Bất ngờ về cty tài chính Prudental( e nhờ MOD vài hôm cho mọi người cảnh giác)

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi me_yeu_tina, 9/9/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,243
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    123
    Cám ơn mẹ nó nhiều nhé..khổ..hum đó ức quá..lập 2 cái cho mọi người tiên theo dõi..híhí...
     
    Đang tải...


  2. continh

    continh Banned

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Minhsau à, bạn đã từng cảm nỗi sinh ly tử biệt... người chết thì đã chết... người sống thì vẫn sống... nhưng rồi cũng chết mòn... vì vợ góa con côi... thân già mỏi mệt... không còn biết bám víu vào đâu...?!...Bạn có cho rằng những hoàn cảnh ấy là "đao to búa lớn" chăng?...

    Hãy ở vị trí những con người thực tế đó mà suy nghĩ... để thấm về thương yêu đi cùng hiểu biết của người trụ cột trong mỗi gia đình. Hiểu biết khách quan về bảo hiểm nhân thọ đối với mỗi người trụ cột gia đình ấy là "đao to búa lớn chăng"?... Hãy ước cho họ rằng...nếu thời gian có quay trở lại... để có được một quyết định sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ... thì...

    "... Song chúng ta cần phân biệt tiện ích khách quan với điều chưa làm tốt của con người nhé! (Nước không thể không uống, giận là giận "anh"... bán nước :drinkers:)!" (bhnttv [​IMG]). "Yêu thì yêu cả đường đi/ ghét thì ghét cả tông ty họ hàng"; "giận (dữ)", "tức (tối)", "ghét (bỏ)"... hỏi rằng các mẹ có thể nào khách quan "vì lợi ích... của mọi người!"?!!!...
     
  3. Mebiho

    Mebiho ủn ỉn - ủn ỉn

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Thế bản thân người viết "đã từng cảm nỗi sinh ly tử biệt... người chết thì đã chết... người sống thì vẫn sống... nhưng rồi cũng chết mòn... vì vợ góa con côi... thân già mỏi mệt... không còn biết bám víu vào đâu...?" hay chưa? Hay chỉ nói để mà nói thôi.
    Bạn đã từng bao nhiêu lần đặt mình vào những hoàn cảnh như thế?
    Bạn đã làm từ thiện được bao nhiêu lần mà bạn nói hay thế?

    Bạn đừng ngồi ở đó mà ước này ước nọ...Nếu điều ước có thể trở thành hiện thực thì tôi cũng không ước họ "sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ" đâu. Có vô vàn điều ước hữu ích hơn thế nhiều.
     
    minhsau thích bài này.
  4. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Bị điên!
    Xin lỗi Mod nhưng quả thật đáng ghét!
     
    minhsau thích bài này.
  5. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    "Bạn đừng ngồi ở đó mà ước này ước nọ...Nếu điều ước có thể trở thành hiện thực thì tôi cũng không ước họ "sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ" đâu. Có vô vàn điều ước hữu ích hơn thế nhiều"
    Đúng thế. Chẳng ai lại đi ước thế cả. Nếu có thì họ chỉ ước người thân của họ đừng bỏ họ mà đi, hoặc đừng xảy ra những điều tồi tệ thôi. Chứ chả lẽ lúc người thân chết lại ngồi ước: "Ôi nếu biết trước là hôm nay bác mất thì tôi đã đóng bảo hiểm nhân thọ cho bác từ lâu rồi. Thế có phải bây giờ tôi lĩnh được một đống tiền không. huhu".
     
    Me Kem thích bài này.
  6. PHHP04

    PHHP04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    trong cuộc sống hàng ngày, sợ nhất là những ông bà đi bán bảo hiểm và bán hàng đa cấp....sợ vái cả nón ấy....dai như đỉa.....

    ông anh rể chồng, bán bảo hiểm nhưng cứ nói là nhờ tên tuổi, xin chữ ký và làm mọi thủ tục để chạy doanh số----> ngán đến tận mang tai.
     
  7. continh

    continh Banned

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Các bạn nói điều "hữu ích"... xét cho cùng hữu ích hay không cũng là ở nhận thức mỗi người. Các bạn đều là người có thiện tâm... Đây là diễn đàn "thảo luận về những vấn đề như thu chi, quản lý tài chính, dạy con tiêu tiền...", các bạn vào chia sẻ "thông tin"... cũng là mong điều tốt.. để mọi người "cảnh giác"...

    Còn mình cũng mong điều tốt cho mọi người mà chân thành đóng góp sự cụ thể: "cảnh giác... một cách khách quan". Lẽ đời "đồng với mình thì cho là phải, không đồng với mình thì cho là trái", song trên đề tài này thực chất phải đâu chúng ta "không đồng"? Mỗi người với mỗi riêng có đều đang đồng hành "vì lợi ích của mọi người!", vậy thì có cần phải gay gắt với nhau đến vậy không?...

    "... Ôi, từ đầu đến giờ bhnttv đều tâm niệm khách quan, chưa từng bênh vực bất cứ công ty nào, chưa từng chào mời bất cứ sản phẩm nào... Mong các mẹ từ dung với mình! (u):heart::-({|= (bhnttv). Vấn đề trên đề tài này không chỉ là "than phiền", -> một người như bhnttv có thái độ tranh luận nghiêm túc, có trách nhiệm với thông tin chia sẻ... -> nếu để đổi lại cho sự khách quan... -> mà có thể "bị nguyền rủa", "bị ném đá", "bị xử tử"... -> thì xin mời tiếp tục... từng người... nhé!...

    P/s:
    -> "...Hãy ước cho họ rằng...nếu thời gian có quay trở lại... để có được một quyết định sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ... thì..." (continh [​IMG])... Mỗi người trụ cột gia đình phải là người chủ động khách quan cho quyết định vì sự vững vàng của gia đình mình... Còn chúng ta vì bùi ngùi cảm thông... mà ước cho họ thôi... "Ước cho" bởi vì đời sống riêng của gia đình ta còn bao điều phải lo nghĩ... nên cũng chẳng đủ khả năng nào để giúp họ vượt qua thực tế khó khăn dường ấy...
     
    Sửa lần cuối: 23/9/2009
  8. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,260
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103

    Metramcoi sao mẹ nó lại bị găm tiền tôi không hiểu gì cả, nếu có vấn đề gọi cho tôi xem tôi có giúp bà được cái gì không (tôi là thành viên hội Cun đây)
     
  9. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ngất..................................................................
     
  10. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,260
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Thực tình mình k thích vào các trang liên quan đến bảo hiểm lắm vì mình thấy có rất nhiều thông tin trái chiều mà mình làm đại lý bảo hiểm vào đó dễ bị các mẹ hiểu lầm là bán hàng nên mình ngại nhưng hôm nay thấy trường hợp của bạn lạ quá nên mình hỏi xem tại sao. ''Sao bạn lại phải đến tận công ty nộp tiền, đến kỳ nộp phí sẽ có nhân viên thu phí gọi điện báo cho bạn và hẹn đến tận nhà thu mà. Mình làm đại lý bảo hiểm và cũng là khách hàng của Manulife nhưng mình chưa bao giờ phải đi nộp phí mà nhân viên thu phí đến tận nhà thu, có đợt mình kẹt tiền còn hẹn 1 tháng sau mới nộp k vấn đề gì mà (vì bên Manulife có chính sách gia hạn nộp phí bảo hiểm cho khách hàng tối đa 60 ngày mà)''
     
  11. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Phản bác hay ủng hộ là do suy nghĩ của mỗi người. Tranh luận nhiều, gay gắt quá cũng không thay đổi được gì. Thời gian sẽ quyết định. Có thể mình đã sai chăng? Thanks mọi người rất nhiều
     
  12. continh

    continh Banned

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    ... Xin lỗi các bạn... là mình đã nóng nảy và quá lời... làm căng thẳng mọi người quá! ...Mình nghĩ thế này... dẫu sao me_yeu_tina đã có ý cùng lúc mở đề tài ở hai nơi, vậy thì chúng ta cùng để cho cái đề tài nơi này http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=68237 yên tĩnh hơn nhé! Các mẹ có thể ở nơi này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=68235 tiếp tục chia sẻ để giúp mọi người "cảnh giác" ạ! ...

    P/s: Hẳn là chúng ta đều mong cho mọi người có được cái nhìn lạc quan và vị tha về cuộc sống!?...
     
  13. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ tỉnh rồi. Và thấy lạ là tại sao bạn Continh ra sức bênh vực bác bhnt.. và bảo vệ mấy cái hãng bảo hiểm??????Có phải là bạn cũng là 1 nv của bảo hiểm????
    Thực ra thì mọi người hoàn toàn đồng ý với các tiêu chí mà các hãng bảo hiểm đưa ra nếu họ thực hiện đúng như cam kết. Thế nhưng chính họ đã làm mất uy tín của họ thông qua cách đối xử của họ với khách hàng. Vì thế mọi người tham gia bảo hiểm có cảm giác không an toàn hay nói cách khác là cảm thấy bị lừa, bị đối xử không tốt thế họ mới lên đây chia sẻ, mới bảo mọi người đề cao cảnh giác. Cảnh giác với những lời ngọt ngào khi họ mời đóng bảo hiểm sau đó họ quay ngoắt lại khi họ đã hoàn thành xong hợp đồng bh ấy. Thế có gì là sai?????Tớ cũng chẳng bảo bạn sai. Tớ chỉ bảo đừng đao to búa lớn. Đừng nói những câu kiến người khác không hiểu. Mà không hiểu thì không ai chia sẻ thế thôi.
     
    continh thích bài này.
  14. continh

    continh Banned

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Cái thấy tại một thời điểm của mỗi người không giống nhau bạn ạ, cho nên mỗi người cần tĩnh tâm để hiểu nhau, đều có thiện tâm thì dù còn điều gì sớm muộn nhất định hiểu nhau. Dù là nhân viên của công ty bảo hiểm nhân thọ thì họ không phải ai cũng "như nhau", nữa là như lời của bhnttv [​IMG]: "mình là một người tiêu dùng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và đang cố gắng chia sẻ khách quan"... "những hiểu biết cơ bản về bảo hiểm nhân thọ. Để giúp cho người có tiền quan tâm có thể tự chủ xem xét trước bất cứ lý lẽ nào của người tư vấn bảo hiểm nhân thọ". Đây có vẻ như là một lời đao to búa lớn, song ít nhất thì cũng không phải lời bênh vực bất kì "ai"... Thôi thì ta cứ tĩnh tâm đã nhỉ?...(u)(u)(u)

    (P/S - Dưới đây cũng là một bài viết của bhnttv mà đã bị xóa, cảm ơn thuytt_hut đã gìn giữ giúp):
     
  15. neverquit

    neverquit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    Continh ơi, mi cũng như bhnttv điên thật rồi
     
  16. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    không còn gì để nói..............................
     
  17. continh

    continh Banned

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Tóm lại ý của bài viết dài dưới đây là: ngay từ khi mời những người tư vấn bảo hiểm nhân thọ đến thì chúng ta phải "cảnh giác" (a), rằng họ có thể cố tình chọn gói BH nào có nhiều % cho mình nhất chứ không hẳn là phù hợp với nhu cầu thực của gia đình ta (b), mỗi chúng ta có thể lấy ra cái gì (?) để cùng họ xét đoán thực chất (c) <=

    a/ Thưa rằng qua rồi mười mấy trang sóng gió của đề tài này, "câu chuyện" của chúng ta được tóm tắt lại thế này:
    -> Nghĩa là các bạn đã tham gia bảo hiểm nhân thọ rồi... mới toáng toàng... "cảnh giác" (!) Ra thế, mới vỡ lẽ bây giờ với các bạn đúng là... "không còn gì để nói..." (minhsau [​IMG])... Dẫu vậy hẳn các bạn nghĩ đến cho còn đó những người muốn có giải pháp tối ưu bảo vệ những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và những người thân yêu?!... Cũng với tấm lòng như các bạn, bhnttv thẳng thắn nêu lên: "... thực chất "cảnh giác"... bằng cái gì?"... kết quả là nhận được một điều nho nhỏ: "Bị điên!" :twisted:...Ở đây một lần nữa vẫn xin hỏi rằng: "Chúng ta cảnh giác... bằng cái gì!?" ...

    + b/ Thật vui vì Hồng Cook với "hành trình bản thân" đã giúp mọi người cùng nhận thức được một nút thắt của vấn đề, xin trích lại tại đây:
    -> Các nhà tâm lý học nôm na cho mọi người rằng "điên" là một trạng thái trống vắng trong tâm hồn khi đối diện với thực tại cuộc sống. Vậy thì suy ra rằng ít nhiều chúng ta... đều "điên", và để cân bằng thì chúng ta cần sự chia sẻ. (Thật vậy, bạn là người trụ cột có nhu cầu bảo hiểm nhân thọ, nhưng nhu cầu ấy thế nào là phù hợp với đặc trưng gia đình, bạn có chắc chắn tự khẳng định được điều đó hay không?). Và khi continh chia sẻ "đều có thiện tâm thì dù còn điều gì sớm muộn nhất định hiểu nhau", thì rằng: "...mi cũng như bhnttv điên thật rồi!"... :mrgreen: ... Vẫn trên tinh thần "cảnh giác", muốn một lần nữa xin hỏi rằng:"...trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, chúng ta cần có những hiểu biết cơ bản nào?...

    +
    c/ Sông sâu biển thẳm dễ dò, chứ biết lấy cái gì để "chọn cho mình một người tư vấn"?
    -> "Sông sâu biển thẳm dễ dò, chứ biết lấy cái gì để "chọn cho mình một người tư vấn""? hẳn neverquit biết rõ câu trả lời, vậy thì xin hãy chia sẻ cho mọi người!? Chứ không thì "phải phụ thuộc vào may rủi hả bác. Nếu may mắn thì mình gặp được một người tốt, còn ko thì khóc dở mếu dở như các mẹ ở đây sao? (Mebiho [​IMG]) ...Cơ mà đừng nói một người bình thường hết sức bình thường, chứ một người tư vấn dẫu chuyên nghiệp có lẽ cũng chẳng có đủ khả năng làm được thế này: "Anh/chị nên tìm hiểu ở nhiều hãng bảo hiểm khác nhau, nhờ nhiều tư vấn viên khác nhau giới thiệu về các dòng sản phẩm mà anh chị quan tâm -> rồi sáng suốt lựa chọn sản phẩm ưu việt nhất, hãng bảo hiểm quan tâm đến quyền lợi khách hàng nhiều nhất -> để đưa ra quyết đinh cuối cùng (Minh >)... :confused:...

     
    Sửa lần cuối: 30/9/2009
  18. Mebiho

    Mebiho ủn ỉn - ủn ỉn

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    ặc ặc...sặc tiết...mấy hôm nay đang có dịch cúm, người đã hoa mắt chóng mặt, lại gặp thêm bác nì...ôi cuộc sống...
    Công nhận bên bảo hiểm đào tạo tư vấn viên giỏi thật. Không biết họ đào tạo như thế nào mà tư vấn viên luôn hực hực khí thế chiến đấu, văn lúc nào cũng hay, chữ lúc nào cũng tốt...
     
  19. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng chịu bác continh này ghê luôn. Bác thử lấy bài của mình nhờ người nhà đọc xem họ nhận xét ra sao đi. Nể bác quá.
     
  20. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,107
    Đã được thích:
    1,060
    Điểm thành tích:
    823
    Continh với bhnhtv là 1 mà sao nhà mình bảo giống làm chị, hic, lúc nào cg nói trình độ ng đọc nhưng bác í nói co sướng chứ có nghĩ ngừoi đọc nghĩ j đâu. Có khi nhờ mod khóa lại top thôi mẹ tina ới ời ...
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này