Hôm nay có tg rỗi, vào hóng hớt với các bà thì chẳng có bà nào vào chuồng mà buôn cả!! Ngán ngẩm, chán đời!!
Có tôi đây, bà lên LC từ bao giờ thế? Hôm bà gọi cho tôi thì xã tôi chưa về bà ạ. Mãi thứ 7 mới về.. buồn như con chuồn chuồn...
Thế mà ko đi cùng mọi ng!! Tôi lên sáng thứ 3 cơ!! Vì thứ 3 phải đi làm rồi mà!! HI hi... Nghỉ "tuần trăng mật" có vui ko??
tôi dạo này cũng rảnh đấy chứ? ngồi chơi suốt cũng cập nhật tình hình chuồng nhà mình nhưng chẳng thấy ai vào mà buôn cả
ô hay!! tôi ẩn nick mà!! Ko thấy đèn sáng ko có nghĩa là tôi ko on!! he he... 3 h họp chi đoàn rồi, nên chẳng buôn được nhiều nữa!!
sau 6 ngày vất vả với bệnh Cam lợi của con, cuối cùng nó đã đỡ, đã bắt đầu ăn. Không còn húp nước trừ bữa nữa. Nhưng hậu quả sau chiến tranh thì vẫn còn. Các bác nhìn chân tay của nó này: Còn 4 ngày nữa mới hết lịch cà lợi. Còn uống thuốc cam thì 1 tháng cơ
Con nhà tôi có lần bị cam không ăn không ngủ. Cứ đêm tỉnh dậy khóc suốt. Chỉ uống mỗi sữa, lần đó vẫn bú nhưng đau nên bú là khóc, thương lắm
Kiểu này tôi phải về làm cái món thuốc cam lợi cho các con thôi!! Nhà tôi làm thuốc cam gia truyền, cả cái món trẻ con lười ăn cũng dùng thuốc cam ăn, cam bôi dành cho trẻ bị cam, tưa miệng!!
Up tý ảnh hôm qua tôi đi bản cho các bà có khí thế này!! Chẳng là tôi để nhầm tháng, tháng 5 thành tháng 4 nhé!! Ngày thì ngày 5 thành ngày 6, hôm qua là 5/5 cơ mà!! 1. Các em lợn nhà mình, sau hơn 2 tháng, con to được khoảng 30kg, con nhỏ tầm 25kg thôi!! he he... nuôi dân dã nó ko lớn nổi!! Mà có nuôi Công nghiệp thì ko đủ xiền!! 2. Thành quả của buổi đi lấy củi, làm tôi chờ cả sáng của nhà anh ấy!! 3. Hình ảnh đóng ngô để cân đây!! Tôi lấy 1 tạ, nhưng chỉ bảo anh ấy nghiền nửa non, còn nghiền nhiều nó mốc mất!! Cái giường của 3 bố con Bếp và chạn của 3 bố con đây!! Tặng hoa cho những tấm lòng nhân của chuồng gà đây!!
Tự dưng tối nay nằm ức quá khóc một mình chứ. Nghĩ tủi cái thân phận con gà của mình thôi. Hay là tôi bị hâm nhỉ . CHA MẸ THÓI ĐỜI ĂN Ở BẠC CÓ CHỒNG HỜ HỮNG CŨNG NHƯ KHÔNG
Chào các bà . Nhà tôi mất điện từ sáng đến giờ mới có . Dạo này tôi thành chị Dậu đến nơi rồi , bảo mua cái máy phát điện mà chưa mua nổi . Híc
Bà ơi!! Nhiều lúc tôi cũng vẫn cứ khóc 1 mình đấy, mà có khi còn chẳng có lý do gì!! Còn bà khóc như thế cũng là lẽ thường!! Nhưng khóc ít thôi, buồn ít thôi, kẻo con mình trong bụng nó tủi!!! Bà ko hâm đâu!! Khóc cho nhẹ ng, nhưng nhớ là đừng khóc nhiều nhé!! Chị Dậu như bà tôi cũng muốn thành chị Dậu!! to all: Hôm nay tôi đi bản, bà nào ở nhà vào chăm sóc topic giúp tôi nhé!! He he... sẽ có hậu tạ nhiều!!
Tôi nhìn con dâu xót xa quá bà ơi ,thôi con đỡ rồi cũng may bà cố gắng tẩm bổ cho con lại người nhé. Thoi có lên bà qua cơn mưa trơi lại sáng,hôm nào bà rảnh tôi với bà đi cafe bán than tý nhé dạo này tôi cũng bức xúc nhiều việc quá bí bách ko thoát ra được.