Aloa ! Aloa ! Các bà đâu hết rồi? Hôm nay con gái tôi tròn 7 tháng đây. Nhanh thật mới hôm nào bị đẻ non còn như con chuột con thế mà giờ đã ghê gớm phết rồi, thích hay ko thích cái gì là cứ hét toáng nhà lên, ngủ dậy mà ko thấy ai đánh tiếng là mồm mếu xệu khóc có nước mắt ngay được. Tôi thấy kể từ khi con bắt đầu biết lẫy thì thay đổi nhanh hơn trước, có thể nhìn thấy sự thay đổi này từng ngày . Nhìn con lại muốn đẻ thêm đứa nữa luôn xem hình hài thế nào, tính khí ra sao :-D Mỗi tội ko được vì đẻ mổ, thấy bảo ít nhất là phải sau 3 năm . Ối giời lâu thế
Mình cũng sinh mổ đây này, mọi người cứ bảo làm cú nữa rồi nghỉ khỏe. Mình tính làm thêm thằng cu Tí nữa đây. Con gái mình cũng gần 10 tháng rồi.
Giờ mới thấy, xin gia nhập nhé. Chưa có điều kiện đọc hết thông tin của mọi người, nhưng chắc là cũng ít nhà giống mình vì cả nhà mình đều là khỉ (3 con khỉ).
Đừng liều vậy cậu ơi. Vào đọc tin này nhé (dù trường hợp này khá đặc biệt nhưng cũng đáng để các mẹ sinh mổ cảnh giác đấy) : http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/7/186420.vip
Eo ơi, sao mà cậu "máu thế", cuộc kháng chiến là còn trường kỳ, ít nhất bé phải ngoài 3 tuổi mới thấy đỡ lo lắng đi nhé. Tớ còn "máu" đẻ hơn cậu nhưng nhìn thấy các nhà đẻ dày rồi, sợ quá nên xin thôi, đành kế hoạch 8 năm lần thứ 2 vây.:-\"
Thế cuối cùng là ngoài 30 hay 40 hả cả nhà! Em thấy số mình cũng chuân chuyên, may được cái tên gỡ lại chút đỉnh hay sao í!
Mẹ cháu chào các bác , vậy mẹ cháu nhỏ nhất hội rùi , mẹ cháu sanh tháng 12 cơ , nhưng đẻ cháu vào tháng 1 đấy . Các bác cho mẹ cháu gia nhập hội để mẹ cháu tào lao nhá . Cám ơn các bác ạ .
Hôm 4/7 còn luyên thuyên về chuyện đẻ, về nhà chờ thấy hôm đấy chậm kinh thật ( mà tôi thì chuẩn 30 ngày nhé, chỉ 1 lần chậm duy nhất thì ra con Bướm ), chờ thêm vài hôm nữa, lòng hồi hộp và tự nhủ chắc tại dạo này nhiều việc quá nên cơ thể thay đổi đây [-o< Thế mà chờ hơn tuần chả thấy gì, đi mua 2 cái que về thử hẳn vào buổi trưa thế mà lên 2 vạch ầm ầm luôn . Đúng là " cầu được ước thấy " các bà ah:finga:\\/ Vừa mừng vừa lo sắp chết đói đây
Bái phục mẹ nó quá đấy! Mình thì chịu chịu roài. Chúc tập 2 của nàng là thằng cu nhé! Được thế thì nhất định phải khao vì như thế là "khéo đẻ" mà lại. :mrgreen:
Hôm nay mới biết có CLB khỉ, cho 2 mẹ con tớ ra nhập với nhé . Có thêm 2 thành viên sẽ đông vui hơn mà .
Mấy mẹ tránh ra để em ném cục gạch nào . Em có 1 con quỷ cũng là khỉ vàng ( hai mẹ con đều vàng nên bố cháu cũng vàng cả mắt).Ở đây có ai làm đại ca chửa bác nào tai to miệng rộng làm đại ca mở hội nghị Offline đi nhị
CLB Khỉ Em xin kiếu, em làm dân thường quen rồi , thế nhà mình vẫn chưa có nóc ah ? bác nào tay to , chân to, và miệng to ( hơn em ) thì làm đi nào . Nhanh lên nào , mấy mụ nhanh lên nào ( đạo nhạc của bay lên nào )