Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ ở vào hoàn cảnh này. 1 nách 2 con, chồng lại bị điều chuyển công tác về tỉnh. May mắn thì cuối tuần vợ chồng con cái gặp nhau được 1 ngày chủ nhật, chưa kể các công việc phát sinh khác... Trước đây, chồng có đi công tác một vài tháng thì mình cũng còn có cái đích để mà tự an ủi. Giờ chẳng biétđếnn khi nào mới được vợ chồng con cái đoàn tụ. Vẫn biết đều là vì cuộc sống mà sao vẫn thấy buồn tủi quá. Gia đình chồng chẳng còn ai đỡ đần. Lại còn chưaa kể đến bao nhiêu cám dỗ khác, rồi xa mặt cách lòng... Có lẽ phải quen dần với việc 11 mình chăm con thôi.... Có bố mẹ nào hoàn cảnh giống em k?
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! hic như mẹ nó lại còn vui, tớ thì chồng 1 nơi & con 1 nơi nhiều lúc chông chênh quá ! chồng đi công tác, con thì gửi về bà ngoại chao ôi buồn kinh khủng khiếp !
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Em 1 nách 2 con, sắp tới có lẽ cũng phải gửi đứa lớn về ông bà 1 thời gian. Có lúc thương chồng thương con, nên tư tưởng vững vàng, có lúc cũng thấy ấm ức tủi thân ghê gớm
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Dạo này bắt đầu quen với việc chồng vắng nhà, ngày ngày đi làm 2 vc chat với nhau, Toàn xoay quanh những chuyện kiếm tiền.. Mệt mỏi quá! Nhưng cũng thấy dù sao cũng vẫn còn may mắn khi có 1 cv ổn định...
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Hoàn cảnh mình thì khác một chút, chồng đi học nước ngoài, lâu lâu về một lần, buồn và chán. Chồng đi 4 năm, mà Đa 2 năm rồi mà vẫn chả quen được.
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Tạm thời sống xa thôi, hy vọng sớm được ở gần nhau, các mẹ Ngâu cố lên nhé..........
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! ui em mà rơi vào hoàn cảnh như chị thì ko chịu đc r ! Em h ôm con nhưng vẫn có GV và MC đỡ , chồng đi làm tối về mà em vẫn khó chịu hôm nào anh ý về muộn ! Chúc 3 mẹ con luôn vui vẻ nha!
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! tất nhiên vc xa nhau là chị em mình rất khổ rùi.. nhưng thôi đành phải chấp nhận chứ bít làm thế nào, hãy nghĩ xa thơm gần thúi chứ đừng nghĩ xa mặt cách lòng cho nhẹ đầu mẹ nó nha.
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Tối nào chăm con, dỗ con ngủ xong cũng ngủ luôn vì mệt nhoài.... Thế mà cứ 2, 3 giờ sáng là tỉnh giấc... Mấy bữa đầu cứ khóc hoài, rồi dần dần k cho phép mình khóc nữa. Em sợ rồi đến lúc sẽ quen với sự trống vắng, rồi chai lì với nhớ nhung.... Ôi! Hôm nay đang dọn nhà để đón chồng về đây.chỉ có1 buổi tối cả nhà bên nhau, ngày mai chồng đi học cả ngày, thế là hết 1 cái cuối tuần...
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Chia sẻ với chị ạ. Em hiện tại thì 2 vc gần nhau. Nhưng em tập xác định chắc chắn 2 vc em sẽ xa nhau. CHo em tham gia với ạ.
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Vợ chồng được gần nhau thì mới thương cảm nhau đc... khó khăn, vátvả 1 chút có hề gì...huhu chồng em k về thứ 7 vì xong việc muộn. CN thì đi học. Vậy là coi như k gặp nhau. Mới 1 tháng đã thế này, vài nămthì sẽ như nào đây?
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Mẹ nó cố gắng lên. Ông xã ở xa bao nhiêu km mà không về được vậy mẹ nó?
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Ở Thái Nguyên ạ, Nhưng CV chỉ được nghỉ chủ nhật thôi, ngày t7 vẫn phải làm.
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Tớ thì có đứa bạn ở TN, chồng HN, cuối tuần nào chồng cũng phải về...
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Hic, mình chẳng dám tưởng tượng cảnh này đâu. VC xa nhau buồn ơi là buồn.
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! Mình cũng đâu có ngờ là có hoàn cảnh này... NHưng cuộc sống có nhiều điều minh fphair chấp nhận. CHỉ mong 2 vc có thể giữ vững tin yêu... ^.^ Mình
Ðề: Có bố mẹ nào nhập hội vợ chồng Ngâu với em không?!!!!!!!! hôm nay mới biết xã nhà chị đi công tác.đừng buồn, sau xã về làm sếp chị ạ.lùi 1 bước để tiến 2 bước chị à.em Thảo mẹ Nghé đây ạ.