Chị copy phục vụ cô thôi chứ giờ cháu cô đang luyện chưởng vào AMS thì làm gì có thời gian cho bánh trái. Em vào topic của mẹLola ấy, trang đầu bạn ấy có hướng dẫn làm mà
Báo cáo thạch dưa hấu với các mẹ đây. Cảm nhận: Ăn khá ngon, em cho thêm nước cốt chanh, chút đường, chút nước cốt dâu tằm tươi chứ nếu chỉ toàn nước dưa hấu không thôi thì em nghĩ sẽ ko đọc ngon lắm.
Mình cũng hem biết làm thế nào vì chưa làm bao giờ, hay bạn gửi vào mail cho mình nhé. daiduong252004@gmail.com Cảm ơn nhiều lắm.
Thời gian vừa rồi bị đau mắt nên chẳng làm được món gì chị ạ (đau mắt nhưng ngày nào cũng vào hóng xem có món mới k) hihihi. Cuối tuần này phải tranh thủ làm thôi, thèm quá, chẹp chẹp.
Nguyên văn bởi beyours07 Em có file này em copy của mẹ tittom và các chị trên đây, có khá nhiều món, nhưng món kem thì k nhiều vì em k có đủ đồ dùng làm kem. Nhưng em k biết add vào bài viết này thế nào. chị nào chỉ em với ạ? Em vào phần tải file lên rùi mà k biết làm tn nữa. Gửi hộ mình với huyenhba@yahoo.com.vn, tks nhiều nhé
Nhanh chị nhỉ, cháu em đã lên cấp 2 rồi cơ à. Khi nào có kết quả nhớ báo cô Y vui với nhé. (sorry các mẹ tớ rang lạc tý thôi).
chị Me tit tom ơi cho e hỏi e mún làm kẹo chip chanh leo thấy các c làm khuôn xinh quá c chỉ cho e chỗ mua đc ko ah:X
Mẹ Ỉn ơi, trả bài e món chè Đậu Ngự. [ Tình hình là c dùng đậu Ngự khô, thích nhất cái màu của nó nhưng cuối cùng ninh mềm thì màu phai hết, vỏ đậu dày dày ăn chát chát thế là lại phải bóc hết vỏ thành ra trông ko đc đẹp. Nhưng công nhận đậu này bở & bùi thật e ạ. C cho thêm trân châu tự làm bằng cùi dừa & bột năng ăn cũng hợp lắm. Thanks e nhé!
Mẹ tittom ơi, dạo này chị cũng nổi hứng thích làm thạch, sáng nay chị làm mang tới cơ quan. Một anh đồng nghiệp anh ấy bảo chị rằng: lại khổ chồng em rồi. Cơ mà chị chả hiểu tại sao anh ấy nói thế, mẹ tittom có hiểu không? giải thích giùm đi. Hehe
Chị ơi cho em hỏi chút, em muốn làm kem que giống như cái chia kem của chị ý nhưng mà làm kem que như vậy có bắt buộc phải có máy làm kem k chị?
Hihi, e nghe câu này thấy quen quen. Cứ suy từ e ra thì thấy khổ là chồng liên tục phải làm "chuột bạch" & trông con trong lúc vợ làm. Hờ, nhưng mà cũng tùy, giai nhà e có thói quen ăn linh tinh trước khi đi ngủ - đây cũng là xuất phát điểm để e có hứng làm các món. Dưng mà đàn ông thì kiểu nào cũng nói đc đấy c ạ, ko làm thì bảo ko làm, làm thì lại bảo "suốt ngày lọ mọ".
Khà khà, biết chắc mẹ tittom nghe quen bởi đó là phát biểu của giai nhà em đới em ạ. Hôm nay về phạt bố tittom, không cho ăn vặt nữa đi nhé. Giai nhớn giai bé nhà chị đều không có thói quen ăn vặt nên chả bao giờ quan tâm chị làm gì, buồn thế chứ lị.
Ặc ặc, đấy mà, e đã bảo c rồi, đàn ông kiểu gì cũng nói đc. Thế này về phải phạt! Phạt bằng cách...mỗi ngày làm mấy món cho biết thế nào là "khổ". Hehe