Thông tin em đưa về Trang 1 ná, time ý mà. Theo em thì học tầm 5h30 - 7h00 về nhà tắm giặt ăn uống đi ngủ là ngon nhất
Chúc mừng Bố Rùa nhé, CLB hay và ý nghĩa lắm, chỉ có điều anh không nhẩy được (tim to), nên lúc nào giao lưu và nhẩy, cho anh đăng ký 1 xuất xem nhé
Okie anh, bệnh của anh chắc chắn là tham gia Dancing Sport sẽ chữa được đới, hum nọ iem vừa bắt bệnh của anh xong, thế là .............. CLB này cũng ra đời, nhằm tăng cường sức chịu đựng cho trái tim "to ..." của anh
OK chú, vậy ghi ngay tên anh vào "biên bản" nhé, không biết tim có đỡ không hay lại to hơn, cứ thử xem sao nhỉ
Được bác King cùng tham gia hội là thấy bệnh tình của bác đã thuyên giảm, nhưng giảm tới đâu thì em chưa có rõ ạ
ước gì mình biết dance nhể. Mình đã học roài, dưng mờ ko có năng khiếu, học mãi ko thuộc điệu nào huhuhuhuhu
Nhà iem thì rất vô tư về cửa giả ạ, vì dancing để chúng ta cùng nhau thư giãn và mở rộng về mối quan hệ. Hơn nữa, sức khỏe sẽ được nâng lên, sẽ đỡ đi bệnh tật hơn. Em thấy rất nhiều người đỡ các bệnh về khớp, tiền đình.... rùi đấy ạ.
lày, cái ảnh chụp hôm off hòa thượng của 2 mẹ con Rùa trông ngon hơn cái avatar của em đới, thay đi cho máu cưng ợ
Ui trời, quả ảnh đóa thằng cu nhà iem nó đang đơ vì mới ngủ dậy, em xem rùi, em đang kiếm quả avata kiểu giống giống với kiểu của sư cụ mà chưa có đây
Có bác TYPN làm khán gỉ thì CLB chắc chắn vừa đông thành viên, vừa đông khán giiar rùi. Mà có khi thấy vui quá khán giả này dễ nhảy lên sân khấu đòi làm thành viên lắm, hehe
Hihi, đó là trước kia, giờ hòa thượng mà tham gia vào CLB thì có mà nhảy tăng gô cả trên... chùa ngay
Ùa, thế có khi lại hay ý. Chị PHN vừa mới làm em mở rộng tầm mắt, buổi off sau của cả Tự. Sau khi Thanh tịnh xong thì phải đi lên sàn nhảy để lắc ạ