dài, xuất phát từ chính 100% đời thực bản thân. Nên mẹ nào thực sự muốn tìm hiểu và muốn giải quyết căn bệnh cho bản thân hay người quen nên suy nghĩ nghiêm túc và không bỏ xót dòng chữ nào! Sản phẩm trị dứt điểm đau dạ dày: dạ dày mộc hoa Có lẻ căn bệnh đau dạ dày hình như có không trừ một ai thì phải, bản thân mình và những người xung quanh mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…thì hầu như 10 người có đến 7 người mắc căn bệnh này. Đặc biệt mỗi lần vào bệnh viện, thực sự mình choáng với số người nội soi. Càng lên mạng, facebook thì càng thấy sự ghê gớm của căn bệnh này. Diễn đàn Webtretho thực sự mình đã đọc, tìm hiểu đã lâu nhưng chưa bao giờ mình comment hay viết một bài viết nào có ý nghĩa cho diễn đàn. Hôm này mình đăng kí 1 tài khoản và tâm huyết dành 1 bài viết có ý nghĩa về căn bệnh mà người ta gọi là “bệnh của làng” , căn bệnh ám ảnh cuộc đời mình. Bài viết này xuất phát từ chính bản thân và thực tế đời thực khi mình thấy nhiều mẹ cũng như rất nhiều người mắc căn bệnh như mình. Trên hết mình muốn chia sẽ cũng như trao đổi với tất cả mọi người về phương pháp chữa căn bệnh dạ dày này. Mình xin bắt đầu câu chuyện thật của mình. Tháng 12 năm 2003, một hôm khi ăn cơm xong mình cảm thấy nóng rát vùng thượng vị (vùng trên rún dưới ngực). Hiện tượng này càng biểu hiện gia tăng vào những ngày tiếp theo. Dự đoán là bị đau dạ dày, mình vào bệnh viện Y Dược Huế (41 – Nguyễn Huệ) xin giấy nội soi. Cảm giác ban đầu chưa nội soi lần nào nên rất sợ và lo lắng. Phải nói rất khó chịu vì bác sĩ nội soi mình rất kỹ, thời gian lâu, sau này mới biết là do mình bị rất nặng. Nội soi xong, gọi mình lại rồi nói trong dạ dày viêm loét phù nề nặng, mình cảm thấy hơi lo bởi lúc bấy giờ cứ nghĩ bệnh đau này đơn giản thôi. Sau khi lấy kết quả cẩm trên tay, vào lại bác sĩ ban đầu khám, BS đó ko dám cho đơn thuốc, nói gọi BS chuyên môn qua, bảo mình bị nhiễm HP+ gây ung thư dạ dày. Ngay từ khi đó, mình đã choáng và ngất xỉu. Nhìn lại kết quả nội soi mới thấy, hầu như toàn bộ phần dạ dày từ hang vị, bờ cong lớn nhỏ đến hành tá tràng đều bị loét phù nề nặng. Kèm theo HP+. Sau khi 1 BS trẻ chuyên môn qua tư vấn, đưa ra phác đồ điều trị trong 1 tháng. Mình thực sự lo lắng. Lên mạng tìm hiểu mới thấy sự nguy hiểm của căn bệnh này, đặc biệt là sự xuất hiện của con vi khuẩn HP. Nếu mẹ nào đã từng đau dạ dày sẽ biết rõ về những điều mình nói. Về nhà từ đó,mình uống thuốc theo sự hướng dẫn của BS trong vòng 1 tháng, chủ yếu thuốc lành vết loét và kháng sinh diệt HP. Và trong 1 tháng đó như địa ngục với mình, ngủ ko yên, lo sợ, mệt mỏi, công việc bỏ lở…và bệnh ko giảm. Sau liệu trình đó mình uống tiếp thuốc vì đau quá ko giảm. Khi đó chưa nội soi lại. Thời gian uống khoảng hơn 2 tháng mình đi nội soi lại (nhưng vẫn còn đau) thì các vết loét đã giảm dần. Trong thời gian đó, mình vẫn đau và nhiều khi chịu ko nổi. Trước khi mình viết tiếp quá trình chữa bệnh tiếp theo, mình xin nói qua về căn bệnh này và các phương thuốc Tây, Bắc hay Nam mà mình đã từng điều trị. 1. Về bệnh dạ dày Ai bị bệnh này có thể hiểu rõ các biểu hiện của nó rồi, nhưng ở đây mình chỉ nói tùy loại người. Có người nóng rát vùng thượng vị, có người đau nhức khi đói, khi ăn no hoặc khi ăn đồ chua; Hội chứng Zollinger-Ellison (Triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản) ; có người thì bị nhiễm HP hoặc không… Mình cũng nói luôn ở đây mọi người cần bình tĩnh nhiễm HP chưa chắc là gây Ung thư nhé. Mình đã tìm hiểu về vấn đề này. Ko phải ai bị nhiễm HP thì sẽ gây ung thư đâu. Các mẹ có thê lên mạng đọc các bài nghiêm cứu khoa học về vấn đề này. Nhớ rằng HP là 1 con vi khuẩn chứ ko phải virut, mà ta biết trong trong hệ tiêu hóa chúng ta có hàng nghìn con vi khuẩn có lợi hại khác nhau. - Chúng ta chỉ quan tâm tại sao con HP này nguy hiểm? Bởi nó sẽ phá hủy niêm mạc dạ dày và gây ra viêm loét cho bất kì nơi đâu trong dạ dày. - Vậy nó sống ở đâu? Ở dưới niêm mạc dạ dày và trong môi trường axit. Nghĩa là dạ dày chúng ta nếu môi trường axit cao ( độ pH<7) thì sẽ tạo điều kiện cho con HP này sinh sôi nảy nở. Nhưng 1 thực tế mọi người nên biết là môi trường trong dạ dày chúng ta luôn là môi trường axit. 2. Về thuốc Tây Điều trị thuốc tây thì mình uống và điều trị liên tục, nên mình hiểu rõ về loại thuốc này. - Nhóm thuốc ức chế axit: Vâng, nó là ức chế axit với đúng nghĩa tên gọi của nó, nghĩa là ko cho dạ dày tiết ra axit, mục đích là để HP ko có điều kiện sống, để cho các vết loét mau lành sẹo. +Nhóm thuốc kể tới thường là OMEPRAZOL. Dù tên thuốc có khác nhau đi chăng nữa thì thành phần của nó vẫn là OMEPRAZOL: Loại này thường rẻ. + Nhóm thứ 2 là đồng phân của nó ESOMEPRAZOL: loại này khá đắt. có thể kể tới là NEXIUM. + Nhóm thứ 2 là Rabeprazole Sodium. Tên thuốc mà làm lành nhanh vết loét phải nói tới là PARIET. Hiện tại nó có giá 225000đ/1 viên loại 20mg. Đây là loại thuốc mình thường sử dụng và phải nói là đắt nhất mình biết. Bạn thử nghĩ sáng tối ngày 2 viên. Uống trong vòng 30 ngày là bao nhiêu tiền rồi, chưa kể các loại thuốc khác. Mình khuyên các mẹ nên dùng là PARIET hoặc ESOMEPRAZOL loại 20mg. - Nhóm thuốc kháng sinh thường dùng là : Amoxicillin, Levofloxacin, Metronidazol, Clarithromycin…và thường rất rẻ. và uống thời gian cũng ngắn (dài nhất 10 ngày) - Nhóm thuốc hỗ trợ : Như an thần chóng suy nghĩ, chống co thắt dạ dày, thuốc nước tạo một lớp màng tráng như thuốc có chữ P, hoặc Sucralfat (loại này nên mua loại gel, khá đắt)… Lời Khuyên : Không tự dùng kháng sinh, nếu đau dạ dày cứ mua loại chống ức chế axit uống hàng ngày lúc đói hoặc trước khi đi ngủ. Và thường thuốc tây ko khỏi hẳn được căn bệnh này. Cách chữa đau dạ dày ngay tại nhà 3. Thuốc Bắc – Nam. Nhân đây mình cũng xin viết tiếp quá trình điều trị. Sau 3 tháng điều trị bằng thuốc tây, mình chuyển qua thuốc Bắc Nam trên mọi miền tổ quốc ta (hihi…, thực sự vậy đó các mẹ). Mình đau dạ dày đến nổi thuốc Tây loại nào mình cũng thuộc, có tác dụng như thế nào, bạn bè hay mọi người hay chọc là mình là BS chuyên khoa dạ dày. Nếu mẹ nào từng đau dạ dày thì cứ xem lại loại thuốc mình uống có phải như vậy ko. Ah mà quên, về thuốc Bắc Nam. Đầu tiên là CHÈ DÂY, cây chè này như trà vậy, mỗi lần chế uống cũng như trà. Xuất xứ từ Lạng Sơn - Sapa. Ngoài mình mua cũng dễ và rẻ, 60kg/1kg, mình hay mua ở chợ Đông Hà _ Quảng Trị. Loại này mình dùng thấy ko hiệu quả, nhưng đọc trên mạng thấy rất hay. Mình dùng hết 5kg. Ngoài ra sáng nào cũng nhai hết cả củ nghệ, đến nổi răng lưỡi vàng khè. Tiếp theo, là 2 ông nổi tiếng của Lào Cai, nếu mẹ nào từng bị đau dạ dày nặng thì sẽ biết đến Ông Lâm – Ông Thanh ở Lào Cai – dãy núi Hoàng Liên Sơn. Báo chí viết về 2 ông này ầm ầm. Mình đọc trên mạng, gọi điện đặt mua gửi bưu điện thuốc 2 ông này vì quá nổi tiếng. + Thuốc Ông Thanh thì chỉ cần hòa nước nóng khuấy uống. Mình uống 40 gói. Mỗi ngày 1 gói. + Còn thuốc ông Lâm thì cần nấu, rồi cô lại uống. Mình uống ông này 30 gói. Chỉ cần chừng đó thôi các mẹ biết mình tốn biết bao nhiêu tiền mua thuốc khám chữa cả Tây lẫn Nam Bắc chưa ah. Còn mẹ nào chưa biết 2 ông này cứ lên gu gồ sẽ rõ. Nói đến đây, chắc nhiều mẹ ngoài Hà Nội nói mình vẫn chưa ăn thua gì với căn ‘bệnh cả làng’ này. Vì chưa nhắc đến BÌNH VỊ NAM của bệnh viện 354. Xin thưa rồi nhé. Mỗi gói chỉ 50k thôi mà mình từng chi 700k để mua đó. Ai đau dạ dày mà chưa biết thuốc này thì cũng chưa ăn thua gì cả. Giá thì quá rẻ, chỉ nổi mua thì phải đi sớm xếp hàng, mỗi người chỉ mua được 2 gói vì phải có giấy Chứng minh nhân dân. Mà mình ở Huế, vậy là nhờ 2 đứa bạn học ngoài đó xếp hàng mua đúng 6 gói + tiền thuê xe ôm =700k. Thuốc này nổi tiếng, nghe đâu uống vào mau lành. Nên người mua như kiến, chen lánh mua. Mẹ nào ko tin lên mạng tìm ngay. Đấy, từ củ nghệ tươi, nghệ bột, tinh bột nghệ đen hay vàng, mật ong rừng, chè dây cho đến những bài thuốc Nam Bắc nổi tiếng nhiều nơi bản thân mình đã thử qua cả. Ah còn kể đến cả lá vú sữa, cây thù lù bao… Nhưng, những loại thuốc kể tên mình uống qua cả nhưng rồi bệnh vẫn cứ bệnh. Vậy là sau khi qua thuốc Nam Bắc của đất nước, mỗi lần đau mình trở lại thuốc Tây, chủ yếu mua ức chế axit uống, kết hợp tinh nghệ + mật ong. Và bụng mình vẫn cứ đau với biết bao nhiêu tiền bỏ ra, căn bệnh này đeo đẳng mình gần 2 năm trời, trở thành bệnh mãn tính với mình. Và vào một ngày nọ, cơ duyên mình gặp được một Bác thông qua 1 người bạn, bác này chuyên về cây thuốc nam chữa dạ dày hơn 20 năm này. Bác này tuổi khá cao, ở trong vùng núi quê. Mình cố gắng tìm đến, nhưng xa đến nổi đi một lần mà nản. Mình tiếp tục liều và sử dụng thuốc của bác này và may thay mình đã khỏe mạnh. Bác điều trị cho mình qua 2 liệu trình thuốc khác nhau trong vòng gần 2 tháng. + Ban đầu, Mình mua 20 gói uống thử, mỗi ngày 1 gói chia 3 lần. Thuốc hòa bằng nước sôi, ban đầu khó uống nhưng rồi cũng quen dần. Những ngày đầu uống ko sao. Có vẻ đỡ đỡ, đến ngày thứ 5 dạ dày mình đau đến nổi tối đó ko ngủ được. Định ngưng uống vì sợ, nhưng suy nghĩ nhiều khi do tương tác thuốc nên nó vậy. Vậy là những ngày sau mình cứ uống liều, hết 20 gói thấy có vẻ khả quan. Tiếp đến mình vào mua thêm 20 gói nữa, uống thấy hết đau đến 80%. + Sau đó Bác bảo nếu đỡ nhiều rồi thì chuyển qua loại thuốc khác. Mình hỏi vì sao? Bác bảo đợt đầu chỉ điều trị dạ dày thôi, giờ đổi thuốc để duy trì liệu trình chữa cả dạ dày và đường ruột. Vì nói ai bị đau dạ dày thi cả đại tràng, đường ruột cũng yếu. Bác nói nếu người nào bệnh nặng thì phải phối hợp cả 2 đợt thuốc. Đợt 2 này rất quan trọng, bởi nó không những trị dạ dày và cả nhiều loại bệnh khác nhau. Đặc biệt những bệnh thuộc lục phụ ngũ tạng. Vậy là mình liều nghe theo, chỉ có điều đợt điều trị này thuốc phải sắc như thuốc bắc, nấu nước cô lại uống thay nước uống hàng ngày. Uống vào lúc trước ăn 1 giờ hoặc sau ăn 1 giờ. Và mình phải công nhận thuốc này ko chỉ trị dạ dày mà cả hệ thống tiêu hóa, cơ thể khỏe ra. Bác bảo thuốc này ko chỉ tốt cho hệ thống tiêu hóa mà còn chóng lại ung thư nhiều loại khác nhau, giải độc cơ thể. Ai uống loại này nếu đi phân đen, xì hơi nhiều và hôi thì rất tốt, có người toát mồ hôi hoặc đi tiểu tiện màu nước thay đổi, đó là quá trình thải chất độc, điều này rất tốt và mình đã kiểm nghiệm. Hiện Bác này đã lớn tuổi nên người con thường là người bán thuốc. Họ ko có kinh doanh hay mở quán gì cả, đại loại là thuốc dạng gia truyền. Sau này mình cũng mua thông qua con Bác này, nghe đâu con Bác này có ship thuốc cho những ai ở xa. Sau khi tìm hiểu kỹ mình mới biết bác này bán thuốc hơn 20 năm nay, nghe đâu cả bác sĩ cũng tới mua thuốc. Ah mà quên gói thuốc đợt 1 25k nhé mấy mẹ, đợt 2 20k. Hiện dạ dày mình hoàn toàn OK, đường ruột tốt, ăn uống ngon và lên được lên kí. Mình đã mua cho những người thân trong gia đình, giới thiệu cho bạn bè dùng và ai cũng đã hết bệnh. Chính vì vậy nên hôm nay mình mới dành 1 khoảng thời gian không nhỏ để viết bài viết này. Hi vọng sẽ giúp được ai đó có cơ duyên. Bài viết khá dài, có lẽ sẽ dài hơn nữa vì mình thực sự đã bỏ qua nhiều chi tiết trong quá trình mình bị bệnh. Tóm lại, mình xin chia sẽ cho những ai đang bị đau dạ dày nặng nhé khác nhau như sau : * 1 là trước tiên hãy điều trị bằng Tây y một thời gian để nhanh lành vết loét. Hãy uống loại ức chế axit như mình đã khuyên trên. * 2 là hãy dùng tinh nghệ + mật ong kết hợp. Nhớ là tinh nghệ chứ ko phải bột nghệ. Tinh nghệ khá đắt tiền. Nếu ko có điều kiện thì dùng bột nghệ cũng được. * 3 là ăn uống đúng giờ, đừng để bụng đói. Nên ăn thêm Mì ổ để hút axit trong dạ dày. * 4 là Hạn chế uống thuốc giảm đau (thuốc chứa Paracetamol), mình đau dạ dày do thằng này + suy nghĩ cv (Ngày xưa cứ đau đầu là cứ làm viên Panadol hết đâu liền). Nếu đau bất cứ bệnh gì khác nên ăn no rồi mới uống thuốc, và uống nhiều nước. * 5 là không ăn chuối, uống sữa, cam chanh… khi đói. Ăn no thì cứ vô tư. Hạn chế bia rượu và ăn nhiều rau. * 6 là về nội soi, nếu bạn đau thì cứ nội soi. Nhưng sau đó uống thuốc vẫn đau thì đừng nên nội soi nhiều. Ít nhất 6 tháng nội soi 1 lần. Nhiều nhất thì cách nhau 4 tháng. Bản thân mình từng gặp nhiều bác sĩ và người quen làm trong ngành y khuyên như vậy. Nội soi nhiều ko loét thành loét. * 7 là, HP+ ko có gì đáng ngại, đừng lo lắng và suy nghĩ ai nhiễm HP sẽ ung thư. Đây là sai lầm, cho nên nhiều người cứ dùng kháng sinh vô tội vạ mà con này ko chết, nhiều khi xét nghiệm ‘âm tính giả’, chỉ làm cho người bệnh ăn ko ngon, ngủ ko yên, ốm yếu vì ko chịu nổi kháng sinh mạnh. * 8 là đừng quá tin những gì trên mạng quá, ngay cả người đang viết bài bày. Hiện nay trên mạng, đặc biệt là facebook có nhiều trang quảng cáo phương thuốc bắc nam khác nhau. Họ còn ghi là 90% bệnh nhân khỏi hoàn toàn, hay hơn 1000 người khỏi, hoặc là chỉ cần 14 ngày khỏi đảm bảo 100%. Không ai đảm bảo điều đó cả. Thử nghĩ đau dạ dày mà chỉ gần uống hơn nửa tháng lành thì quá siêu rồi. Còn nếu mẹ nào hay người thân nào dù đã dùng các loại thuốc Đông Tây Nam Bắc mà chưa hết bệnh thì comment mình sẽ đưa sđt gia đình bác đó cho. Bây giờ mua thì chỉ có thể mua ở con của Bác đó. Chúc các mẹ và gia đình luôn khỏe mạnh! Nguồn: https://dadaymochoa247.blogspot.com/
chữa viêm loét dạ dày đơn giản tại na nếu bạn k muốn chữa trị bằng tây y hoặc phẫu thuật. Bạn nên kiêng ăn cay chưa, uống nước gại rang, ăn bột nghệ đen, tuy không chữa dứt điểm nhưng sẽ làm cho bạn dễ dàng qua khỏi cơn đau một cách dễ dàng.
Dạ dày cứ xuống bệnh viện Thụy Điển dưới Uông Bí - Quảng Ninh điều trị là khỏi ngay. Trước e bị viêm loét dạ dày ấy, uống 1 đợt thuốc dưới đấy cho đến bây giờ là hơn 2 năm rồi mà k thấy bị lại nữa. Trong khi e suốt ngày bia rượu với ăn uống k tuân thủ gì cả
Mình cũng đang bị trào ngược thực quản. Uống các kiểu rồi cũng không khỏi. Cũng đang hóng xem ai có kinh nghiệm chỉ giùm với...
bố em bị nhẹ nên hay uống curmin 22+ ấy. mọi người mua về thử xem ạ. em thấy bố em uống 1 2 tháng cải thiện nhiều lắm mà bố em thuộc dạng bị nặng vì uống rượi nhiều có khi tuần hơn cả 7 bữa
Thật ra nếu bệnh dạ dày nếu ở mức độ nhẹ có thể chữa bằng một số phương pháp dân gian + chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý thì bệnh cũng sẽ giảm. Bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết này: 10 cách chữa bệnh đau dạ dày hiệu quả bằng phương pháp dân gian cũng rất bổ ích.