Khi nào nấu thì cho rượu vào mẹ nó nhé, mẹ nó làm thử xem nhanh mà ngon, món này bà đẻ ở chỗ tớ toàn ăn đó
Các bác cho em tham gia với, em thì cũng không phải là không biết nấu ăn vì các món luộc là em giỏi lắm, hihi. Các bác ghi danh cho em với nhá. Liệu em có cần phải up lý lịch trích ngang trên này không ạ?
Tớ là quan tâm đến món luộc lắm. Bạn post vài món lên đây đi, nhưng đừng phức tạp quá kẻo rồi không bit làm thì chán chết
hị hị, món luộc cũng có công thức hả bác? EM cứ cho đồ ăn vào nồi rồi đổ nước vào, cho lên bếp, khi nào sôi thì vặn nhỏ lửa đến chín thì bắc ra mờ. Công thức của em có đựoc coi là công thức món luộc không nhở?
Hôm qua ngóng mãi mà k thấy mẹ Cela(tình hình là nhà tôi vẫn 2 con cua béo nhé,chưa hỏi đc ô,ngoại vì về quê rồi..có j tôi báo tiếp nhé)tks
Rượu trắng bà ạ, bà cho rượu nếp càng ngon Cua của bà là 2 con chốt hạ rồi hả, k có gì thay đổi sáng T7 tôi ship qua nhà bà Lấy gì nữa thì ới tôi nhé, đợt này có nhiều cá ngon mà k có xương răm, nạc lắm Ăn rán là ngon cực luôn Sorry cả nhà spam tí
Mẹ nó ơi, chỉ rất thơm thôi k thấy chữ ngon nhở Nhà tôi hay nấu cho thêm rượu bia lắm, loanh quanh là cứ rượu bia cho vào nấu Lẩu gà, lẩu hải sản cho chai bia vào thì cũng thơm lắm nhé Hấp tôm, cá, mực mà có tí bia vào thơm lừng luôn Rượu bia cho vào nấu nó dậy mùi cực mà theo mẹ tôi nói là nấu với rượu bia tăng thêm phần bổ dưỡng cho món ăn, tôi chẳng biết bổ không thấy nấu vài món mà cho rượu bia vào ăn thơm thơm ngon ngon
Ơ, hội này vui nhỉ. Đọc mấy bài của các mẹ mà thích quá. Ko ngờ cô Cela giỏi nấu ăn thế. Cho mẹ cháu tham gia với.
Hì, chị Bích ơi, vào chung hội với em rồi Nhưng mà k phải là em giỏi nấu ăn đâu nhớ, k giỏi nấu ăn mới vào đây mà, em chỉ có mấy món đơn giản dễ nấu học mót được của u em thôi
thế cá nhà bà là những loại j nào rồi hướng dẫn cách rán...tôi thích ăn cá lắm(2 mẹ con ăn)<---trừ 2 nguời này là nhà tôi toàn xơi thịt.....tôi rán cá thì nát be bét cứ đổ tại cái chảo k chống dính,thay 2 cái chảo rồi](*,)](*,)](*,)
K bít các bác cho gì , i em phi rượu Bordeaux vào, thơm cực . Khổ vì i em từ bé tới giờ k thích măm thịt gà, chỉ làm phục vụ anh em, bố con nhà nó thui. Chắc ngon lắm vì không thấy kêu ca gì chứ mọi lần động tay vào nấu toàn thấy nhăn mặt . Nhà này giống mình, mình cực thích ăn cá. Chính vì thế mình có 1 cách rán cá là mình thường ướp cá với dấm, khi cho vào chảo rán, nếu cá sát thì bắc chảo ra cho đáy chảo vào chậu nước lạnh 1 lúc, cá sẽ k bị sát nữa
Nhà mình thì tuần nào cũng gà, gà luộc, rang, làm đông hi hi. Tuần rồi làm gà hấp muối cũng ngon lắm, nhanh. Cho muối đáy nồi (tớ thì lót thêm giấy bạc - sợ đen nồi ), rải xả lên, đặt gà, đậy nắp đun nhỏ lửa 20', gà ngọt, hơi đằm, ngon ngon