Hic hic, trước khi lấy chồng chỉ nghe đến chuyện MẸ CHỒNG NÀNG DÂU thôi. Cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ không dễ dàng gì. Ấy mà lấy chồng về, tình huống nó quay ngoắt 360 độ làm mình không kịp chuẩn bị tâm lý chiến đấu. Ấy lại là chuyện BỐ CHỒNG NÀNG DÂU Có mẹ nào stress vấn đề này giống em không ? Trong khi mẹ chồng thì lại hoàn toàn bình thường, mà bố ck em thì ..... kiểu gì nhỉ, vừa khó tính, kỹ tính, vừa hay soi xét, mỗi lần ông mở loa nói thì từ trưa tới chiều, từ chiều đến tối. Chỉ 1 vấn đề thôi mà nói từ ngày này qua ngày khác. Ôi em đến phát điên mất !!!!
Thiếu 1 năm nữa là tròn 10 năm đấy mẹ nó ạ. Mình cũng muốn ra ở riêng, kể cả là thuê nhà, mình cũng chịu. Cơ mà ông chồng mình thì lại không chịu. Chán kinh khủng. Hic hic
Ôi bố ck mom y như bố ck e. Phải nói là hãm kinh khủng. Chửi anh chị ck từ trc giao thừa đến sau giao thừa. Sống rất ích kỷ, chỉ biết bản thân mk. Cũng suốt ngày săm soi, chê bai ng khác. Lại đc cái tính sĩ diện khoe mẽ nữa. Cũng may e ko ở chung. Nhưng ở 10 tháng bầu bí với con nhỏ cũng đủ biết rồi. Muốn e về quê nhưng còn lâu e mới ở. Trên này thuê phòng chật trội bé tí nhưng thỏa mái muốn làm gì thì làm.
cho mình xin một chân, bố chồng mình siêu khó tính nhưng hễ nói gì là ông lại bảo tao là dễ tính nhất. Ông nói nhiều kinh hồn, mình mới nói 1 từ ông chửi cho cả tràng cả tiếng.