Cac me oi, sinh con xong e khong con nhan ra minh nua! tu 45kg e tang cai veo len 60kg mong va dui to kinh khung! con hon thang nua la phai di lam lai roi,ma e khong tu tin de xuat hien truoc "cong chung" ti nao ca! Cac me co kinh nghiem nao de giam bot vong 2 va 3 mot cach nhanh chong giup e voi! (e van tap the duc nhe nhung "bung va dui"van to!!!) :shock:
Chào bạn, bạn thử tham khảo ở đây xem có giúp gì đc không nhé: http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=3580 Chúc bạn và bé khỏe. Bao giờ thành công thì báo cáo kết quả nhé :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: tình trạng chung rồi bạn ơi, phải mất tương đối thời gian để giảm cân đấy, tớ chuẩn bị sang hội béo đây
:lol: :lol: :lol: : :lol: :lol: :lol: :lol: Me meoxu này can đảm thật đấy. Mẹ bé sou ơi, bạn giống mình thế, mình cũng cân same same như bạn ấy, 42kg lên 60kg đây này, con mình gần 1 năm rồi, đi làm không hề giảm lại còn tăng vì mình phải ngồi nhiều, ít vận động ở nhà lại không làm gì nên không có dấu hiệu giảm gì đâu nhé, nói vậy bạn đừng sợ, bên hội béo các mẹ có nhiều công thức giảm cân hay và hiệu quả lắm, có mẹ làm chuột bạch rồi, bạn không phải lo, còn mình thì sau khi cai sữa cho con sẽ tính, giờ thì con vấn trên hết
mẹ táo cũng làm ở ks mà vẫn không giảm cân à .mình đi làm cái giảm cân luôn, làm ca mà . Lại như ngày xưa chứ
mẹ nó mới đẻ mà đã lo béo sớm thế , từ từ thì người mới lại như xưa chứ, chịu khó tập thể dục là người lại ngon ngay ý mà
Hihi, ky luc cua em day nay, tu 52kg sau khi sinh tron tria 80kg. So chua? Bay gio chuan bi co tap 2 dang ngoi lo khong biet se len den bao nhieu kg nua... huhu :? :? :?
Mình thì hồi chưa có con 47-48kg. Sau khi sinh con thì vèo lên 64kg, mấy tháng giời không ra khỏi nhà được vì không có áo quần nào vừa . Đến lúc gần đi làm mới cấp tốc đi mua mấy cái quần đen về mặc cho đỡ béo . Đi làm được mấy tháng thì gầy đi lúc nào ko để ý nữa, chỉ nhớ con 1 tuổi thì về như cũ, mình chả có bí quyết gì cả, nhưng tự thấy nguyên nhân là, ăn kém, hay phải dậy sớm cho con ăn :arrow: ngủ ít . Không biết đứa sau có về như cũ được nữa không :roll:
Eo ôi vào đây gặp hội cùng hội cùng thuyền có thân hình nở nang giống em rồi. Em vừa sinh cháu thứ 2 được 2,5 tháng cũng đang ở hạng cân trên 60 rùi, mông và đùi to nên thường bị trêu là công trình phụ phát triển chán thật nhưng vẫn phải ăn uống tẩm bổ cho con gái ti ti. Em dang mượn được dụng cụ giảm mỡ eo và đùi đang trong thời gian thử nghiệm nếu có kết quả sẽ báo để các mẹ cùng làm đẹp.
Mekhanhtit oi, nếu dùng có kết quả tốt nhớ chia sẻ để bà con cùng gỉam cân nhé! để Ba tụi nhỏ không còn gọi vợ là "mông đỉnh cao" và "đùi cột đình"nữa!! ghét ghê! :x :evil:
minh dang co 1 chi den nha danh bung, thay cung hieu qua lam. danh gan 2 thang giam duoc 10cm roi. me nao co nhu cau lien he voi minh nhe. 0989898360
Ngày trước tớ ở nhà, có thời gian nên chuẩn bị được các thực đơn (và giảm được 3 kg rồi đấy nhé, chỉ còn 54 kg thôi), đến khi đi làm lại tăng mới chết chứ. Bây giờ tớ đang làm chuột bạch của Mega-T đây, tớ đã uống đến hộp thứ 2 rồi và bắt đầu thấy có tác dụng (hộp đầu tiên thấy chẳng có tiến triển gì cả nên uống không đều đặn lắm). Đúng vào bữa trưa và tối là tớ thấy no và chỉ háo nước thôi, theo đánh giá của người khác là thấy có thay đổi "chút xíu". Tớ sẽ duy trì qua tết này xem có khá hơn không. Thông báo là đến thời điểm này tớ đang ở hạng cân 57 kg nhé (thế mà hồi con gái mình chỉ có 48-50 kg thôi).
Em thì đẻ xong 60kg, tháng đầu 58kg, cho đến bây giờ con được 2 tuổi rồi 50kg nhưng mà không thể xuống nổi 1 tý ty nào nữa, giá mà được 47~48kg như hồi con gái thì tốt nhỉ!
Ai dư "mỡ" cho em xin 5kg , hic hic chán đời cả năm Tết mới gặp bạn bè mà tụi nó chê em già vì gầy quá !!!
Em xin mỡ với, Gớm các bác này cứ lo chứ mới sih con đc vài ba tháng sợ gị , Em từ hồi đi làm cứ gày dần, giờ thi mong béo ko đc. Ah bác nào cho em hỏi, cai sữa cho cháu xong thì gày đi hay béo lên ah?
Cái này thì tùy người chứ, mình thì cai sữa xong vẫn thế, chả lên chả xuống gì cả, cứ tròn xoe cả người ra, giống y hệt ... cái lu đựng nước ấy
Mẹ Táo vào đây động viên các mẹ tí nào hì hì, tinh tướng quá nhỉ Tình hình là mẹ cháu xin ra khỏi hội béo ạ, mẹ cháu vẫn cho con bú tí, giờ Táo được 18 tháng gần về mort rồi ạ, nhưng 48kg với người chỉ cao vẻn vẹn có 1.51m thì có gọi là béo không nhi?? nhưng nói thật là em thích thế này ạ không thích giảm nữa đâu ạ vì ngày trước hơi gầy trông không có sức sống, mọi người doạ là cai sữa sẽ giảm tiếp 1-2kg mẹ cháu thấy hơi sợ ạ hì hì Mẹ cháu ăn kiêng như thế nì nhé, cơm chỉ ăn 1 bát vơi thôi ạ 1 bữa, rau và thịt và hoa quả chén thật nhiều, nước ít nhất 1.5l 1 ngày, có ngày 3l, chỉ là ăn ít cơm đi tí ti thôi còn lại các loại khác ăn ác chiến, mọi người bảo là giảm rõ rẹt nhưng nhìn không nhăn nheo và rất nhiều người sau vài tháng nhìn lại rối rít xin công thức , theo mẹ cháu nghĩ thì công thức giảm cân của mẹ cháu không ăn thua mà chắc là do tạng người của mẹ cháu, đến lúc nó giảm thì nó giảm chứ chẳng phải là ăn ít đi. trước tết là 49kg, sau tết mẹ cháu cân lại thì ôi thôi kém mấy lạng mới được 48kg ạ, thế có chít không cơ chứ. hí hí mẹ cháu đang vui phơi phới ạ hì hì