Dạ thưa cả nhà. Mẹ Hân vừa chụp hình của Hân rùi ná. Hân dạo này ko thik chụp hình nên cứ ngoe nguẩy như con cá vàng ý ợ. Mà Hân bi giờ gọi là Hân xoăn rùi. Tóc cứ xoăn tít cạ vào. Làm mẹ Hân cứ nhớ tới anh Lee Min Ho trong BOF ợ. :finga: :finga: :finga: :finga:
nhìn HÂN có vẻ ốm hơn phải hok mẹ HÂN?nhưng vẫn xinh và đáng yêu quá,mẹ MK "bồ kết" nhất đôi mắt của HÂN
Hân ơi sau đợt ốm vừa rồi chắc cũng sút ký đúng k? Nhìn con gái ra dáng lắm rồi, nhấy chồng được rồi đấy mẹ Hồng ạ :Cuoi. Lày lày gửi cho Tom ít thuốc KS nhét đi đi, mỗi lần uống thuốc là mỗi lần vật vã với Tom lắm ý. Ở VN chả thấy có loại KS nhét đi bà ợ
Thì Hân vừa mới ốm dậy mà chị. Mới ăn uống lại người được 1 tý rùi đấy. Chứ 2 tuần trước chị mà nhìn con bé thì xanh như tàu lá chuối. Nhận ko ra đâu. :finga: :finga: :finga: Hí hí, mẹ Kẹo cứ nói cháu. Nói chuyện chị Kẹo trước đê. :Cuoi :Cuoi :Cuoi
Thì con Hân nhà tui bị sút cả hơn 1kg. Ăn chả biết bao giờ mới lại như xưa. Xem mấy cái ảnh cũ còn thấy đùi nó to hơn bây giờ. Nẫu lắm ý... [-( [-( [-( Để tui xin cho bà ít thuốc nhét đít. Nhưng nói trước là thuốc nhét đít ko phải ai cũng dùng được đâu. Hân nhà tui hồi bé nhét đít hem sao, nhưng đợt vừa rùi nhét đít bị dị ứng thuốc hay sao mà nó đỏ rát cả mông. Bà thik tui cứ xin, còn dùng hay ko tùy bà ná. Tại tùy thể chất từng đứa mà.
Mẹ Gia Huy vui tính phết. Cái topic của Hân mở từ hồi Hân mới 7 tháng thui mà. Bây giờ Hân được 15 tháng rùi ná. Hân là con lai Việt Pháp. Mặt giống mẹ lẫn cả bố, nhưng người thì giống bố như đúc, khác mỗi chỗ thui... :-s:-s :-s :-s
chị Hân dạo này người nhớn xế. Bao h em Chinsu được như chị nhể artyman: Mà chị Hân dạo này gầy thế, phải tích cực ăn vào nhá rồi hè về vật nhau với em Chinsu
Chị Hân dạo này như bà già ế. Làm cái giề cũng phải bắt chước bố mẹ mới thôi. Mà trộm vía, con Hân nhà tui hiểu Tiếng Việt giỏi lắm ná. Tui nói cái gì nó cũng hỉu hết. Chả là thế này, tui chạy vào toilet giải quyết, nó chạy theo tui đứng canh ngoài cửa. Tui bảo nó là "Hân ra tìm papa đi, ở đây thúi lắm". Nó lon ton đi tìm papa nó rùi bắt papa nó chạy lại toilet để mở cửa. :-s:-s:-s:-s:-s:-s Pó tay con ranh... Em Chinsu tik cực ăn đê. Rồi chả mấy mà lớn nhanh thui... hèhè...
Uầy chị. Bọn con nít bây giờ ranh cực kỳ. Đúng là mình dồn hết tâm huyết vào con có khác, mà thời buổi ăn uống đầy đủ chứ có thiếu thốn thứ gì đâu nên con cái đủ chất. Chúng nó thông minh nên bật lại cứ ngoe ngóe ý. [-X [-X [-X Con Hân nhà em mà cứ ko vừa ý nó thì tất cả cái gì trên bàn bay hết xuống đất. Mới 15 tháng mà cãi mẹ nhan nhản ra rùi. Sợ thật... Em oánh nó suốt nhưng ko chừa.
Em nói chuẩn hok cần chỉnh,nhóc mk nhà chị thì có cái vụ khóc dối và hờn,eo ui,sợ anh ta lắm,hok đồng ý cái gì là khóc và năm xuống đất úp mặt vào cánh tay mà dỗi,chị potay luôn đó
Ôi...ôi... chuẩn chuẩn. Con nhóc Hân nhà em cũng y hệt MK nhà chị. Không vừa ý nó là nó giãy đành đạch như cá mắc cạn ý. Mỗi lần thế em toàn phớt lờ nó đi. :smile: [-X [-X [-X
đúng đó,nhóc MK mà như vậy,chị nhìn nhóc cười chọc quê là nhóc hết khóc àh,chứ chiều tụi nó,mệt lắm em ơi
bao h em Chinsu mới có màn nằm xuống đất dỗi, và giãy như cá mắc cạn ăn vạ nhỉ? H thì em mới biết bắt nạt mẹ thôi, ko cho em kịp ăn hoặc thay tã ko kịp là em gào mồm ăn vạ, tay em nhất định phải cào được mặt mẹ mới thôi ợ, huhu.
Con gái ơiiiii mẹ về ăn tết đây, chúc con hay ăn chóng nhớn mạnh khỏe nhé. Từ giờ tới giao thừa sẽ gửi cho Hân nhiều quà của VN nhé, ở bên đó chắc buồn lắm nhỉ?
Cám ún mẹ Thủy của Tôm nhìu lém ná. Mẹ Hân cũng chúc Tôm nhà mẹ ăn mau chóng nhớn, nhận được thật nhìu niềm vui và cả tiền lì xì nữa. :finga: :finga: :finga:
Chloé Hân chúc các bác phụ huynh, các bạn 1 năm mới tràn ngập niềm vui. Năm nay Hân ko về ăn tết cùng ông bà ngoại được vì bố mẹ bảo là để dành đến hè về cho xả láng... :finga: :finga: Vì vậy Hân xin chúc các bác phụ huynh ăn tết vui vẻ, năm mới kiếm được thật nhìu xiền, sức khoe dồi dào và luôn hạnh phúc. Hân chúc các bạn thật ngoan, ăn mau chóng nhớn, có bệnh thì mau khỏi. Hẹn gặp các bạn ở VN nhé.