Tập Thơ: Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời ...

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi linhgia85, 19/11/2015.

  1. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  2. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bỗng ngày nọ, người nhìn ta khẽ nói
    "Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi"
    Chúng mình là tàu bé trong hải cảng
    Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời...
     
  3. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Giải trí một chút cùng thơ ca nhé các mẹ!
     
  4. anonymouss

    anonymouss Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2015
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    chưa đọc thơ của tác giả này bh, để đọc qua coi sao
     
    linhgia85 thích bài này.
  5. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Thật mà,
    Có định gì đâu
    Tự dưng gặp mặt,
    Thương nhau tức thì.
     
  6. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nhiều bài thơ hay lắm ah! Mà đọc bài nào sao cũng thấy có tý tâm trạng mình trong đó ^^
     
  7. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Dần quên hết chữ thánh hiền
    Cầm kỳ thi họa bỗng phiền như nhau
    Trái tim giờ để trên đầu
    Yêu người hơn cả nghìn câu ước thề.
     
  8. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đừng đem một nửa rất gần
    Đổi trao một thoáng ân cần rất xa!
     
  9. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chỉ cần em nắm tay anh
    Bao nhiêu giông gió sẽ thành bình yên!
     
  10. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các bạn biết không? Tổng đài 1068 cũng có rất nhiều thông tin hay ho về giải trí, thơ ca lắm nha!
    Có khi nào các bạn tra cứu thử chưa?
     
  11. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Có đôi lần tôi ngỡ nhìn thấy núi
    Nhưng cuối cùng là viền của đám mây
    Từ đó tôi nghi ngại
    Những thứ gì biết bay...
     
  12. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Con đường dài nhắc bàn chân
    Người đi qua nhắc những lần mơ xa
    Khắc giờ nhắc chuyện chúng ta
    Bây giờ để vậy
    Hay là ....
    Quên đi?
     
  13. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  14. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Yêu một người là khi
    Mình rất yêu người đó
    Dù có gọi bằng "nó"
    Thì cũng tại mình yêu!
     
  15. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Một mai mở mắt nhìn ra
    Thấy sông đầy nước và hoa đầy đồng!
     
  16. linhgia85

    linhgia85 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đừng phai nhạt
    Đừng hoài nghi
    Còn thương
    Dẫu đớn đau gì cũng qua
    Đừng quên lãng
    Đừng rời xa...
     

Chia sẻ trang này