Bất ngờ về cty tài chính Prudental( e nhờ MOD vài hôm cho mọi người cảnh giác)

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi me_yeu_tina, 9/9/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. cun_cun09

    cun_cun09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    không biết bằng cách nào mà các em Pru cũng tìm được sđt của mình và gọi cho mình mời vay tiền, thật may là mình chưa làm thủ tục vay, cám ơn các mẹ nhé, suýt chết với các em Pru đó.
     
    Đang tải...


  2. Jean&Ren

    Jean&Ren Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Thui, ức làm gì hả mẹ nó, già người ra, cứ lờ lớ lơ cho nó biết tay, mà mình cũng bõ tức, ai bảo lúc mình nhiệt tình thì nó lơ mình, hehe cùng lắm thì nó kiện dân sự, kaka:rolleyes: Cười tươi, ngủ ngon ăn tốt để sống cho nó khỏe ạ.
     
  3. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,229
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Hihihihi, ít tiền nó cũng chẳng kiện đâu, mà đời nào mình để nó kiện, cứ làm cho nó tức điên lên thì mình chuyển khoản. Tháng sau nó lại tức điên lên rùi mình lại chuyển khoản :):). Tớ lúc đầu cũng stress nhưng giờ hết stress roài :). Tháng này tớ tính để tuần sau mới đóng xem ai thua ai :):). Thực ra thì mình không có ý định quỵt nợ của nó làm gì, hơn nữa số tiền cũng chẳng đáng để quỵt xong nó làm minh stress trong khi rõ dàng mình là khách hàng của chúng nó phải cho chúng nó biết tay....
     
  4. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ nó bình tĩnh, kẻo ảnh hưởng sức khỏe, mới sinh xong không nên ức chế quá nhé!
    Nhà em cũng dính 1 quả lừa của Pru rồi và từ đó không bao giờ bắt tay với giới bảo hiểm nữa. Nhìn thấy là đóng cửa luôn.
    Năm em 18 tuổi - đõ đại học, bố mẹ mua cho một thẻ Bảo hiểm Pru 5 năm - dự tính đến khi con gái lấy chồng. Bố mẹ em đóng mỗi năm hơn 10 triệu. Cũng hứa hẹn này nọ. Trong vòng 5 năm đó, nhận được 3 quyển lịch Tết + 6 hộp phấn viết bảng đen ( bố mẹ em là Giáo viên ):rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Đến khi đáo hạn hợp đồng - cũng là lúc em cưới chồng, gọi điện cho nhân viên thì được thông báo: Cháu nghỉ rồi, cô liên hệ số này, anh này nhé::):)(Mẹ em cất công ngồi đợi hai ngày, nhẵn mặt ở cổng chi nhánh công ty mới gặp được người hiện đang quản lí hồ sơ của mình.
    - Xin lỗi cô nhưng hợp đồng này lấu rồi mà cháu lại là người bị chuyển giao nên cô phải lấy chữ kí xác nhận của người cô làm trực tiếp, rồi chứng nhận nơi cô đang làm việc cháu mới giải quyết được...
    Thôi được, mấy cái đó đơn giản - mẹ em làm xong trong buổi sáng . Chiều quay lại:
    - Chưa đủ rồi cô ơi. Em mới là người nhận được số tiền trong thẻ bảo hiểm này nên em phải trực tiếp đến đây kí nhận cô ạ.
    - Em nó đang ở Hà Nội - chỉ về vào cuối tuần - cháu có làm việc cuối tuần không?
    - Dạ không cô ạ. Thế thì em phải viết giấy ủy nhiệm, kèm với chứng nhận sức khỏe, xác nhận đơn vị công tác, giấy khai sinh công chứng..bla bla...
    Mẹ em điên tiết:
    - Này, định ăn quỵt của người khác đấy hả. Lúc làm thì ngon ngọt, giờ muốn rút ra thì gây khó khăn hả? Ngân hàng cũng không cần làm thế nhé. Trễ hẹn của người ta hơn nửa tháng rồi đấy. Muốn nuốt hả? Không dễ thế đâu! Giải quyết nhanh thì được tiếng, không nhanh tôi sẽ cho biết thế nào là không nhanh! Có cần nhà báo, thanh tra đến đây để chứng kiến cách anh hành hạ khác hàng không?
    - Thôi được, cô đợi một chút để cháu gọi điện cho giám đốc.
    Ra ngoài rồi vào:
    - Giám đốc đồng ý giải quyết cho cô rồi ạ. Cô đợi tí.
    - Không đồng ý mà được à!:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Và sau 5 năm, với số tiền đóng góp là: 10.700.000 / năm x 5 = 53.500.000 - nhà em được nhận số tiền là: 55.000.000. Hạnh phúc, sung sướng quá! Đến lúc nghe mẹ em kể lại mà còn hạnh phúc đến trào nước mắt;););)
     
    Sửa lần cuối: 10/9/2009
  5. Jean&Ren

    Jean&Ren Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Thế mới lơ, chứ nhiều đã chả dám chây ì ạ, mà nhiều thì nó cũng xoắn mình tới cùng í chứ mẹ nó nhỉ? Còn mẹ Tina ở đây ngặt một nỗi là muốn thanh toán dứt điểm cho xong mà ko được í.
     
  6. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Cái bác cứ ấn nút "Cảm ơn" trong topíc này là ai thế nhỉ?"bhnttv" - nhân viên bảo hiểm hả bác? Nói thật nhìn thấy dòng chữ đó em cứ thấy ức chế thế nào. Mất cảm tình toàn diện!
     
  7. Jean&Ren

    Jean&Ren Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ối giời ơi là giời, lạm phát trong vòng 5năm đã làm số xiền giảm 1nửa, biết thế số xiền đó thêm 1chút mua 1mảnh đất ở quê, hoặc mua vàng, mua usd để cất cũng đủ sinh lời gấp nhiều lần đóng BH. Hix, mẹ nào chuẩn bị có con thì đừng để BH dụ khị: vì tương lai con em.... ná!
     
  8. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    mẹ này lang thang vào đây nhiều thế! Về lo vụ sầu riêng đi nè. Em đang thèm quá..huhu...Đợi mẹ nó mãi, thấy xuất hiện reo ầm ĩ mà cuối cùng lại phải đợi như đợi bảo hiểm thế này!:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  9. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    hihi..Vừa post lên xong thì không thấy đâu nữa. Đỡ đỏ con mắt! :D:D:D:D:D:D
     
  10. Jean&Ren

    Jean&Ren Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Keke, đừng gắn em với hội này, nổi hết da gà nè.:confused: Sriêng trong kia đang mưa bão khiếp quá nên chưa có hàng ạ, sr mà để mắc mưa thì mum nhạt như nước ốc(em dính một vụ rùi, vụ đó cũng chuyển hàng cho mẹ nó đó, mẹ nó nhớ chưa) hehe, cố đợi em, nắng ráo lên có hàng ngon cho mọi người, ná. À mà bơ ngon lắm, có cả mãng cầu, mẹ nó có nhu cầu ko?
     
  11. bhnttv

    bhnttv Banned

    Tham gia:
    16/11/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Tớ cảm ơn vì có người nói giúp điều mình muốn nói, hành động được như điều mình hiểu, dù tớ là "nhân viên bảo hiểm" thì sao chứ, người tiêu dùng có sức mạnh chính đáng... không dùng thì để... làm gì?! Song chúng ta cần phân biệt tiện ích khách quan với điều chưa làm tốt của con người nhé! (Nước không thể không uống, giận là giận "anh"... bán nước :drinkers:)!
     
    Thoc's mom thích bài này.
  12. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,537
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Em thấy chỉ mỗi cách của mẹ nó là khả quan thôi. Hihi.
     
  13. Mẹ Liên

    Mẹ Liên 0982515868

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    3,738
    Đã được thích:
    717
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ cũng chán các em Pru đến mức chả đõng tiếp phí cho con lớn nữa, mỗi năm hơn 6tr mà đợi đến năm 18t mới đáo hạn thì chả còn bao nhiêu, thấy mẹ Yeu Baby kể mà phát chán :( !
     
  14. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,537
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Mình ko bênh bên nào nhưng theo mình tiền trong túi mình mới là chắc ăn nhất. Sang túi người khác nó như 1 cái hom ấy: "Vào thì dễ, ra thì khó". Hì hì.
     
  15. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,229
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Hihihi, Tớ nghe "đồn" thấy bảo đóng bảo hiểm thì chỉ có khi nào " chết" thì mới lấy tiền nhanh thui :p:p. Không lẽ muốn lấy xiền mình phải Chết :(.

    Đầu tư vào mua mảnh đất ở tỉnh Hòa Bình có khi vài năm nữa HN mở rộng đến đó lại có giá. Bằng không thì để đến lúc trăm tuổi có nơi an nghỉ thoáng mát :):):)
     
  16. Jean&Ren

    Jean&Ren Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Hihi ko có cách nào đầu tư thì mới nên cất giữ tài sản theo các cách tương đối an toàn đó, nếu có cách đầu tư khác thì còn sinh lời nhìu hơn í chứ.:rolleyes: Chúc cả nhà mình sớm tìm ra cách kiếm xiền và giữ xiền hiệu quả nhất ạ! (hihi mẹ nào có cao kiến gì PM chỉ bảo em với ạ)
     
  17. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,537
    Đã được thích:
    682
    Điểm thành tích:
    773
    Eo ơi nghe mẹ nó nói mà sợ quá. Đến lúc muốn lấy tiền thì lại càng đẩy mình nhanh xuống địa ngục à. Thế thì lấy tiền để làm gì nhỉ?:confused::confused::confused::confused::confused:
     
  18. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ em cũng có người bạn bán bảo hiểm, đến nhà là kì kèo này nọ. Mẹ em nói thẳng luôn: đến chơi thì chơi, chứ nhắc tới bảo hiểm thì về luôn đi! Đúng là giận anh bán nước nên không bao giờ uống nước ở quán anh ta nữa! Dị ứng!
     
  19. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,229
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Hic, thế mới bảo là " nghe đồn" àh mà tớ kiểm tra lại hợp đồng bảo hiểm của tớ roài, họ có đăng trong tờ quảng cáo đính kèm mấy trừong hợp " chết" lấy được xiền nhanh lém :p:p. Cho nên có khi lời đồn đó cũng có cơ sở.
    Hix tớ mua hăn 02 cái cho cả nhà ;):).
     
  20. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,428
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Tốt nhất là buôn sầu riêng mẹ nó ạ!:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này