Chào các bạn, mình sinh 80, cuối tháng 11, ở tp HCM. Mình mới đăng ký vào diễn đàn và tìm vào ngay đây cho có bạn. À, baby của mình được 7 tháng 1 tuần. Mong được chia sẽ vui buồn với các bạn khỉ.
Trời, Hội Khỉ đông quá nhẩy, cho mình tham gia với nào, hôm trước có vào đọc qua, nhưng không có thời gian post bài đấy, mình mẹ khỉ, con khỉ, bà nội khỉ, cụ ngoại khỉ, nhà mình 4 đời khỉ vàng nhé!
bamebanh ơi, bạn sinh tháng 4/80 à, thế thì cùng tháng với nhà mình rùi. Mình thấy tuổi nào cũng ngang bướng cả chứ không chỉ riêng Khỉ vàng của tụi mình. @Kim anh: Em trai KA thế nào rồi? @Hằng htvh: Hằng ơi, có tin vui gì chưa thì ới lên cho bọn mình biết với nhé.
Hội Khỉ mình đông phết rồi nhỉ, hôm nào bạn nào thống kê xem đê!!! @ Hiền: Tớ vẫn thế thôi @ KA: Nhà cậu nhiều Khỉ thế, nhà tớ cũng có 2 Khỉ là tớ và em gái
Hoan nghênh mẹ nó tham gia CLB Khỉ mẹ nhé . P/s : Cả nhà mình ơi cho tớ hỏi có ai sinh vào giờ " Dần " ko?
Bamebanh ơi, con trai tớ chính xác là 5tuổi 4 tháng. Hi hi.... Nhưng mà vẫn chưa dám nghĩ tới tập 2. (Tại bà con chơi trước còn giờ tới lượt tớ nghỉ).
Chắc mẹ Nem sinh vào giờ Dần à? Mình có đứa bạn sinh vào giờ Dần sướng lắm đấy, từ nhỏ đến bây giờ chưa thấy nó gặp bất kỳ một trở ngại nào! Chả bù cho mình chán quá, sao ngày đấy mình không chọn giờ đẹp mà chui ra nhỉ ?
Ặc , tớ ko sinh vào giờ Dần , mà tớ chỉ muốn hỏi có mẹ nào sinh giờ Dần ko thôi . So sánh xem nó có khác nhau ko??? mà .
Tớ thì giờ Mão thiếu 5phút nữa là giờ Dần, suýt sướng như tiên. Đợt trước đi xem bói để xem có mở cửa hàng được ko thì thấy bà bói nói là tớ phải sau 32 tuổi mới có "tí ti", chứ ti toe làm ăn trước tuổi này là sạt nghiệp, tay trắng. Chả biết có đúng ko nữa, nhưng rồi cũng chẳng mở được cửa hàng, hiện giờ đang đi làm thuê để chờ đến năm 32 tuổi đây
Hằng ơi, còn "dững" 2 - 3 năm nữa cơ. mẹ Buomxinh ơi, chắc 32 tuổi mình chững chạc và có thêm kinh nghiệm sống rồi nên thể nào cũng thành công.