Không biết trong diễn đàn có mẹ nào cùng ngành với em không nhỉ? Cụ thể hơn thì em là diễn viên múa. ....Vì là diễn viên múa nên chồng hay ghen.....Mà ghề của em lương chính thì ít , nhưng nếu chăm chạy sô thì cũng khá lắm vấn đề nằm ở chỗ " Bị " Ox ghen nên không giám đi chạy sô ngoài , hết giờ làm là lại phải về cấm được ló mặt đi đâu nên kinh tế không được dễ chịu cho lắm.....Hix có mẹ nào đồng cảnh ngộ với em thì cùng chia xẻ naz'......... Em cũng muốn kiếm 1 cái nghề nào khác để chuyển , nhưng em học múa từ khi còn học cấp II vì thế kiến thức rỗng tuếch giờ bảo thi vào 1 trường nào đó liên quan đến Văn Hóa phổ thông thì em chịu rồi....Cũng không biết phải làm thế nào nữa , nhiều lúc thấy mệt mỏi vì bị ghen 1 cách vô cớ.....
Bạn thử quay sang nghề... sư phạm xem, làm cô giáo dạy múa thì đố ông xã nào ghen được. Ai lại đi ghen với mấy em bé bao giờ Theo mình những trung tâm nghệ thuật cho trẻ em họ đều có khoa múa, bạn chỉ cần trang bị thêm 1 số kiến thức sư phạm là ok. Bạn thử liên hệ với Sol-Art này nhé: http://www.sol.edu.vn/index.htm Rất chia sẻ với bạn!
rất cám ơn chị ạ.....Nhưng em ở Thái Nguyên chỉ có 1 nhà thiếu nhi cuat TP thôi. Trước đây em cũng từng đi dậy rôi , vấn đề nằm ở chỗ nhà thiếu Nhi chỉ nhận dậy theo mùa ( nghĩa là 3 tháng hè ) vì lúc đó các cháu mới có thời gian tập năng khiếu. Còn những tháng còn lại đã có 2 cô giáo đều là con ông cháu cha vả lại có nhiều năm công tác rồi nên cũng ko cần thêm nữa.... Công việc như thế thì bấp bênh lắm ạ...
Theo em sao chị ko tự mở cho mình 1 lớp dậy múa nhỉ. Vì giờ đời sống ngày càng cao những ai khá giả 1 chút đều nghĩ cho con minh học cái gì đó để giải trí.
Mình cũng thử rồi nhưng ko được bạn ạ.Phụ huynh bây giờ kén lắm.Nếu muốn cho con đi học thì họ thường cho vào Nhà Thiếu Nhi....Mình cũng đã phát tờ rơi Nhưng kết quả không như mong muốn......Cũng do nơi mình sống quá nhỏ bé.5p là đi hết cả thành phố rồi nên có phổ biến thì cũng thế thôi.....
Tớ nghĩ vấn đề nằm ở cách mình tiếp cận mục tiêu thôi, ví dụ như ở HN thì những trường tư / cô giáo tư có tiếng lại được hâm mộ hơn của nhà nước. Bạn thử nghiên cứu kĩ chương trình học múa của NVH xem có lỗ hổng nào không, ví dụ tớ thấy ở HN các cháu rất thích đi học hiphop - chả biết cái này các trường chính thống có mở không? (lớp múa trường Sol-art đó, các cháu nhảy máu lắm)... hoặc... bellydance cho các bé gái tầm 10 tuổi hihi. Những cái đang thịnh hành, mới mẻ, thú vị với trẻ con... thì nhiều khi các NVH họ không cập nhật nhanh bằng mình đâu. Thế là mình có 1 lợi thế rồi, còn lại là cách thuyết phục phụ huynh cho con theo mình nữa. Bạn thử một lớp vài cháu quen biết trước, lấy học phí ít thôi, vừa làm vừa nghiên cứu nhu cầu dần dần. Chúc bạn thành công nhé, có gì kể chuyện với tớ nhé!
THế sao chị ko thử mở lớp cho người lớn ??? DV múa thì đương nhiên là người rất chuẩn rồi, chị thử mở 1 lớp thể dục xem : arobic chẳng hạn ? hay thể dục nhịp điệu cho các bạn teen ấy, Thái Nguyên bây giờ phát triển lắm, rất nhiều nhu cầu, chị thử phát tờ rơi rồi dạy tại nhà hay trung tâm thành phố đi. phí rẻ để thu hút khách hơn. ai bây h cũng lo béo, nhất là cái bụng
Mình nghĩ đầu tư ban đầu cũng rất quan trọng bạn ạ.Ví dụ như phong fải đẹp có gương xung quanh và trang phụ nữa mình nghĩ muốn phát triển được và thu hút hơn bên Cung thiếu nhi thì mình fải có cái gì đó khác họ mới cạnh tranh được Chúc bạn thành công!
Theo em sao chị ko tự mở cho mình 1 lớp dậy múa nhỉ. Vì giờ đời sống ngày càng cao những ai khá giả 1 chút đều nghĩ cho con minh học cái gì đó để giải trí.[/QUOTE] Mình nghĩ đầu tư ban đầu cũng rất quan trọng bạn ạ.Ví dụ như phong fải đẹp có gương xung quanh và trang phụ nữa mình nghĩ muốn phát triển được và thu hút hơn bên Cung thiếu nhi thì mình fải có cái gì đó khác họ mới cạnh tranh được Chúc bạn thành công!
minh muon nho ban dan dung cho top thieu nhi cua minh vai tiet muc mua.Nhung ban o tan Thai nguyen thi biet lam sao day.Hay ba co quen ai o Ha noi thi gioi thieu gium minh nha. So cua minh dd:0985910720. Cam on ban nhieu
Mình học ở múa ở Hn nhưng lớp mình hầu hết là những người từ tỉnh khác về học nên tốt nghiệp là ai về nhà nấy......Sr vì không giúp được bạn rồi...
Cám ơn tất cả các mẹ , em cũng đã thử rồi nhưng ko thành công . Có nghĩa là từ phòng ốc cho đến dụng cụ ....... Đầu tư cũng khá tốn kém nhưng hiệu quả không cao vì không thu hút được h/s . Trẻ con cần đông vui mà .....Rất cám ơn các mẹ ạ . Sắp tới em xin đi học tại chức lớp quản trị rồi xin sang làm cùng Ox
Cái này lại phải đi học , vì em chủ yếu múa cổ điển ( Balle ) bây giờ muốn chuyển qua múa bụng lại phải tiếp tục đi học , mà ở TN chỗ em chưa có lớp dậy , đi về HN học thì con cái nữa......Hix trăm cái khó....Dù sao cũng cám ơn anh ạ