pác gì đó cho e xin cái mẫu bản cân đối ngân sách chi tiêu hàng ngày với được k ạ ? thanks pác nhìu. pác zui lòng send nó vào mail cho e với nhé nguyenthithanhthuy@live.com xxx
Hic hic nhà e mà trích 70% lương cất đi để gửi tiết kiệm như mẹ Titum thì chắc là hai vợ chồng e nhịn đói mất, e thấy tiền tháng nào nó cũng đi đâu hết ấy. E thấy cất tiền được như mẹ Titum thì sơ sơ hai vợ chồng cũng phải kiếm bét 20tr/1th tiêu tiết kiệm hết 6tr còn 14tr gửi tiết kiệm(hi hi e đang mơ)
Bác cho em xin cái mẫu bản cân đối ngân sách với ạ. Không thì kiểu này chẳng để ra được đồng nào mà chỉ có tiêu hết thui. Tks bác nha. Email của em: thuyduongdt2d@yahoo.com
Bác ơi lạm phát thì cũng chỉ lạm phát trên số tiền bác đóng hàng năm thôi mà. Mà tính ra số tiền này cũng đâu có quá lớn. Nhưng công bằng mà nói thì mua BH mục đích chính là bảo hiểm thôi ạ. Hiện nay có rất nhiều hãng BH có những sản phẩm ưu việt mà mình vừa kết hợp được bảo vệ và tiết kiệm đấy
Có một cách thế này, chia sẻ để các mẹ tham khảo nhé: Thu nhập trong tháng = X Các khoản chi phí cố định = điện + nước + điện thoại + internet (nếu có) + .... (các khoản chi thường xuyên, phụ thuộc vào từng gia đình) = Y X - Y = A Cái khoản A này sẽ phân bổ cho những chi phí không phát sinh thường xuyên hàng tháng: - Tiền ăn: ... % - Tiền mặc cho mẹ: ... % - Tiền mặc cho con: ... % - Tiền đi chơi: .... - Tiền tiết kiệm dành khi ốm đau: ... em cũng tính toán kiểu của bác đấy,nhưng mà nhiều lúc bí quá lấy cái nọ bù cái kia,thế là tháng nào cũng âm,có tháng ạm vào cả tiền để dành mua sữa cho cuncun lúc chào đời nữa. @ vợ chồng em đang lo không biết sau sinh con ra lấy cái gì cho nó an đây.
Chị ơi, em cung moi lap gia dinh nen cung muon chi tieu khong qua tay, chi gui giup em mot ban nhe, cảm ơn chị nhiều!
Chị ơi, em cung moi lap gia dinh nen cung muon chi tieu khong qua tay, chi gui giup em mot ban nhe, cảm ơn chị nhiều! Email cua em la: thuylinhkts@yahoo.com
Mình mới lập gia đình chưa có con. Lương còm hai vợ chồng cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Hàng tháng mình thường quan niệm không cho lơn ăn cơm nhà hàng khách sạn cũng phải cho ăn cơm Bình dân. Nên dù không tiết kiệm được đơn vị triệu cũng phải tiệt kiệm theo đơn vị hàng trăm bạn ah. Nhưng mà trăm nhỏ thôi.hic. Lĩnh lương về là mình căn ra hàng tháng tiêu khoảng bao nhiêu còn bao nhiêu để dư 1 chút còn lại cho vào lợn nuôi cho nhanh béo. hic.
Mình cũng phải vào học tập các mẹ. OXa mình đưa tiền về cứ tiêu tẹt khôgn phải lo nghĩ, Nhưng khốn nỗi đồng lương còm của 2 vc làm ngày nào có ăn ngày đó lấy đâu mà tiêu tẹt ga. Mình vẫn phải chăm chỉ nuôi lợn vỗ béo hàng tháng để cuối năm có cái chi phí và công việc cần đấy các mẹ ah
Nhà tớ quan điểm là ăn ngon nhưng mặc không cần đẹp lắm.Lương vợ để chi tiêu trong tháng, chồng lĩnh lương về chỉ giữ lại 2 triệu để tiêu pha cho bản thân còn lại đưa vợ hết để tiết kiệm, ví tớ lúc nào cũng chỉ có 100-200k,nuôi một em lợn cuối năm đập một lần lấy tiền sắm tết ( khoảng 8 triệu ) ( k phải tiêu vào tiền thưởng cuối năm của 2VC ).
Đấy là lương vc bạn cao lên làm như vậy được, chứ như vc chồng tớ chỉ đủ ăn chẳng tiết kiệm được chán. Mà sao bạn không trích 1 phần tiền tiết kiệm để tham gia bảo hiểm cho con, và gia đình vừa phòng trường hợp rủi ro xảy ra, vừa tiết kiệm và bảo vệ
Cuộc sống luôn đổi thay. Và khi bạn đối diện với những thử thách mới như khởi sự hôn nhân, lập gia đình, bắt đầu một công việc kinh doanh mới hoặc tiếp tục theo đuổi việc học - chúng tôi luôn có mặt để giúp bạn đáp ứng những nhu cầu tài chính, biến những ước mơ, hy vọng và hoài bão của bạn thành hiện thực thông qua việc tư vấn một kế hoạch tài chính tương lai hết sức an toàn cho bạn. Bạn nghĩ "Bảo Hiểm" là một thứ gì đó là rắc rối, là lừa gạt, có khi là dị ứng là đằng khác...Do bạn cảm nhận như thế hay là nge những tin đồn ấy từ hành lang...Lúc trước tôi cũng như các bạn. Và rồi một lần chị tôi mua "Bảo Hiểm" cho con chị, mọi việc như tôi nghĩ. Và cũng nhờ vậy mà tôi đã tìm hiểu và cảm thấy "Bảo Hiểm" không những rất hay mà còn là người bạn đồng hành, là một tài sản quý giá đối với mỗi gia đình mà chúng ta biết nắm bắt và gìn giữ được hay không? Còn bạn thì sao? Mình nghĩ tại sao bạn không tìm hiểu sự thật về "Bảo Hiểm" là như thế nào? Có phải là như thế không? Hay đó là chỉ là tin đồn? Hay là một người bạn mà chúng ta nên chân trọng? Có một điều bạn nên biết là tin đồn thì vẩn là tin đồn mà thôi. Nếu bạn không tin hay muốn hiểu rỏ thêm về "Bảo Hiểm" bạn đừng ngại mà hay liên lạc qua mail: meocon1780@yahoo.com (nick: meocon1780) hoặc Call: 0973.302.808 (gặp Linh). “Tham gia Bảo hiểm nhân thọ không phải là hình thức tiêu tiền, mà là hình thức tiết kiệm tiền cho những lúc bạn cần tiền nhất” “Người ta chỉ có thể mua được bảo hiểm nhân thọ khi chưa cần, còn khi cần thì không thể mua với bất cứ giá nào” Bạn có thể tìm hiểu qua trang web: http://manulife.com.vn/web/vietnam.nsf/public/HomePage_VN.htm Bạn nhớ rằng một điều đến với "Bảo hiểm" không phải là sự mua bán và tôi cũng không bán cho bạn cái gì mà tôi chỉ bán cho bạn "SỰ AN TÂM, SỰ AN NHÀN, BẢO VỆ TÀI CHÍNH AN TOÀN, VÀ CHĂM SÓC GIA ĐÌNH BẠN MỘT CÁCH HOÀN HẢO NHẤT" Nếu như bạn là 1 người quan tâm và muốn tìm hiểu về thị trường bảo hiểm nhân thọ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn mọi điều về lĩnh lực này HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
hix cái việc này thì em cũng phải nhờ các bác chỉ bảo đây ạ.Vc em cũng chỉ làm nhân viên phọt phẹt thôi.1 Tháng Ox đưa em 1tr + lương quèn của em 600k. Bọn em ở chung với bố mẹ chồng nên chuyện ăn uống không phải nghĩ . 1 tháng chỉ nộp cho ông bà 200k tiền điện thoại chấm hết.Coi như mình cũng được cái tiếng là phụ giúp thôi + thêm tiền học phí cho baby ( đi trẻ ) 300k....Nhưng khổ nỗi số tiền còn lại cũng không đủ xài đến cuối tháng nữa. Vì nào là sữa , bỉm , thức ăn tối của baby ( ngoài giờ học ) xăng , tiền ăn sáng của mình , tiền phát sinh thuốc thang ( baby nhà em rất hay ốm vặt )......Khiến em chóng hết mặt. Ox thì cứ hay trách sao không để giành được tí nào cả , ăn bố mẹ đã lo cho rồi còn gì..... Nhưng quả thật em cũng không biết em đã tiêu quá tay hay vì số tiền em có được cho 1 tháng như vậy là quá ít mà giá thành bây giờ các bác biết rồi đấy.... có phải như xưa đâu. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi ghê gớm lắm ạ.....Mong các bác chỉ bảo giúp em xem có cách nào hợp lý hơn ko ạ....
Mình thấy mẹ này giỏi thật. Tổng thu nhập 1.600k mà chi được thế là giỏi lắm rồi. Chứ hai VC và 1 đứa con nhà mình một tháng phải tiêu khoảng 6-7triệu mà nhiều lúc vẫn còn thấy thiếu .
Thế thì bạn đưa tiền bảo ông xã thử chi tiêu 1 tháng xem sao. Tớ sợ chưa được 10 ngày đã hết tiền rồi ý chứ.