Mình đi xem bói thấy thầy bói bảo là ngoài 30 tuổi thì mới gọi là nhàn hơn một tí còn nếu muốn sướng thì phải chờ đến 40 tuổi cơ, bao giờ cho đến 40 tuổi nhi?
Chết cười với hội Khỉ quá, người ta mong trẻ mãi không được còn Hội mình thì lại mong mau già để được sướng, hihi
Ặc đến 40 tuổi mới sướng thì đã giừ quá rồi , còn hưởng thụ cái nỗi gì nữa . Tớ mong sướng luôn bây giờ ke..ke.. <== :mrgreen:
Người ta nói thì nói thế thôi phải không các bạn nhỉ ? 40 tuổi con mình đã lớn hơn chắc chắn phải nhàn hơn rồi còn gì! Mẹ Nem ơi, 40 tuổi chưa giừ đâu, lúc đó lại chuẩn bị hồi xuân ý!
Cho tớ tham gia hội Khỉ với nhé, nhà tớ cả bố mẹ đều là ...khỉ, còn con trai là con chó vàng chính hiệu sinh tháng 11/2006. Nhà mình có ai có con cùng thángv ới bé nhà tớ ko nhỉ
Hoan nghenh me no tham gia CLB Khi nhe', o day chi co moi me thuhien la tao hon thoi :mrgreen::mrgreen::mrgreen:, con menhia ch'ac lay chong muon nhat .
Hình như chỉ có tớ với cậu là có con nhỏ chưa thôi nôi thôi. Con tớ sinh tháng 12/2006 đây. Hôm qua tròn 6 tháng cân được 7kg4 cả bì, còi quá cả nhà nhỉ
:mrgreen: Mẹ BuomXinh ơi, con 6 tháng mà được 7,4kg cả bì như thế thì cũng không đến nỗi đâu mẹ nó ạ. Nhà tớ chắc không "mát tay" nên con 12 tháng được có 8,4kg thôi, nhưng mà giờ được cái ăn uống tự giác lắm vì bố cháu quán triệt không ép ăn nên mẹ cháu giờ nhàn tênh. Cảm ơn xã mới phải chứ
Ôi, các con cân thế cũng ổn rồi mẹ nó ợi Con tớ nuôi mãi chả lớn cứ ròi ró roi, bưởi 5 roi chính hiêu. Bây giờ 23 tháng mà 11kg. Các anh trong phòng cứ đùa ba mẹ ăn hết phần con, năm trước gặp đã vậy, năm sau gặp lại vẫn vậy , chả thấy lớn gì cạ Được khoản lém lỉnh , nhanh nhạn thụi
Lâu quá mình không vào đây vì cứ tưởng cái web bị sửa chữa. Mình thì sinh giờ chiều chẳng biết giờ gì nhưng mà cứ phây phây, lấy chồng thì chồng nuôi, đả con thì bà ngoại nuôi, tui chỉ có sữa mẹ cho con thôi. Con tui bữa nay cũng khá thôi, 1 tuần nữa 9 tháng mà có 10kg à.
Các mẹ ơi, mình cũng con khỉ vàng chính hiệu đây này, lại còn đẻ giờ dần nữa chả biết là có sướng ko nhưng cho đến giờ mình còn mỗi chuyện con cái nữa là ổn . Mà các mẹ khỉ nhà mình đều có baby hết rồi nhỉ , hix mình đã được 14 tháng rồi mà giờ mới đang tiến hành canh egg đây. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giáo cho nhà tớ chóng có baby giao lưu với các bé nhé
cu tí nhà tớ được 7,5 tháng rùi, nặng 8,5 kg nhung chẳng thấy có cái răng nào nhú lên cả . Không bít em bé nhà các bác thế nào nhi???
Ui, lâu không vào thấy hội khỉ nhà mình đông phết.:mrgreen: Nhà teddybaby ui, con nhà tớ 9 tháng mới nhú cái đầu tiên, 12 tháng nặng 8,5kg Về cân nặng chắc còn thua taddybaby. Mẹ cachep ui, cứ thoải mái đi, canh làm giề cho stress. Hi hi, không khéo không canh thoải mái hơn lại trúng số độc đắc í chứ.:mrgreen:
dung roi, chang phai lo canh lam gi dau! cu de tu nhien la dinh lien do mạ ma cac me oi chi co me teddybaby cach nao ma danh tieng viet gioi the? dung font chu gi vay? to type den la kho!!!
Hội khỉ nhà mình đâu rồi, vào tán chuyện cho vui nào????Hôm qua tớ vừa đi off với hội Canh Thân bên WTT, vui ra phết các bà ah. Con nhà tớ 3 tuần qua cho về nhà bà nội ở chả lên lạng nào cả Thế nên hôm nay lại cho về bà ngoại rồi.Gần 7 tháng thì chắc cân nặng cũng ko lên nhiều như trước nhưng chí ít thì mỗi tháng cũng được >< 5 lạng chứ các bà nhỉ ?! Chả hiểu sao cứ cho về nhà ngoại thì mình đi làm yên tâm thế ko biết Đúng là "cháu bà nội tội bà ngoại"
Các bác khỉ nhà mình lượn đâu hết rồi. Con tớ thì dưới 6 tháng, mỗi tháng lên được khoảng 0.5 lạng, trên 6 tháng thì cứ nhích từng tí một. Nhiều tháng cân mãi mà chỉ thấy nhích lên có tí tẹo.