Chào các bà . Tôi điểm danh cái nào @ Bà Lý . Tôi bị đau chân nên chưa ra NH gửi tiền để ck cho bà + cho hội gà ủng hộ Nà É . Mai tôi nhờ đứa em ck vậy
To all: Tôi tạm thời thay bà Bầu chuyển cho Nà É số tiền 500K nhé!! bà ấy ko có TK VCB nên tạm thời chưa đi chuyển cho chị Cupeo được mà!!
tôi tuần sau mới về bà ạ, tuần này chỉ có ông xã về thôi. ông xã về nên 1 mình tự do thoải mái ăn chơi nhảy múa nên mệt bà ạ:-k:-k:-k:-k
Nhiệt mồm có thuốc của trẻ con đấy bà ra hiệu thuốc hỏi là có, nhưng tôi thấy trẻ con cứ phải cho khám vì nhiều khi lở mồm nhiều nguyên nhân lắm chưa chắc đã do nhiệt đâu, có khi là nấm miệng....
bà CK cho tôi cái phần bà nợ tôi thôi!! Còn tôi cầm tiền của bà Cún với bà Tixiuhn hn nộp quỹ mà!! (bà Tixiu nộp quỹ 6 tháng cuối năm nhé!!) vừa tròn 500K, nên ko cần chuyển quỹ bà ạ!!
Tui thứ 7 tý teo các bà ạh. Mọi khi đi đến đoạn có đường tàu ở Cầu Diễn nếu có tàu thì có Palie chắn, thế mà hôm ấy có tàu chẳng có ai chắn cả mình cứ lao phăm phăm, đi đến giữa đường tàu tàu rú ầm lên, con pé ngơ ngác cứ đứng như như trời trồng giữa đường tàu (mất 5 giây mà ko hiểu tại sao lúc ý mình lại thế) đến khi thấy tàu rú tô quá mới tỉnh lại rồ hết ga vượt qua đường tàu thì chạm đầu với oto đi ngược chiều may quá bẻ mặt tay lái vào trong ko sao cả (cả người lẫn xe) may ah. Tưởng qua được hạn. nhưng đển Chủ nhật ở nhà, cả ngày chẳng sao đến chiểu đi quét cầu thang bước hụt, trật khớp ( bây giờ đi cà nhắc) Nhưng điên nhất là mình bị trật khớp đau như thế mà vẫn phải làm ko thiếu việc jcả nhà ngồi ăn vải còn mình phải đi bê mâm cơm đi, đứng rửa bát, bị mẹ chồng sai đi bật nước, sai đi rót nước... rồi đổ vỏ, bà nội thương lại giành lấy việc đổ vỏ để bà đi (nghĩ mà tủi thân, chồng ko có nhà) N
Thế là tuần vừa rồi chuồng gà có 2 bà tai nạn tay chân rồi, khổ thân các bà. Chịu khó kiếm cớ ngồi một chứ không nó sưng vù lên làm sao khỏi.
Bà cũng bị trật khớp à ? Hôm thứ 7 tôi bước từ trên cái ghế xuống , hụt chân thế nào bị quặp cả 3 ngón chân thế là bị trật khớp của 3 ngón . Chân tôi giờ sưng to tướng , máu tụ tím bầm cả mấy ngón . Hôm qua tôi đi nắn khớp , đâu kinh khủng . Không biết bao giờ mới đi lại bt và hết tím . Mùng 1 đã đen như chấy , mùng 2 thì lại bất đồng quan điểm với ông xã
đúng như các bà ấy nói đấy. Thường thì bọn nhỏ lở mồm có nhiều nguyên nhân lắm . tốt nhất văn dốt võ nát như mình thì phải đi khám chứ đừng le te mua thuốc về uống. Bà xem Tiểu Minh nhà bà có những hiện tượng như sau không nhé: - Ngủ hay nằm sấp - Miệng hôi - Biếng ăn hẳn đi - Lợi đỏ (không hồng hồng như bình thường) và dày lên. Cái này phải vén hẳn môi của con ra mà xem nhé. - Hay sốt vào chiều và tối - Nếu nặng có thể có thêm một vài nốt trắng Nếu đúng như thế thì Tiểu Minh đang bị phá trong rồi. Tức là theo như bà lang nói thì thức ăn có chất quá, cơ thể của nó không tiêu hóa được mà tích tụ vào tỳ, vào gan, lâu ngày sẽ phá ra. Hơn nữa lại không làm vệ sinh răng miệng, rồi khí hậu nóng quá cơ thể không kịp điều hòa theo. Theo như kinh nghiệm của tôi và của các trẻ khác sống quanh nhà tôi thì chọn phương án chữa Đông Y. Vì họ sẽ giúp bé nhà mình hàng ngày thoát dc chất độc ra bằng thuốc nam vừa bôi vừa uống. Chậm nhưng lành. Còn nếu bé đã bị bí rồi lại chữa Tây Y nó k thoát ra được, lại lặn vào trong, lâu ngày lại tái phát. Nếu bà định đưa nó đi Đông Y thì ra đây nhé: cụ Quý, nhà thuốc Ngựa Bay Tế Mỹ Đường số 9 ngõ 18 tổ 25 phường Yên Hoà, Cầu Giấy (Làng Cót đấy) Gần đó có nhà thuốc CON CÁ VÀNG thì nổi tiếng hơn nhưng cụ lang Khương ở đó giờ k làm nữa mà là các con cụ ấy làm, không còn được như ngày xưa nữa đâu, chỉ được cái tiếng thôi, vì nhà ấy làm đầu tiên trong làng Cót. Mấy vị ấy mặt lạnh như tiền ấy, cứ nhăm nhăm làm thôi, chẳng dỗ trẻ con đâu Còn chỗ này là cụ Quý vẫn làm. cụ Lang này tốt lắm, dỗ trẻ con tình cảm và nhiệt tình lắm.
chac hạn của tôi đấy bà: Sáng Thứ 7 bị cây tre của người ta ném ra đường, đúng lúc mình đi qua nó ném 1 phát vào đầu đau rã man (may con ko sao) 2 mẹ con đi cùng mà Tối thu 7 thì sít chết vì tàu, rồi ô tô đến chiểu chủ nhật thì thôi hẳn cái chan trợt khớp ( tôi bị trợt ở cổ chân cơ) ko đi nổi bà bảo kiếm cớ ngồi ko kiếm nổi ý bị đau đã lên trên tầng nằm còn bị gọi dậy, tủi thân dã man lúc ý ước được ở riêng để nằm 1 tý cho đỡ đau hic
Ặc ặc, bà phải cẩn thận chứ, sợ quá, tôi ngồi trong phòng mà còn run này, Chuyện đáng tiếc ở đường tàu xảy ra nhiều rồi nên tôi sợ đi qua đường tàu lắm, toàn phải ngó thôi, lần nào đi qua xong thì tôi mới run xong các bà ạ.
chia sẻ đau thương với các gà né... Có vẻ tháng hạn của các mẹ gà nỉ, trại gà nên cẩn thận né.............! Chúc các gà sớm qua khỏi và bình phục nhanh, điểm danh giờ chiều né.
Khổ thân hai mụ gà, Mẹ Diễm Ngọc 1 nách 2 con đau chân ko có ai thì phải tự làm rồi, còn bà Oanh lần sau bà cứ nói thẳng là con đau chân lắm ko đi lại được, con nhờ bà làm hộ con cái nọ cái kia nhé! Chả tội gì bà ạ, mình tủi thân đã đành (mà bà cứ vùng lên tội gì phải tủi thân nhỉ!!!) mà cái chính là chân mình làm sao mà khỏi đc trong khi cứ phải đi lại như thế. Nếu cứ đau thì còn con mình ai chăm??? (Tôi vẫn đang bức xúc việc gđ nhé, nên hơi đanh đá tí các bà thông cảm, hehe)
Chào các bà, tớ vào chuồng tí rồi lại lượn đây. Chuồng GÀ nhà mình năm nay nhiều vận hạn thế nhỉ!!! Cuối tháng này gọi bà Lý về HN giải xui đi