May mà tôi vớ được món mực hấp với gà kho của bà Cela chứ không T7 nhà có khách tôi lại botay toàn tập thì chit
Hix, món gà kho ăn cơm thôi chứ đãi khách thì nghe chừng k được hợp lắm bà ạ, có khách phải có mấy món ăn chơi chơi chớ
Hôm nay vắng quá nhỉ...........các mẹ ơi chán 8 vụ nấu ăn rồi à????......hic.....đúng là hội k thích nấu ăn thì đúng hơn--->hay các mẹ 8 các chuyện khác đi ạ,chuyện đi làm ,đi ăn,dỗi chồng,dỗi sếp đê.......
hị hị, có em. Em vào 8 với bác moonkid. Hôm nay giai nhà em bị ngã xe, bong gân tay bác ạ. Thế mà chiều em chẳng nấu được món gì cho ra hồn, nẫu máy món mặn, cả nhà bắt đầu ngòi vào bàn thì phát hiện ra em quên món rau. hix. Buồn về bản thân quá cơ. Đoảng ơi là đoảng.
Khổ thân ax mẹ nó thế ,thôi hãy tự an ủi là mình giỏi 1 món nào đó vậy chắc cả nhà cũng thông cảm thui,tớ thì tệ nấu ăn lắm lấy chồng bao lâu mà chưa bữa nào ra hồn lại hay mắng chồng,làm hỏng lại hay đổ tội cho ax .........ai làm chồng mình đến khổ thôi.H.nọ cầm thước đánh con thế là bà che cho cháu tớ đánh trúng vào tay bà sưng vù lên...mẹ ơi là mẹ may quá ax k bít vụ ở nhà đã k nấu ăn còn đánh con.........](*,)](*,)](*,)
hị hị, mẹ nó ơi, em cũng đã được bữa nào nấu ăn ra hồn đâu. May mà 2 vợ chồng toàn ăn ở nhà ông bà ngoại nên em không phải "trổ tài" mấy. Hix, em lo lắm, không biết khi có con rồi em sẽ làm thế nào để chăm con em đây???:?
Úi mẹ nó đừng có lo lắng quá như tớ đây có bít nấu nướng j đâu lúc có bầu mua 1 đống sách ebé về tham khảo,khiếp con tớ ăn đồ thí nghiệm của mẹ mà vẫn thấy trộm vía lắm...mẹ cũng chả có sữa cho con,con ăn sữa ngoài đó,về sau nản quá(lười thì đúng hơn) đi siêu thị mua thức ăn đóng lọ cho con,người nhà mà đi nước ngoài cũng tranh thủ mua lọ thức ăn về cho nốt....bg nghĩ lại vẫn sợ cơ cứ nghĩ tới vụ cho trẻ ăn dặm là sợ....,nhưng đâu rồi có đó mẹ nó ạ
hị hị, em đang tưởng tượng đến vụ nhà mình mà liên hoan bằng các món chị em mình làm thì không hiểu sẽ ăn uống thế nào đây. Nhà em á, hôm nào em trổ tài là em cho cả nhà ăn toàn món ăn sẵn.
hì hì c cũng thế,tối nay chắc có 2 c,e mình độc thoại với nhau rồi...hic.......Cela g này chắc đang ru con á??????????
Thế thì tôi mới vớ được món mực hấp của bà cho khách uống rượu bia, còn khi ăn cơm thì măm gà rượu hihi
Dạo này mệt quá, tớ làm luôn chủ nhật Gà rang, cho tí nước rùi cho tủ lạnh ăn dần trong tuần, rau thì luộc luộc luộc, mùng tơi luộc ăn cũng hay phết í hihi. Ah hôm trước có bắt chước 1 mẹ xào thịt với húng chó, nhanh tiện ăn cũng là lạ. Hôm nay tớ mua ngô ngọt về xào thịt bò, cứ nhanh dễ thì làm .
Em ko theo dõi hết hơn 20 trang của các mẹ. Em thì cũng biết nấu ăn nhưng nấu dở (cũng coi như ko biết nấu luôn đi ha!) Nhưng em học được 2 món bên webtretho các mẹ chỉ là món khoai tây chiên sao cho giữ được độ giòn lâu và món luộc gà ko cần nước! Em đã thử và thành công!