Hé hé, e cũng oki luôn vụ 5K nè ợ (nhảy thì chưa chắc vô đầu, nhưng món nè chắc chắn là hợp bụng hợp dạ lém ạ!!!)
Hum nay vui ạ! Rùa thích lắm, chạy 1 hồi cu cậu chắc ngó chừng mỏi chân cứ đòi bế nhắng yêu lắm! Anh về chưa?
@ Hihi, trả lời hộ tí: "A về, A ăn thêm cho no nê, rùi A đã ngủ hề hề" (vừa ngủ vừa nói mớ ý mà, keke!!!) - LQ ui, ngủ muộn thía à, ngủ nhanh ko lại sút thêm 1 kí lô nữa bi giờ!!!
>>> Hôm qua chưa bấm cám ơn gái nên thấy áy náy quá, sáng dậy quoter và nhấn phát cám ơn dưới bài vì đã cung cấp thông tin chính xác >>> Tui thích, tui mê, và tui yêu - tui dancing từ 1997 rùi đấy ná - hức, nhưng theo chồng phải bỏ cuộc chơi, từ ngày yêu và lấy ko biết mùi nhạc nhẽo trong sàn, ko biết dập dìu trong điệu rum-ba, ko biết quay cuồng trong điệu valse là gì.... hức hức, mỗi lần nghe nhạc lại thèm. Giờ còn mấy đôi giầy nhảy đóng chỗ ông Ngọc bên cầu, rồi đóng ở Tây Sơn và một đống váy vóc; ko đi nhảy cũng bonchen những kiểu váy có thể lên sàn mà ko sợ bị ném đá. Ui, nay còn đâu? Giá có ai trông con và trông chồng giúp iem để iem đi cho thỏa lòng mơ ước; mà chắc là giờ iem sẽ dẫm bùm bụp vào chân người nào dẫn quá Mà bà Mai Anh kia, bà thì sợ gì ai bắt nạt hả
Mình là mình thía nào, cái chữ PHN đẹp rạng ngời mà ko chói loá thía này mà bà lại ko nhìn thấy, tự ái ghê. Nhưng mà phải băt bà civil này đi cùng để chúng ta hợp thành tiết mục tam ca ba con hổ mang, cho mấy em chạy mất dép, haha
cả nhà ơi, tui có ý kiến thế này. Mỗi lần chúng ta off thì ai có thể xin đăng ký trước với cả nhà là mình có thể mang món này, món kia đến để phục vụ mọi người. Người mang đồ đến có trách nhiệm thông báo cụ thể tổng số tiền của món đồ đó (chỉ ủng hộ công làm và công mang đến thui), sau đó chúng ta sẽ caphuchia để thanh toán cho người mang món đồ đến. Làn off chiều tối thứ 3 này chúng ta sẽ được thưởng thức các món sau: 1. Sữa chua nếp cẩm - chuotcontime: đề nghị rắn đội lốt chuột thông báo tổng số thiệt hại để tui còn cộng trừ nhân chia nhé; à mà bà bám sát số lượng thành viên mà mang đồ đi kẻo lại thừa hay thiếu đây; 2. Trâu gác bếp của Thitgacbep: 230k. Mang 05 lạng nhé em. ................. còn cần món gì nữa ko nhỉ? Buổi ra mắt CLB phải hoành tráng ntn mới được, cả nhà nhỉ?
Anh sẽ mang 1 két bia HN (hoặc bom nhỉ) và 1/2 két nước ngọt nhé, anh chỉ xem nhẩy thôi, còn ngồi ngoài tu bia
Ôi trời ơi người ở đâu mà thiêng thế, vừa lầu bầu nhắc đến tên anh thì anh đã xuất hiện. Em biết ngay là kiểu gì anh cũng xuất hiện với 1 nhà bia mà, như thế thì hợp với món của chú Thịt rùi. Mong sớm đến thứ 3 quá. Gần 1 tuần rùi em ko gặp anh đấy nhé.
Anh dạo này cũng bận nên ít xuất hiện, cũng mong đến thứ 3 gặp mọi người lắm mà đã gặp phải vui nhỉ, đã vui thì phải bia chứ Mong nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên môi em Giữ gìn sức khỏe nhé
Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu từ 17h30 ngày Thứ 3 ngày 18 tháng 5 năm 2010 Địa điểm học: 22 Lê Quý Đôn - Hai Bà Trưng - Hà Nội Thành viên news............ 1. thitgacbep - Anh Thịt yêu quý của em nà. 2. me rua con - (...........) 3. Phan Huyen Nhi 4. No_more_tears 5. Chuotcontime 6. King of foods 7. Lion Queen 8. Bé Đô 9. Bạn Quý (F) - 83 - Bạn Bé Đô 10. Em Thư (F) - 88 - Bạn Bé Đô 11. Khanhmeo 12. Civil_huyen - đặt gạch xếp hàng ạ[/color] 13. .................... Next --->>>>>>>>>>>>>> (nguồn: cyworld.vn) Lần off chiều tối thứ 3 này chúng ta sẽ được thưởng thức các món sau: 1. Sữa chua nếp cẩm - chuotcontime: đề nghị rắn đội lốt chuột thông báo tổng số thiệt hại để tui còn cộng trừ nhân chia nhé; à mà bà bám sát số lượng thành viên mà mang đồ đi kẻo lại thừa hay thiếu đây; 2. Trâu gác bếp của Thitgacbep: 230k. Mang 05 lạng nhé em. 3. 1 két bia HN (hoặc bom bia) và 1/2 két nước trà xanh ko độ - King of Foods: giá bao nhiêu xiền anh ơi để em còn cộng trừ nhân chia ................. còn cần món gì nữa ko nhỉ? Buổi ra mắt CLB phải hoành tráng ntn mới được, cả nhà nhỉ?
Em vẫn là người luôn cười mà, có mấy khi ko cười đâu, gặp anh nhiều còn cười hiều nữa, hehe. Hẹn gặp anh ngày thứ 3, em phải bắt cóc 1 số người đẹp của CLB thân thiết sang đây mới được
@ Hê hê, ý kiến nè quá hay, e vỗ tay rào rào nha!!!! (u)(u) (u) (u) (u) RƯng mà, chị ơi, đang thiếu "chân nam" đấy ợ, chị bắt cóc luôn cả 1 số hòa thượng trẻ, đẹp rai đi nhe!!