Bà truyền kinh nghiệm cho tôi đi nhà tôi gần Hàng Bạc chuyên bán thuốc cam (ko phải cam lợi đâu),mình cạnh tranh có chữ cam là đc rồi hè hè tự dưg thành bà lang bà nhỉ bà "nại" về đây nữa đi là off hoàn tá tràng ngay thui P/S à quên hôm qua tôi định mua quần áo cho bé nhà bà mõ ngồi nghĩ mãi ko nhớ bà ý sinh con trai hay gái nhỉ ,lâu ko nhắc quên mất thía lại đi vìa ko.Bà PM cho tôi thêm số ĐT của bà ý nhá để có gì tôi liên lạc với bà ý
Bà ơi!! Chán quá ý!! Đi bản mà đi giữa chừng bị đuổi về!! Ghét ơi là ghét!! Mất nửa buổi sáng mà ko làm được cái gì!! ĐT bà Mõ - Vân Anh 0904-320-212 Số nhà: số 14 ngõ 410 Bạch Đằng nhé!! Bà ý sinh con gái!! hi hi... cảm ơn bà!! Có khi đợt tới này, tôi lấy công thức thuốc cam, đề phòng con các bà bị cam chứ! Con tôi thì qua tuổi cam rồi, chắc lần sinh đứa thứ 2 mới cần!!
Tôi dễ khóc lắm!! xem tivi thấy cảnh thương tâm là khóc được!! Toe toét vậy thôi!! Chứ tôi chẳng phải là ng cứng rắn đâu!! Dễ thương ng nên cũng dễ bị bắt nạt lắm!!
bà bị đuổi về thì may cho chuồng nhà mình quá hihi......vì nếu bà không về thì nhà cửa vắng hoe, mà bà Sang lại không cập nhật được tình hình nhể
chắc cái tuổi của mình thế đấy bà ạ, tôi đây cũng vua khóc đấy, lắm lúc chồng chêu bảo có muốn bỏ vợ chắc cũng không bỏ được vì vợ hay tủi , hình như là lâu không khóc nên dư nước mắt hay sao ấy, chỉ cần nghĩ 1 tẹo là nước mắt lại chảy ra rồi
Cả chuồng gà chúng ta trân thành cảm ơn bà nhé, nói thật là nhà bà ngoại tôi bây giờ cũng nuôi nhiều Lợn lém nhưng thật sự là tôi chẳng bít bọn chúng lớn như thế nào cả, bao nhiu tháng thì tăng được bn kg? nên khi bà cập nhật tình hình thì tôi cũng chỉ biết đọc thui hihi...........
Oạch!! Lợn ngoại thì tháng phải được 20kg/con trở lên, lợn lai tâm 15-20kg, còn lợn nội thuần này á?? Nuôi theo kiểu CN cũng 15kg/tháng là cùng!! Nhưng nhà anh này ko nuôi thức ăn CN, nên nó lớn được vậy thôi!! he he... Hôm qua bảo anh ấy: Hôm nào bán nhớ bảo em để em lấy ít thịt làm thịt muối!!
Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi hay khóc , hóa ra các bà cũng mau nước mắt nhỉ . Ông xã tôi bảo diễn viên chắc cũng ko thay đổi tâm trạng nhanh như em được , hơi tí là rơi nước mắt