tui chẳng keiems đ][cj chỗ nào cả, cũng đâm lao mấy lần nhưng chẳng chúng đ][cj chỗ nào chán thí ko kít.... cac bà co chỗ nào tuyển về Hành chính, nhân sự, xd hệ thống QLCL ISO chỉ cho tui ná.......
Công nhận khả năng chi tiêu của bà, khiếp đảm quá.....kekee, mình có mà twfng ý nhỉ, mình se làm giề nhỉ kekeke, chắc suốt ngày ngồi nghĩ đến nó mất hehehe
oăk chuồng nahf mình sáng bận họp hành, kiếm ăn hả? vào bán than tý mà chảng có ai cả, tui luơn đây, tý lại vô típ xem có ai tiếp chuyện mình hokhảng có ai
Bà Bunbaby_shop: Tôi nhận được tiền của bà rồi nhé!! Nhưng tối về mới cập nhật vào danh sách!! Chắc chiều tôi chuyển luôn chứ ko chờ mai đâu!! Mai tôi bận cả ngày mờ!! Bà ơi!! Có nhiều tiêu nhiều mà! Năm 2008 đến đầu 2009, hai vc tôi Tổng lương có 2,9M cả vợ lẫn chồng vẫn đủ tiêu, giờ gần 5M nhưng vợ nơi, chồng nẻo, cũng vẫn hết mà!! Trông 2 giai thì lương bằng 0, ăn với chủ, ngủ với chủ, còn đòi gì nữa mà đòi lương gấp đôi!! Bà bean nhể? Tôi mà có chừng ấy tiền 1tháng, chắc tôi nghĩ làm thế nào để tiêu cho nhanh mất! Tôi là ng ko để yên tiền trong túi bao h mà!!
Công nhận mẹ nó nói chuẩn k cần chỉnh luôn nhỉ, đúng là kiếm đc bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Kiếm ít thì em lại tiêu kiểu khác, vì riêng thằng cu nhà em chưa uống sữa ngoài 1 tháng cũng 3tr ngót nghét rùi, vì 1 ngày ăn 1 lọ hipp loại 45K, váng sữa, fm hoa quả, linh tinh đủ thứ loại chưa kể xiền quần áo, đồ chơi, ặc ặc, chồng em mà kiếm 3 tr 1 tháng thì em stop vụ hipp lại ăn cái khác, hihi
Đúng roài!! Lương thấp thì con ăn Dielac, DLD, còn cao hơn 1 tý thfi ăn Dumex, Enfa, Friso... Cao hơn nữa thì thập cẩm hip, VS, hoa quả ko ăn mà ăn hoa quả đóng lọ.... he he.... Quần áo ko dùng dồ TQ, dùng đồ nhập... linh tinh lắm!! Nhưng quan điểm của tớ thì ko nhất thiết phải chơi đồ Ngoại đâu! Chỉ vì con ko uống được sữa Dielac (Nhiệt toàn thân) với lại mở mồm uống DLD nó cũng ko chịu, mới đua đòi ng ta cho uống sữa đắt một tý!! Cố gắng hết sức đấy chứ!! Nhưng mờ dạo này con thương mẹ hay sao ấy, giảm uống sữa mới chết chứ!! 15 ngày mới hết 1 hộp!!
Tớ k chơi đồ nhập ngoại đâu mà căn bản tiện nên mua thôi, tính tớ thì lười có săn mua đấy cho nó nhanh.
He he... đấy nhé, càng có tiền càng lười ấy chứ!! Thế này mà xin làm Osin nhà bà Bean thì chắc bà ấy ko thuê đâu chứ??
Hê nhô buổi chiều cả chuống nhé!! Để chuồng trôi xuống gần cuối trang 1 cơ!! Mấy bà này lười 888 quá!! Mà mụ Bean từ sáng ko thấy mặt nhể??