Cần giúp: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Xuka.vy, 25/8/2012.

  1. Xuka.vy

    Xuka.vy Thành viên mới

    Tham gia:
    26/3/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ ơi cho em hỏi, tháng 10 em sinh bé, dự định sinh ở bệnh viện phụ sản HN. Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em về các bước làm thủ tục đăng ký sinh với, chi phí khám và xét nghiệm bây giờ thế nào ạ (em không có BHYT)? Em cũng đã tham khảo một số chủ đề thế này rồi nhưng không biết từ năm ngoái có thay đổi gì không ạ? Mà thai phải đủ 36 tuần mới đăng ký được ạ, khi đi có phải mang theo CMTND không? Rất mong các mẹ giúp đỡ:)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Xuka.vy
    Đang tải...


  2. Kem_Kem

    Kem_Kem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    1,202
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Theo mình đọc ở BV hôm trước thì lúc làm HSS bạn phải mang theo 2 bản photo CMTND đấy, 2 bản photo bảo hiểm y tế (nếu có).
    PSHN thì tuần 36 mới được đăng ký.
    Các phần khác thì bạn tham khảo 1 số topic trên này các mẹ khác đã chia sẻ rùi đấy (cũng mới 1-2 tháng trở lại đây thôi).
     
  3. maihuyen0511

    maihuyen0511 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Tối thiểu là 36 tuần mới làm hồ sơ bạn nhé. Mình cũng ko có BH j cả đâu nên mình nghĩ TH của bạn vs mình là ko khác nhau. Bạn tham khảo nhé.
    1.khi thai đc 36 tuần bạn đến khám làm những bước sau :
    - Đi sớm (tất nhiên rồi, hôm đó vc mình đi từ lúc 6rưỡi, nhà ở gần mà đến còn thấy đông nghịt).
    - mua phiếu khám và siêu âm (2D thôi, ko cần 3D-4D đâu).
    - mua phiếu xét nghiệm máu và nước tiểu ( làm dưới tầng 1 nhà A, nhớ kẹp thêm 50k để đc lấy kết quả sớm).
    2. Làm xét nghiệm trước sau đó đi ra siêu âm. Lấy kết quả xét nghiệm xong đi ra khám. Nói với bác sỹ là muốn làm hồ sơ đẻ thì bác sỹ mới ghi vào sổ cho ko thì ng ta để khi nào đẻ mới làm đấy.
    3. Mang sổ khám cùng giấy xét nghiệm ra quầy thu ngân( quầy ở gần cửa chính nhà A - nó có đề giấy là làm hồ sơ đấy) đứng nộp tiền mua hồ sơ. Mua xong đứng xếp hàng tới lượt đưa cả hồ sơ lẫn các giấy tờ cho nó. Nó hỏi j thì đáp nấy, đừng hỏi lại nhiều ko có là bị mắng đấy.
    4. Khai xong thì đi về thôi. Ko cần đăng ký trước đẻ ở khoa nào đâu. Mà nó cũng chả cho ý chứ. Ko đc đăng ký phòng trước đâu. Nếu cứ muốn thì phải nộp tiền từ khi đăng ký(mặc dù chưa đẻ) cho đến khi đẻ rồi ra viện ( kái này dành cho nhà ai có điều kiện mà lại sợ đông ko có phòng).
    Thủ tục bây h nó đơn giản lắm nên bạn ko fải lo ngại j đâu. Kái chính là mình chịu khó quan sát, để ý xem ng ta làm ntn thì mình làm theo thôi. Đừng hỏi nhiều.
    Mình mới sinh cháu hôm 31-5 thôi nên những bước trên bạn cứ yên tâm nhé. Mình làm hồ sơ cũng chả quen ai đâu. Đến khi đẻ mới nhờ thôi.
    Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé.
     
    Sửa lần cuối: 25/8/2012
  4. Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Kinh nghiệm á? hihi. Kinh nghiệm của tớ đây này. Chạy ra chỗ cô y tá hay mấy cái cô hành chính bên ngoài ý, dúi vào tay cô ý 200 kèm theo câu " chị giúp em" rồi cô ý đưa đi làm tất cả từ xét nghiệm máu, siêu âm đến làm hồ sơ sinh bé. Yên tâm. Mấy cô này đưa đi thì nhanh lắm. Mình chỉ mất 30' cho tất cả các thủ tục. Lưu ý là khi ở trong phòng xét nghiệm máu đừng quên dúi 50k cho người lấy máu, sẽ có kết quả thử máu sau 1 tiếng thôi.
     
  5. nhim_nhim

    nhim_nhim nhimconshop/0966606336

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    4,223
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    mình cũng vừa đi làm hss ở sản HN nhưng vì có bs quen hướng dẫn nên chắc ko giúp đc bạn n` , chỉ biết là bs nộp sổ hộ rồi ng` ta trả sổ cho mình trong vòng 15-20' sau đó mình sang chỗ nộp tiền , mình đc ghi là xét nghiệm cơ bản sản thai nên nộp 411k rồi cầm phiếu với sổ đi sang phòng 9 là phòng xét nghiệm máu , có kẹp vào sổ 50k rồi lại chờ gọi tên lấy máu rồi cầm ống đi lấy nước tiểu , vì n` ng` cũng đi lấy nước tiểu xếp hàng cũng lâu nên lúc ở nhà dậy mình đã đi sẵn vào 1 cái chai bé rồi đến đấy đổ vào ống đem nộp ở phòng 25 , 1 tiếng sau quay lại lấy kết quả , tổng cộng 461k bao gồm cả kẹp 50k máu , mình ko dùng BH , nhớ nhịn ăn thì mới xn máu đc , nếu bạn ko quen ai trong đó thì đúng là nên đi đến quầy có y tá xì 200k là cô í giúp nhiệt tình ngay , mình thấy n` ng` thế lắm chứ chờ mà xếp hàng lấy cái số ko cũng mất cả buổi sáng , đang bầu bí mà đứng thế thì mệt lả ra , fai đi sớm mới làm đc trong buổi sáng, may mà hôm mình đi làm các chị em đứng hết ra chỗ xếp số mới có ghế mà ngồi chứ vào đấy chẳng thừa cái nào đâu đứng hơn nửa tiếng mới có ghế
     
    thanggieng thích bài này.
  6. Kem_Kem

    Kem_Kem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    1,202
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Nhím nhím ơi, có phải em hay khám ở bác sỹ Hưng ở Vạn Bảo ko? Bs ấy giúp em làm hss à? Có phải cảm ơn bác sỹ việc này ko, hay là cảm ơn lúc sinh, hay thế nào?
     
    Sửa lần cuối: 26/8/2012
  7. nhim_nhim

    nhim_nhim nhimconshop/0966606336

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    4,223
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    bs Hưng là ng` quen của nhà em nên chẳng cảm ơn gì cả , nếu bs có mổ hoặc đỡ cho em thì lúc đấy mới cảm ơn cả thể thôi , với lại cứ khám ở chỗ bs í là bs í giúp làm hss mà các chị khác cũng thế , cùng lúc làm cho gần 20 ng` í chứ
     
  8. mebebin3

    mebebin3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    1,333
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Đẻ thường và đẻ mổ thì chi phí thế nào nhỉ mấy chị ??? Em cũng muốn tham khảo 1 chút ạ :D, em ko có bảo hiểm ạ
     
  9. kuboshop

    kuboshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    2,958
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Cho em hóng với để có kinh nghiệm cho tập 2 sau này
     
  10. tan.tran3007@yahoo.com

    tan.tran3007@yahoo.com Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2012
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Đúng là nghinh nghiệm hay, cảm ơn mẹ bé :)
     
  11. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,083
    Đã được thích:
    5,740
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Kinh nghiệm hay quá.Em học hỏi sau này cần dùng.
     
  12. saunon

    saunon Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    4,229
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    mình cũng sinh bé ở PSHN mà giờ quên tiệt là phải làm thế nào rùi, đẻ xong cứ nhớ nhớ quên quên....chán lắm các mẹ ạ! nhưng kinh nghiệm của 1 mẹ trên đây đưa 1 ít tiền nhờ các bác ấy giúp là chuẩn luôn đấy, mới cả hôm nào đi làm hồ sơ sinh thì mẹ ấy tè ra chai lavie mang đi xét nghiệm luôn nhá, chứ nhà vs ở viện bẩn lắm, bầu bí to đúng lên ngồi xuống rất khó khăn.
     
    vietbee01 thích bài này.
  13. Xuka.vy

    Xuka.vy Thành viên mới

    Tham gia:
    26/3/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    hix. e đã đăng ký xong, đúng là đông ngẹt (e đi t6), e tự làm không nhờ vả ai, không dịch vụ, không BH. mặc dù các chị hướng dẫn chi tiết rồi nhưng e cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ ạ :)). e rút kinh nghiệm rằng: có thắc mắc về địa điểm các khu nhà A B C... -> hỏi bảo vệ ở cửa ra vào, nhiều khi hỏi các e y tá mà cũng như không (khó chịu hoặc chỉ trả lời qua loa). Quy trình đi đăng ký của e:
    từ cổng vào thẳng khu nhà ( đầu tiên là A, rồi rẽ phải sang hành lang là khu B, hix, e ko hiểu các khu nhà thông liền nhau như vậy ai mà phân biệt được), mua sổ khám đăng ký khám thai vì có cả khám phụ khoa (có STT phải xếp hàng)xong thu tiền - 30k tiền khám(các mẹ để ý các cửa có đánh số và ghi chức năng ở đó, cửa 1, 2 gì đó, không như e cứ hỏi rồi ko phải họ bảo sang kia, nhưng các cửa thu tiền xét ngiệm là 4 5 6).
    cầm sổ đến phòng họ ghi đó để khám, đưa sổ cho 2 e ngồi ngoài cửa (chờ họ gọi theo tên), ra đo huyết áp xong-> lại chờ để gọi vào khám, khám thì nhanh nhưng chờ thì dài cổ.
    vào khám các mẹ nhớ nói muốn làm hss và nhớ lấy phiếu yêu cầu làm xét nhiệm (do chính người khám viết), có giấy này rồi, ra đóng tiền XN (máu, nước tiểu) + SÂ , chỗ lấy máu + nc tiểu theo hướng dẫn trong sổ.
    đưa sổ kẹp biên lai cho họ để lấy số chờ gọi tên, e phải chờ lâu vì lúc này muộn rồi, đến lượt lấy máu đã 10h30. e cũng định kẹp tiền để có kq nhanh nhưng có chị bảo đừng, thủ tục thì còn nhiều mà giờ này có tiền cũng không nhanh được, thà để sang đầu giờ chiều làm nốt. thế là e thôi. Lấy máu xong họ đưa cho ống để lấy nc tiểu (cái này e mang từ nhà nên không phải chờ đợi ở khu VS, vừa đông vừa bẩn). mà các mẹ thấy còn lâu mới tới số lấy máu thì tranh thủ mag sổ sang phòng siêu âm xếp số, quay lại lấy máu rồi sang s hoặc Sâ xong rồi sang lấy máu. e ko biết nên khi lấy máu xong xuôi thì S họ cũng hết số và đến giờ nghỉ rồi.
    chiều e đến SÂ thì vắng -> có kq ngay (hix bé có đc 2kg8, ko bit có cxác ko các chị nhỉ, SÂ có 20k, 2h30 họ hẹn lấy kq máu và nc tiểu.
    có đủ giấy SÂ, kqXN rồi các mẹ quay lại phòng khám đầu tiên, họ viết cho mấy chữ rồi hướng dẫn ra đóng tiền và làm HSS. vậy là xong rồi ạ.
    lúc đầu e cung lo, nhưng sau mãi cũng xong, ko biết thì hỏi thôi ạ, không phải họ lại chỉ cho mình. tổng thiệt hại cũng chưa đến 420k. e thấy tầng 2 là khám dvụ nhưng cũng ko biết tnào, còn đây là kinh no thực tế của e, hơi bị mệt ạ. chồng e đi theo mà cũng có được vào cùng đâu, lúc đông họ bắt đứng ngoài hết, chỉ có chị e phụ nữ thôi, làm e cứ lăng xăng tay sổ tay giấy đến mệt, hu. thôi các mẹ cố vì con nhé! chúc cả nhà mẹ tròn con vuông :>
     
  14. meodicham

    meodicham (BunShop-0946880203)

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    2,528
    Đã được thích:
    551
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Hành trình đi làm hss vất vả thế này cơ ạ? em xác định làm dịch vụ rồi ạ, nhờ bs Nguyệt Cát Linh giúp từ đầu luôn vì em đang theo khám ở đấy.
    bụng to kềnh càng mà cứ đi đi lại lại mệt bở hơi tai em sợ lắm ạ :(
     
  15. Kem_Kem

    Kem_Kem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    1,202
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Sau vài lần đến BV lơ ngơ la ngơ, đi 2 lần mới xong cái vụ HSS, mệt lả cả người, thì mình rút kinh nghiệm cho bạn nào sắp tới sẽ đi làm hss là:

    Tốt nhất cứ nhờ luôn 1 chị y tá nào đó (ở phòng cấp cứu chẳng hạn), chị ấy sẽ dắt đi siêu âm, xét nghiệm và viết hss cho. Cảm ơn chị ấy khoảng 200K là chỉ mất buổi sáng là xong xuôi hết, ko phải chờ đợi và lăng xăng hỏi han nhiều.

    Còn về cái vụ lấy nước tiểu thì đúng là phải lấy sẵn ở nhà rùi lúc đi chỉ mang cái chai đi theo, đến BV họ cho cái ống thì mình chỉ việc đổ vào là xong, Chứ nhà vệ sinh ở BV thì ôi zùi, bẩn và bất tiện lắm, lại còn phải chờ đợi dài cổ mới được vào. (nhớ là sáng ra nhớ uống nhiều nước cho nước tiểu trong nhé, xét nghiệm sẽ cho kết quả đẹp ngay :))
     
  16. thanhntk

    thanhntk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2012
    Bài viết:
    5,627
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    huhu e đc 33 tuần roài mà nghe các mẹ chia sẻ thấy ngại vụ đi đăng ký HSS thía :(
    vợ chồng e thì chọn đẻ dịch vụ ở toà nhà D bệnh viện PS HN nhưng cũng chưa rõ phải đk HSS thế nào vì e có bảo hiểm nhưng trái tuyến :???:
    cóa mẹ nèo kinh nghiệm cho e lời khuyên với ạ , cảm un các mẹ nhìu (u)(u)
     
  17. thanhloan3007

    thanhloan3007 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Cần chuẩn bị:

    1. Thai phải đủ 36 tuần trở lên.

    2. Tiền: 150k nếu bảo hiểm đúng tuyến hoặc có giấy chuyển viện, chi tiết thế nào sẽ ghi rõ sau

    3. CMT + thẻ bảo hiểm y tế + giấy chuyển viện (nên đi xin giấy chuyển viện vì được thanh toán 80%, như mình đi xin ở BV y học cổ truyền dễ lắm)

    4. 02 bản photo CMT + thẻ bảo hiểm y tế + giấy chuyển viện

    Kinh nghiệm:

    1. Không đi vào ngày đầu tuần.

    2. Không ăn sáng để xét nghiệm máu.

    3. Buổi sáng thường đông hơn buổi chiều rất nhiều, nhưng để chắc chắn có thể hoàn thiện hồ sơ sinh trong ngày thì nên đi buổi sáng, đi sớm tầm 6h để lấy số, mình đến lúc 7h mà đã đến số 67. Khám, siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu sẽ hết cả buổi sáng. Chiều đến lấy kết quả và làm hồ sơ sinh. Thế là xong.

    Quy trình:

    1. Đến bệnh viện phụ sản HN, 929 Đê La Thành, phóng hẳn xe vào, có 3 bãi đỗ xe máy, vào bãi nào cũng được, biển đề rõ 1k/ lượt gửi nhưng đừng tin, nó chém. 5k tất. Để xe trong nhà có mái che thì chắn được mưa, nắng, gió nhưng nó chèn xe mình dẹp lép à khó lấy và dễ xước xe. Để ngoài không có mái che nhưng thoáng và dễ lấy hơn.

    2. Đi thẳng vào nhà B – khu khám chữa bệnh (thẳng tuồn tuột với cửa bệnh viện), vào trong thì rẽ phải ra khu vực thu tiền, sẽ thấy bàn chỉ dẫn có mấy em y tá, điều dưỡng hay sinh viên năm cuối thực tập ngồi ở đó mua quyển sổ y bạ hết 3k (sau này có vấn đề gì khúc mắc cứ ra đây hỏi, các em sẽ giải đáp nhiệt tình). Khai đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại… trên quyển sổ danh bạ.

    3. Quay về phòng khám số 2 hoặc số 3, trước cửa có máy đo huyết áp, nhịp tim xếp sổ y bạ ở đây ra ghế ngồi đợi. Gọi đến tên thì lên ngồi ghế đo, đo xong các em ý sẽ xếp mình vào khám phòng số 2 hoặc số 3.

    4. Đi vào phòng khám, mỗi phòng có 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng. Phòng có 3 giường,2 bàn của bác sĩ và 1 bàn của điều dưỡng. Bàn của bác sĩ thì để cái máy nghe nhịp tim thai ở phía trong, bàn của điều dưỡng thì để cái máy tính để làm cái danh sách các xét nghiệm và giảm trừ chi phí thẻ y tế. Xếp sổ lên bàn của bác sĩ (đừng xếp nhầm sổ lên bàn của điều dưỡng).

    Ngồi ghế đợi bác sĩ gọi tên thì leo lên giường, vén bụng, bác sĩ sẽ hỏi đến làm gì, ngày kinh cuối rồi nghe nhịp tim của mình, và nghe nhịp tim của con, sau đó sẽ cho 1 tờ giấy yêu cầu xét nghiệm cơ bản làm HS Sinh.

    Chú ý:

    · Phải làm lại siêu âm, xét nghiệm ở viện PSHN hết, không chấp nhận các bản khác dù làm ở phụ sản tuần trước, tuần trước nữa hay làm ở các cơ sở ngoài.

    · Sau 1 buổi sáng lê la ở phòng khám thấy mọi người kháo nhau bác sĩ Lưu Anh và bác sĩ Hương là 2 bác sĩ giỏi ở đấy. Thảo nào mà mọi người cứ đổ xô vào phòng khám 3, vì hôm đó 2 bác sĩ đều trực ở phòng 3. Mà mình có biết đâu, mèo mù vớ cá rán, tự nhiên bị đẩy vào phòng đó chứ có đòi hỏi quái gì đâu.

    · Nhưng kinh nghiệm là khám để làm hồ sơ sinh, chả bệnh tật gì thì khám bác sĩ nào cũng thế thôi, lên cũng chỉ thấy đo nhịp tim mẹ và tim con, cho cái giấy yêu cầu xét nghiệm là xong, chưa đến 2 phút.

    5. Cầm y bạ, tờ giấy yêu cầu xét nghiệm cơ bản bác sĩ vừa đưa, nhét bản photo CMT và bảo hiểm y tế, giấy chuyển viện (nếu có) vào y bạ, đưa ngay ra xếp lên bàn của điều dưỡng để điều dưỡng in DS các mục cần xét nghiệm và làm giấy giảm chi phí do được bảo hiểm y tế chi trả. Ra ngoài đợi, khi nào gọi tên thì vào lấy.

    Kinh nghiệm:

    · Đây là cửa làm việc lâu la và chậm chạp nhất, vì thường xuyên có “người quen” hay người có phong bì nhét vào giữa chừng, đẩy sổ của mình xuống dưới, tuy nhiên đã xác định mình thừa thời gian và không có tiển, sử dụng 100% thẻ bảo hiểm y tế, quyết không chi thêm đồng nào nên cứ cố đợi đi. Chậm nhất thì cũng chỉ khoảng 30,45 phút là đến lượt mình rồi (trong TH đông, mạng hỏng như mình hôm đó, cũng hơi xui 1 chút), không thì cũng chỉ 10,15 phút thôi.

    · Vì bụng to nên cứ ngồi ở hàng ghế đợi trong phòng cũng được, khi nào gọi đến tên thì lên ghế cho bạn điều dưỡng bạn ý nhìn mặt.

    6. Sau khi điều dưỡng in xong bảng danh sách các mục cần xét nghiệm thì cầm ra chỗ thu tiền, vào cửa nào cũng được, thấy bố cháu vào cửa ngay bên cạnh cái cửa đặt giường theo yêu cầu để đóng tiền.

    Danh sách dài khoảng gần 2 trang, đọc hoa cả mắt, thực tế là chưa kịp đọc (vì cứ nghĩ mình được giữ tờ này, về nhà đọc sau cũng được), mới chỉ đọc chi phí cuối cùng, mình có bảo hiểm và giấy chuyển viện về phụ sản, bảo hiểm y tế thanh toán cho 80%, nên thực tế chỉ phải đóng 77.700đ

    Đóng thêm 29.000đ tiền xét nghiệm HIV, bệnh xã hội TPHA nữa, tổng cộng hết 106.700đ.


    7. Vào phòng 19 siêu âm và khu 25 ở cuối dãy để lấy máu, nước tiểu làm xét nghiệm. Theo tớ là đi qua phòng 19 lấy số siêu âm rồi qua luôn phòng 25 lấy máu và nước tiểu vì nếu mình lấy trước 9h thì lấy kết quả lúc 10h, lấy trước 10h lấy kết quả lúc 12h, lấy sau 10h thì chiều 14h30 mới lấy được kết quả xét nghiệm. Ra ngay khu 25 xếp sổ vào để lấy số, gọi đến tên thì vào lấy máu, thường thì gọi 5 số 1 lúc. Bác sĩ tìm ven, chích cho 1 phát, rút ra 1 xilanh máu, trút ra 3 cái lọ có dán mã đàng hoàng. Nhẹ hều và nhanh gọn, chả thấy đau gì cả. Sau đưa cho mình cái ống đựng nước tiểu, bảo ra lấy, chỉ lấy nửa ống thôi, mình lấy sau 10h nên BS hẹn 2h30 chiều đến lấy kết quả. Đi thẳng ra cửa sau của phòng lấy máu là cái nhà WC, vào đó lấy nước tiểu rồi ra để ở khay ngay bên cạnh cái buồng lấy số. Rồi quay lại chờ đến lượt siêu âm là vừa. Cũng có 2 bác sĩ trực và làm việc song song. Xếp sổ y bạ vào chỗ các cô y tá ngồi, ra ghế ngồi chờ, gọi đến tên thì lên giường nằm siêu âm bình thường thôi, nhanh lắm, phào phào tí là xong.

    8. Kinh nghiệm:

    · Khu 25 này có vẻ làm ăn nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và giờ giấc chính xác, mình ưng.

    · Thấy bảo muốn nhanh có kết quả xét nghiệm thì cứ đẩy 50k vào

    · Cái ống xét nghiệm đựng nước tiểu thì bé, loay hoay mãi chẳng biết làm cách nào để lấy vào, thế nên đi luôn vào cái ca múc nước ở trong nhà WC rồi trút vào cho nhanh và dễ. Nhớ vẩy hết nước đi, đừng để lẫn nhiều nước vào nước tiểu quá. Dùng xong nhớ rửa cái gáo đàng hoàng, lịch sự là chính, hehe

    · Đối với các bà bầu 36 tuần trở lên thì việc lấy nước tiểu chả khó khăn mấy vì cứ 1 chút là có nhu cầu, nhưng trong TH không được thế thì cố nhịn, để đến bước này 1 phát ăn ngay, chứ thấy nhiều người “vật vã” quá mà mãi nó không ra. Có người uống đến 1,2 chai nước vẫn thế, nhìn đến tội, hehe…

    9. Chiều theo giờ hẹn thẳng tiến vào khu 25 lấy kết quả, sau đó quay lại phòng khám buổi sáng, xếp sổ y bạ, bác sĩ gọi thì lên, trong TH không có vấn đề gì thì nhanh lắm, đọc kết quả xét nghiệm xong bác sĩ bảo bình thường, đóng dấu cái choẹt cho mình là xong.

    10. Cầm quyển sổ và tất cả giấy tờ lien quan ra cửa số 4,5,6 đóng thêm 30k để mua hồ sơ sinh. Rồi quay lại cửa số 3 mẹ nó phải đứng đó để trả lời các câu hỏi cơ bản như họ tện, bao nhiu tuổi, lấy chồng năm bao nhiu, tên chồng, đẻ lần mấy, tiêm phòng uốn ván mấy lần rồi, đã nạo hút thai lần nào chưa, có dị ứng thuốc hay bị bệnh gì không…cho em ý khai vào hồ sơ. Cuối cùng là đóng dấu và ghi mã hồ sơ lên sổ y bạ cho mình. Thế là xong, khi nào đẻ chỉ cần đem sổ y bạ vào là OK…

    Tổng kết tiền:

    1. Sổ y bạ : 3.000

    2. Xét nghiệm cơ bản : 77.700

    3. Xét nghiệm HIV,TPHA : 29.000

    4. Hồ sơ sinh : 30.000

    5. Vé gửi xe (2 lượt : 10.000

    Tổng : 150.000
     
  18. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    Đi làm hồ sơ thì đông nghẹt người. Chờ lâu lắm. Có khi còn phải đợi đến chiều mới lấy được kết quả ấy. Nên, kinh nghiệm của tớ và hàng cơ số người đi trước là, đi thật sớm, túm luôn lấy 1 chị y tá ở phòng khám hoặc phòng cấp cứu ý, biếu chị 200K, em bụng to mong chị giúp. Thế là từ A đến Z, chị đưa đi, chị xin vào làm xét nghiệm trước. Tí buổi sáng là xong.
     
    gavitnganngong thích bài này.
  19. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    ý kiến của mẹ này cũng ổn, thấy chị ở công ty mình cũng làm thế

     
  20. shop_hagiang

    shop_hagiang Mẹ của Bim

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    2,111
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh nghiệm làm hồ sơ sinh ở viện Phụ sản Hà Nội?

    di làm HSS mẹ nó nhét cái pbi tầm 50k vào sổ khám luc XN, sẽ nhanh hơn nhiều đấy ạ
     

Chia sẻ trang này