Tớ đây, tớ cũng thích 3 nhóc. Mẹ Khỉ, con khỉ; chồng chuột, con cũng chuột nốt. Giờ tớ đang hăm he đứa thứ 3 À quên, chào các bố mẹ khỉ nhé. Tớ là lính mới. Bắt tay làm quen với tớ cái nào
Các mẹ khỉ ơi có ai ở khu vực giải phóng,trương định ,thịnh liệt,tân mai ghé qua trường mình xem đi các mẹ sẽ tìm thấy sự an tâm đó
Mình lấy tiêu chí BÉ LÀ TẤT CẢ-BÉ LÀ CON CÔ để hoạt động đó giúp mình giới thiệu cho các mẹ khác với nhé
mình cũng là Khỉ vàng đây, mình là lính mới gia nhập cả làng Mới lập gia đình, nhưng chuẩn bị sinh , giống ngắn ngày ấy mà 2 vợ chồng vẫn đang ở trọ, mệt mỏi đủ thứ các mẹ ạ! đúng là như mẹ nó nói, thà có nhà mà cày trả nợ còn hơn là đi thuê
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=69711 các bà vào đây đi cho đỡ bị loãng, nhiều người bên này tui chả bít là ai
Chúc mừng sinh nhật con gái nhé. Chúc con xinh đẹp mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn cho mẹ vui nhé
Qua sinh nhật con gái được một tháng rồi hôm nay mới đọc được câu chúc của mẹ nó cảm ơn nhiều nhé.Qua 2t chẳng thấy ngoan thêm mà lại bướng bỉnh và hư hơn mệt với con quá
tớ đã nhập hội này chưa nhỉ hình như đã đổi tên topic thì phải vì mình thấy tòan nick quen không hà. nếu chưa thì cho tôi đăng ký gia nhập nhé. mẹ Nem: dạo này chả thấy qua nhà tôi mua hàng nhỉ chán hàng 2nd rồi à.
Bà này nhầm nhọt rồi, hic...tầng này cũ lắm ròi bà ơi, hội khỉ nhà mình lên tận tầng 3 để buôn rồi sắp tầng 4 rồi đấy. Tôi cưới hơn tháng rồi bà ạ, bà bận rộn quá nên bỏ bê nhà cửa quá. Phải lưu cái số của bà lại,hôm nào diện kiến mới đc hehe...
Ðề: CLB Mẹ Khỉ !!!!!!!!! tham gia hội khỉ lâu rồi mà chả biết mẹ nào với mẹ nào cả, thấy các mẹ tám ác thiệt pages view tăng ùn ùn hic hic ... các mẹ khỉ ơi mún vào hỏi các mẹ việc học hành của khỉ nhà mà chả hiểu phải làm dư thế nào để khỉ nhà chăm học cả, mang tiếng là khỉ mà chữ thì như gà bới í , mình tức nói vậy mà khỉ nhà mình cãi lại bẩu : con là khỉ chứ có phải là gà đâu mà bới .... hic hic chít thôi ... chả biết làm sao. Khỉ nhà mình quen tác phong học mẫu giáo roài, giờ bắt học là chả thể ngồi yên đâu , kiểu gì tay chân cứ ngọ nguậy luôn thôi... mới đi học mà đã bị cô giáo tịch thu đồng hồ đeo tay mà bố của khỉ mua cho đấy ... mỗi lần cho khỉ học là i như rằng hàng xóm được thưởng thức giọng ca của mẹ khỉ .... bla blo a di ada ca ta á á " viết thế à? tập trung vào ' bla blo..... và sau mỗi lần đó là mặt khỉ đần ra , miệng lí nhí với hàng trăm lí do : mẹ ơi, con đau bụng, con đi tè , con khát nước .....sau đó thì lỉnh luôn sang ông bà lánh nạn... khổ thía ko bit.. mình vào ca thán giảm choét tí để lấy sức chiều mai dạy cu cậu típ... sáng mai đã hứa cho đi CV Vầng trăng roài nên tối nay sau một trận khẩu chiến cu cậu cũng chịu hợp tác viết tiến bộ hơn. Được cái nét chữ cũng dễ nắn nên chăm 1 tí đã khác roài , toán thì không lo ,khỉ nhà chỉ mải chơi thôi, chữ xấu + mải chơi ----> thành ra rất mệt ... có mẹ khỉ nào như mình không?
Ðề: CLB Mẹ Khỉ !!!!!!!!! Bà ơi, hội khỉ nhà mình lên tầng 5 buôn chuyện rồi, bà vào đây chuyện trò với cả nhà nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?161714-Lầu-5_-Khỉ-vàng-1980-tình-thân-mến-thân