Bà này hôm trước có đến nhà đậu đỏ với bà sang không? tôi đang trên đường đến đó thì gặp sự cố y2k bà ạ. Thế là đành quay về..
1. Tôi 5 gói 2. Bà Bầu: 3 gói 3. Bà Phương Anh: 3 gói 4. Bà Phương Hà: 3 gói 5. Bà Liên Xấu: 4 gói, 6. Bà Huyền PT: 2 gói..... 7. Gấu Mèo 3 gói 8. Tixiuhn 3 gói Bà đặt mấy gói?????? DS đây này!! Có ai bổ sung thì bổ sung sớm nhé!!
Chào các bà! Tôi điểm danh cái nhé! Nói chuyện ăn của con, con tôi ngày thường ăn cháo, đc cho ăn cơm ăn rau của ng lớn thì khoái lắm, cứ ạ xin xỏ mãi ko đc thì hét lên kéo tay người lớn đang cầm đũa đòi ăn. Hôm qua tôi bắt đầu cho con ăn cơm buổi tối thì nàng cứ khóc mếu ko chịu ăn, đúng là bó tay!!!
Không, tôi có đi đâu. Tôi chỉ lượn được giờ hành là chính thôi, chứ ngoài giờ đấy mà lượn là cảnh sát bắt ngay he he he
hihi, giống hệt con tôi, mà tại nó hông chịu ăn. Mà tôi nhận chữ ký rồi bà Lý nhé, đẹp quá, cảm ơn bà.
Con tôi 36 tháng , ăn cơm được vài tháng nay, nhưng mà mấy hôm nay nóng quá chả chịu ăn gì. Nhiều lúc tôi chả biết nó sống bằng gì, sữa hôm qua cả ngày chả ăn uống gì, sữa cũng không, được mỗi một lần sữa chua với tảo.híc.
Cuộc đời nó thế đấy, của mình không ăn đâu. Bà cứ cho nó ăn vớ vẩn đi rồi ăn thêm cháo còn hơn. Tập dần mà
Sống bằng niềm tin và không khí bà ạ. May sao con tôi đỡ hơn con bà còn có khoản sữa nó chịu uống, các bà không tưởng hôm qua ở nhà băm thịt nấu cháo cho con mà tôi điên quá băm cả cái thớt he hehe
Nếu mà lười ăn thế này, ẹm cháu thử làm ít hoa quả, sinh tố, hoặc zầm ra cho cháu ăn. Nếu có rau sạch cho cùng vào nữa. Các cháu thích vị ngọt thì nên chọn loại quả nào đủ chất và ngọt nữa nhé, xem sở thích cháu thích ăn quả j thì .... Chúc mẹ cháu "nhồi" được cho gà con CHúc cả trại tuần mới làm việc vui vẻ, thành công, măn mắn và hp. Điểm danh đầu tuần na
hehe, ừ, con tôi mới gần 15 tháng thôi mà. Tại cho ăn xay nhuyễn mãi tôi sợ nó chán (mà hình như chưa chán, ngày vẫn 3 bát ăn cơm cháo xay nhuyễn) nên định cho nó 2 bữa cháo 1 bữa cơm. Mà thế này thì chỉ ăn cơm vớ vẩn thôi k ăn thành bữa đc. Dạo này nhồi cháo nhiều nên ngày ko đc 400ml sữa, tôi lại phải cho 300ml ban ngày, đêm uống 100ml nữa mới đủ "tiêu chuẩn". còn nc cam, sữa chua, chuối chiếc nữa, dưng mà hấp thụ kém, táo bón liên miên nên ăn thế mà chả lớn gì, người cứ tong teo!!!
Bà nhắc đỗ luộc tôi lại thấy buồn cười 2 đứa nhà tôi, con chị bóc vỏ để ăn hạt còn vỏ đỗ vứt ra cho con em giải quyết. Con em ăn vỏ bị xơi nhiều quá, tối hôm trước nó trả hết ra đệm cho tôi
ông aà trống điểm danh rùi hả? Chuồng này ko bít ngoài ông (đương nhiên) thì còn bà gà nào hâm cái mộ anh bóng đá giống tôi ko nhẩy???
Này bà ui, bớt cháo đi và tăng sữa lên xem, có cải thiện được không. Chứ tôi thấy ăn nhiều cháo nó đầy bụng hay táo, mà hấp thu ngược con lại còi đấy hic hic.
đầu tuần tôi vào chuồng điểm danh nào, mới đầu tuần mà đi làm thấy mệt mỏi thế nhỉ? ước gì hôm nay lại là t7 các bà nhỉ?
Con tôi cũng 1 tuổi rưỡi ăn cơm nát rồi, 1 tuổi đã ăn cháo hạt rồi, nên bà xem lại xem đừng cho nó ăn cháo xay nhuyễn nhiều quá không nó sợ đấy. Hôm nay Tiểu minh đi học ngày đầu tiên, khóc bù lu bù loa, thả vào lớp cái khóc nôn hết mọi tý sữa mẹ cho ăn trước khi đi học. Mà các bà ơi thằng nhà tôi hôm thứ 6 và thứ 7 bị sốt, bây giờ nóng quá bị nhiệt lở hết mồm thì ăn gì, uống cho nhanh khỏi nhỉ? Tôi đang cho uống Vitamin tổng hợp của Childlife và Vitamin C thôi.
Hehe, con tôi 1 tuổi cũng cháo hạt rồi nhưng có 2 lý do tôi đành nhắm mắt quay lại món xay nhuyễn: 1 là nàng nuốt chửng nên mải chơi nuốt vội là ọe hết cả bát, ngày 3 bữa kiểu gì cũng mất 1 bữa (có khi ọe kể cả xay hay ko xay cháo, nhưng xay thì an toàn hơn chút), 2 là còi xương suy dinh dưỡng nên lại phải xay vì cháo xay nhiều năng lượng hơn. Tôi muốn đúc thêm 1 vài tháng nữa rồi mới lại tập cho ăn lẩn nhẩn lại, chứ tôi cũng chả khoái cái anh xay nhuyễn đâu, hic. Vụ lở mồm thì bà có thế hỏi k.n bà Đậu đỏ nhé!