Các mẹ thân mến! Tháng này em đã trể kinh 9 ngày rồi, sáng nay em thử thai bằng que thử thì kết quả chỉ 1 vạch. Chu kình của em rất đều, thỉnh thoảng nếu có trể thì chỉ 2,3 ngày thôi. Mấy ngày gần đến kỳ kinh em cũng có hiện tượng sắp có kinh như:ê bụng dưới , căng ngực trong vài ngày rồi hết, và cuối tuần rồi thì cảm thấy đau ngực và mệt mỏi đến hiện giờ cũng vậy em tin chắc lần này mình có bầu. Các mẹ ơi, em hiện giờ hoang mang quá không biết có chắc là mình có bầu không? Vợ chồng em đã mong con gần 2 năm nay rồi.
Nếu thử thai vào buổi sáng khi ngủ dậy thì thường là không ? Tốt nhất là bạn để thêm vài ngày nữa cho đỡ bị sai . Vì kinh chậm là chuyện bình thường .
Dung roi,nhieu khi chi lo lang qua cung bi cham kinh day a,tot nhat la chi mua them va thu lai 1 lan nua cho chac chan.Chúc chi may man
Chào các chị,em mới đăng ký làm thành viên của diễn đàn này.Em cũng đang rất mong có em bé.Chị Vi ly ơi, em cũng rất giống chị.Lúc trễ kinh 2,3,5 ngày em đều thử que nhưng kết quả chỉ có 1 vạch. Chán quá.Đến nay đã trễ 11 ngày rùi nhưng em hồi hộp lắm, không dám thử nữa.Đợi trễ đúng 14 ngày em sẽ đi khám bác sĩ xem sao.Hi vọng cả 2 chị em mình đều gặp may chị nhỉ?!
hồi chưa sinh con đầu lòng, mình còn trễ kinh cả tháng trời, hai chợ chồng thấp thỏm hồi hộp lắm, cuối cùng hơn 2 năm sau mới sinh đấy. Đừng căng thẳng quá, cũng hay bị trễ kinh bạn ạ
Trễ kinh vài ngày mà thử que vẫn chỉ có 1 vạch thì bạn chưa có thai đâu. Ngày trước cả hai bé, mình đều thử que vào ngày trễ đầu tiên mà đã lên 2 vạch rồi. Chắc bạn sẽ buồn lắm nhưng cứ lạc quan lên nhé! tháng này 1 vạch, tháng sau nhất dịnh sẽ 2 vạch. Tinh thần càng thoải mái thì càng dễ có bầu. Chúc vui vẻ nha!
Thật thế hả chị Nấmnem? Thế thì chán quá, vì tuần sau chồng em đi công tác rồi, tận cuối năm mới về cơ.Đợt này nghỉ 30/4 em định sẽ đi khám bác sĩ xem sao.Mẹ chồng hỏi thăm hoài, sốt ruột quá.
Bạn ơi, 30 chưa phải là Tết mà. Mình kể kinh nghiệm của mình nhé. Ở cơ quan mình tổ chức đi chùa Hương, mình và cô bạn cùng bị chậm kinh 10 ngày. Hai đứa rủ nhau mua que thử, nếu ko dính thì đi. Kết quả là cả 2 đứa đều 1 vạch. Thế là đi. Trèo cật lực vì chưa có cáp treo như bây giờ. Sau khi đi về, cả 2 vẫn chưa thấy kinh. Đến ngày thứ 15, cả 2 cùng thử thì đều là 2 vạch. Cứ hy vọng bạn nhé. Chúc bạn may mắn.
Chị Ngochan32 ơi, chắc là do chị đi chùa Hương khấn thành tâm quá nên mới có tin vui đấy?! Hihi Cảm ơn chị đã động viên em !Có kinh nghiệm gì thì cùng chia sẻ, chị nha!
Hôm nay em vẫn chưa thấy có tín hiệu gì của "kinh kỳ" hết, vẫn còn đau ngực. Như vậy em chắc vẫn còn có hy vọng hé , em rất mong biết tin sớm bởi 9/5 này em sẽ cùng đi công tác với ông xã bằng xe lửa và khi đến đó em sẽ có đi tàu và cả leo núi để tham quan nữa vì vậy cần phải sớm biết có thai hay không để yên tâm. Em sẽ chờ đợi đến cuối tuần này để thử lại xem sao, bây giờ việc thử que thật là một thử thách lòng can cảm
Sau khi gặp bác sĩ, có tin vui nhớ cho cả nhà đây biết nhe. Mình cũng hi vọng 2 chị em mình đều được tin vui.
Thuờng là thử que vào lúc sáng sớm mới ngủ dậy , kg ăn uống gì cả . Sớm nhất là trễ kinh khoảng 10 ngày mới chính xác . Chúc bạn may mắn .Khi nào có 2 vạch loa lên nha.
Lần trước em bị chận đến 15 ngày mà cũng chỉ 1 vạch, mọi người nói là do em quá mong có thai nên bị châm như vậy, đến tháng tiếp theo thì em để cho tinh thần thật thoải mái ko còn bị áp lực mong có thai nữa thì mới chậm 2 ngày em thử đa 2 vạch rồi.
Chúc các bạn mong có em bé thì đều 2 vạch nhé. Nhà tớ mà có em bé nữa là chít đấy (2 thằng rồi). Khổ nỗi là mắn lắm, qua đầu giường là chửa luôn. Lần dính đó là trước ngày kinh có 1 ngày thôi đấy. Sau lần đẻ thằng cu thứ 2 là phải đặt vòng luôn. AX nhà tớ là bsĩ ở Bv Phụ sản HN, bạn nào cần hỏi gì thì cứ ới nhé.
lại 1 vạch nữa rùi Sáng sớm nay em thử que,lại 1 vạch nữa các chị ạ.Vừa nãy đi khám bác sĩ,siêu âm có 1 nang trứng đường kính 30 mm, bác sĩ khen là nang trứng rất "đẹp" nhưng... chồng em lại đi công tác sáng sớm hôm qua rồi.Tận tháng 8 mới về cơ.Hixx
Các mẹ ơi, em lại bị thất vọng nữa rồi, huhuhu Sáng hôm qua sau 11 ngày trể tưởng nó sẽ không đến luôn ai ngời không đợi nó cũng đến, em có kinh rồi. Sắp tới vợ chồng em sẽ về VN chơi, em mới thăm dò ý ox về chuyện khám hiếm muộn đã bị ox bát bỏ tức thì. Đôi lúc em buồn quá, vợ chồng em rất mong có con nhưng chỉ có mình em tự xếp đặt và lo nghỉ làm thế nào để mau có con. Chồng em cứ bảo có con sẽ tự nhiên thôi không cần canh ngày gì hết, các mẹ nghỉ thế nào ox em nói như vậy có đúng không? :-k
Em chúc chị may mắn, chứ trường hợp của em cũng trể kinh 7 ngày và em đã thử que kết quả 2 vạch nhưng hơi mờ, và đinh ninh mình đã có em bé,đến ngày thứ 16 thì thấy đau bụng và ra huyết, nên em đến bệnh viện kiểm tra, Bác sĩ bảo không có thai. em buồn lắm. không biết có nên tin vào que thử thai nữa không. nên chị thử đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao, Bác sĩ bảo que thử chỉ mang tính chất tham khảo tôi.
Em xin phép Mod cho em hỏi nhà này đúng 1 vấn đề thôi ạ, vì AX nhà bác ý là bác sĩ phụ sản. Tháng vừa rùi em bắt đầu QKĐ từ ngày 16/4 và kéo dài đến tận hôm nay vẫn bị rong kinh mặc dù thông thường em chỉ 5-7 ngày là sạch.Hôm trước em có hỏi chị về ngày RT và chu kỳ 3 tháng trở lại đây của em khá ổn định, chỉ quanh quẩn ngày 16-19 thôi. Em sốt ruột quá vì trước đây thi thoảng em cũng bị rong kinh nhưng ít thôi, không bị ra nhiều như đợt này. Hết 7 ngày đầu của kỳ QKĐ thì em thấy ra kinh màu không đỏ tươi nữa mà là đỏ sậm. Em lo quá, diễn đàn lại thấy mọi người nói rong kinh có thể do có u bướu hay ung thư bất thường nên chiều ngày 28/4 em vội vàng đi khám ở phòng khám sản phụ khoa Vạn Bảo của bác sĩ Ánh, nhưng bác sĩ Soạn trực tiếp siêu âm cho em. Kết quả như thế này ạ: - Tử cung trung gian:kích thước 55mm x 39 mm - Niêm mạc tử cung:3,9 mm - Buồng trứng phải: 1 nang trống âm kích thước 46mm x 37mm - Buồng trứng trái: bình thường Bác sĩ bảo có khả năng do cái nang trong buồng trứng phải là nguyên nhân gây ra rong kinh cho em. Bác sĩ hỏi em có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp gần đây hay không nhưng em không dùng. Bác sĩ dặn em mua que thử thai về thử,nếu có thai thì phải đến bác sĩ ngay. Còn nếu không có thai thì theo dõi trong vòng 1-2 tuần rồi trở lại khám kiểm tra. Em chưa hiểu sự tình ra sao, không biết cái nang đó có nguy hiểm không ạ? Bác sĩ thì bảo nang này bình thường có thể tự xẹp đi. Hic, tù mù quá! mà em đã bị QKĐ thì làm sao có thai được nhỉ? Mà bác sĩ cũng chả kê cho em thuốc gì, cũng chả dặn dò gì ngoài việc thử thai thì sao ạ? Mà suốt từ hôm khám đến giờ không thấy tiến triển gì. Em vẫn bị rong kinh và lâm râm đau bụng. Chị hỏi giúp em ông xã là cái nang này có nguy hiểm không ạ? Và phải làm thế nào để chữa đây? Cám ơn chị nhiều!
Chào cả nhà...em là thành viên mới của diễn đàn.... Lần có thai trước em thử que sau khi chậm kinh 5 ngày thì nó lên 1 vạch rõ và 1 vạch mờ....Đến ngày thứ 10 em đi khám thì có bầu thật...nhưng được 7 tuần thì em bị xảy thai. Tháng trước em bị trễ kinh những 10 ngày liền ( từ 20 xuống ngày 30) nhưng không có dấu hiệu gì khác thường đi kèm>>>>>Và ko có thai. Nhưng tháng này nếu tính ngày 30 thì em đã trễ kinh được 4 ngày rồi....Ngực em căng và rất đau,đau ở vùng thắt lưng,bụng to hơn 1 chút và rắn hơn,người mệt mỏi,hơi hơi buồn nôn,hay đi vệ sinh( Từ hồi xảy thai mỗi lần kinh nguyệt em đều không có dấu hiệu gì)....Ngày 27 vưa rồi em có thử que và lại lên 1 vạch rõ và 1 vạch mờ như lần trước...Đến nay em vẫn vậy...liệu không biết có chắc chắn có thai hay chưa???Em mong con quá trời!!!!Em đang theo dõi và điinh để quá 10 ngày thì mới đi khám xem sao?