Tôi ủng hộ bà!! ít nhất là khi cần quần áo cho Đạt tôi sẽ mua của bà!! Nhưng mà đừng bán hàng Ngoại nhé!! Tôi chỉ đủ xiền xài đổ rẻ thôi!! he he....
tôi copy được cách làm kem ko cần máy này!! Học để làm cho con giai măm!! Các bà có làm thì làm nhé!! Kem Chocolate : ( sử dụng sữa tươi ) ( Cho khoảng 3- 4 người ) 500 ml sữa 4 lòng đỏ trứng 150 gr chocolate đã hơ nóng chẩy 80 g đường Một hộp kem tươi, đánh nổi nếu có thể Đánh lòng đỏ trứng và đường cho mịn Trong một nồi, đun sữa tươi và chocolate, dùng cây quấy soup, quấy liên tục. Khi sữa sôi mấp máy, rót sữa từ từ sang bát kem trứng, vẫn dùng phới đánh trứng thủ công, quấy đều cho kem sữa tan đều. Bỏ lại hỗn hợp trên vào nồi, để trên lửa thật nhỏ, quấy đều tay tiếp cho đến khi kem hơi nặng tay ( nếu cẩn thận thì đặt một chảo với ít nước để đun cách thuỷ cho khỏi dính ) Thời gian đun chỉ 5- 6 phút. Bỏ ra ngoài, quấy thêm một lúc cho kem nguội bớt. Khi kem nguội hẳn, bỏ kem tươi, quấy đều lại một lần rồi cho vào hộp, để ngăn đá. Kem vani ( sử dụng sữa tươi ) 500 ml sữa 200 g đường 4 lòng đỏ trứng 250 ml kem tươi, đánh nổi nếu có thể vani Đánh trứng và đường cho nổi mịn Sữa đem đun với vani trong một nồi, khi sôi mấp máy, rót sữa từ từ sang bát kem trứng, tay quấy đều liên tục Rót bát kem trứng sữa trở lại nồi, đun trên lửa nhỏ và quấy đều tay thêm một lúc đến khi kem nổi, hơi dầy lên và nặng tay Bỏ kem ra, quấy thêm một chút, cho nguội Khi kem nguội hẳn, bỏ chỗ kem tươi vào quấy đều rồi bỏ hộp cho tủ đá. * Cùng cách này các bác làm tương tự cho những nguyên liệu khác, nếu là hoa quả thì nên để sống, không đun. * Liều lượng tùy người dùng, thay đổi nếu cần ( gấp đôi hoặc... ) * Khi làm loại hoa quả nào nhiều bột, đặc quá, thì thêm kem tươi hoặc sữa tươi sao cho vừa.
Được đấy bà ạ, tôi thấy quần áo TE hàng Made in VN hoặc hàng Quảng Châu là dễ bán nhất! Lần trước tôi cũng bán quần áo TE nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên tôi lấy hàng Thái vừa đắt lại vừa nhỏ quá nên khó bán. Bà cứ lấy hàng từ 3 đến 6 tuổi là dễ bán bà ạ, ủng hộ bà nhé!
Tôi thấy công thức có vẻ dễ làm bà nhỉ, thế bà đã thử làm chưa? Hôm nào rảnh nhất định tôi sẽ làm thử xem thế nào!!!
http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2089932&postcount=79 Tôi vừa CK 800K cho Tk của quỹ TT LCM ủng hộ cho bé Nguyên đây nhé!! Cảm ơn các gà nhiều nhiều!!
tôi vừa thử làm rồi!! Đang để tủ đá, mai kiểu gì cũng đông, vì vừa mở đã thấy đặc lên 1 chút, tôi làm kem vani thôi!!
Chào các bà, tối giời mới mò mẫm vào chuồng chắc các bà đi ngủ cả rồi nhỉ? Tớ vừa mở cửa hàng CHÈ XÁCH TAY các mẹ ạ. Nhân dịp khai truơng này tớ mời cả chuồng nhà mình 1 bữa chè xách tay nhá, bà nào ăn bao nhiêu suất đăng kí từ bây h nhé.
Streess chứ!! Street là con đường à?? he he... lên đây tôi cho ăn kem!! tôi để ngăn đá, những cốc nhỏ đông rồi, vừa nếm thử ngon lắm!! Mỗi tội cho đường quá tay, nên hơi bị ngọt quá! hi hi.....
Bà suy nghĩ kỹ khi mở cửa hàng nhé, vì bây giờ nhan nhản các cửa hàng quần áo trẻ em. Bà xác định xem có lợi thế cạnh tranh gì không vì dụ như nguồn hàng, địa điểm...
Bà ơi hôm nay khai trương thế nào có bán được nhiều ko bà,tôi đi cả ngày đến 11h đêm mới về đến nhà hic mệt quá cơ.
Bà Ly ơi hôm off bà mang quần áo thì gửi luôn cho mẹ ku tí or bà Huyền PT nhé vì các bà ý cuối tháng này lên BA Vì mà,đừng đưa cho tôi vì mẹ Đạt bảo mới nhận 2 thùng quần áo rồi.Có bà nào quyên góp giề thì mang luôn gửi các mẹ ý nhé
Các bà ơi tôi vừa đọc tin ,trường hợp này cũng thương tâm lắm cơ nhưng mình bây giờ thì lực bất tòng tâm rồi ko làm được j.Post lên cho các bà biết http://dantri.com.vn/c20/s20-382489/su-song-tinh-bang-gio-cua-cau-be-bi-xang-thieu-chay.htm [/SIZE] đớn quá các bà ạ,mà sao bây giờ trẻ con bị nhiều thế nhỉ.Tôi nhớ đợt tôi vào viện bỏng thăm bé bị bỏng ở Bình Định bị bỏng các y tá ở đấy bảo nhiều trường hợp trẻ em bị bỏng thương lắm có đứa mới 2,3 tháng thôi.Nghĩ lại mình bị bỏng bé mà đã đau lắm rồi còn những trường hợp này thì sự đau đớn còn đến đâu nữa