Em chỉ sợ cho bọn trẻ con ăn thôi. Bé nào chịu ăn còn đỡ, gặp bé nào lười ăn em cũng khóc thét theo mất!
bà kon ơi off kiểu gì đơn giản thôi để còn tiện trông các con, như thế các mẹ mới rảnh tay mà vui vẻ chứ, lại có mẹ ko dám đi chỉ vì sợ...quản con thì mất cả vui, cho 1 hội chip chip tự quản nhau, hihihi
e đề nghị chúng ta đăng ký món tủ, làm tại nhà, mỗi người 1 món, rùi hẹn tại 1 địa điểm các con có thể vui chơi, còn các mẹ có thể ọp ẹp, như vậy sẽ ko mất thời gian bận bịu, vẫn canh me được các con mà vẫn thoải mái 8888 về cái sự ko biết nấu của mình nhận tiện nói tới cái chuyện ko biết nấu, e kể cho cả nhà nghe 1 tiểu sử của e với bà mẹ chồng: ngày xửa ngày xưa, cái hồi mà iem với xã vưỡn còn là bạn thân ý. 1 hum nọ, e tới nhà xã đọc truyện ké, vì bố xã có tủ sách to tướng, món này nhà e hiếm, xong thì tới bữa cơm, mẹ xã bảo ở lại ăn, e cũng chả cho đó là khách sáo, ở lại luôn. thấy mẹ xã hì hụi đi làm gà, e rủ xã xông ra, một tên cầm cánh, 1tên cầm dao, mãi mới giữ cho gà nó ko ngọ ngoạy để cắt tiết, xong tới lúc cụ đổ nước vào thì con gà ý chạy tới chạy lui trên gác thượng ạ sau đó cụ ko cho làm nữa, làm luôn câu: cho chúng mày làm mệt tao thêm, cút xuống nhà chờ ăn.... hehe,...đấy, tự hồi chưa yêu con cụ, cụ đã biết tỏng là mình chả biết làm gì, thế mà về làm dâu cụ, cụ cứ bắt là phải biết làm món a, b, c, mình mà ho he bảo ko biết làm là cụ lại bảo: chả có gì ko làm được hết, chỉ có muốn làm hay ko thôi,... biết thế này ko chọn con trai cụ, vì a ấy chả biết làm việc nhà, toàn để vợ lo cho sao biết vậy
Èo, chị ở với mẹ chồng mà vẫn ko biết nấu ăn hả? Thế hồi yêu rồi bà có nói gì ko? Bà có hay yêu cầu món khó làm ko ạ? Ui chị ơi, mỗi người 1 món thì ăn đến bao giờ mới hết:mrgreen:
Trời ơi, đã biết nấu gì mấy đâu ạ, xin cư trú dài hạn ở đây, món ăn nhà Cela nghèo nàn hết chỗ nói, khổ nhất là đi chợ vòng đi vòng lại k biết mua gì để ăn, toàn phó mặc cho mẹ chồng đi chợ
Hic, mấy bữa nhà em mất điện mà các mẹ 888 dã chiến thật. Em thì chả off ẹp được cùng các mẹ rồi, thôi chịu khó vào đây để hóng hớt vậy.
dạo này e cũng hơi bựn tí, chắc ko dám đăng ký off lần này đâu, kết quả ọp ẹp các mẹ post lên cho chúng e lác mắt với nhé
Hôm nay em xin mạo muội trình bầy món "Thịt bê xào hoa thiên lý" - Nguyên liệu: Thịt bê: lượng tùy gia đình Hoa thiên lý: cũng tùy gia đình Gừng một ít cân bằng với lượng thịt bê đã có Bột nêm, gia vị, có thể có thêm nước mắm - Cách làm: Thịt bê thái mỏng tùy ý; gừng dập nát, băm nhỏ; ướp thịt bê với gừng, một ít gia vị, ít nước mắm (cái này nếu thích ăn mắm thì cho vào ạ), để khoảng 3-5'. Hoa thiên lý nhặt bỏ cuống, rửa sạch. * Bắc chảo lên bếp cho khô, đổ dầu ăn lên vào cho thịt bê vào xào. Thịt bê chín cho hoa thiên lý vào xào cho tới khi hoa chín thì bắc ra. Và thế là cho ra đĩa và măm măm. món này ăn với cơm thì ngon tuyệt ạ. P/S: nếu thịt bê sau khi ướp cho lên hấp sau đó cho lên xào lẫn với hoa thiên lý thì ngon hơn đấy ạ.
bữa trưa quen thuộc của nhà e đây: 3 cái cánh gà to, mua về sát muối, rửa sạch, chặt khúc vừa ăn, ướp cùng với hành, ít gừng đập dập (thỉnh thoảng e vẫn cho thêm cả tỏi cho nó lạ miệng), muối tiêu, đường (mỗi thứ 1 thìa ăn sữa chua, thêm ít bột nghệ (mẹ nào chăm chỉ thì mua nghệ tươi về giã vào), ướp khoảng 20-30p cho ngấm gia vị, sau đó cho bột năng hoặc bột chiên vào đảo đều bắc chảo dầu lên bếp chờ nóng già, bỏ gà vào rán vàng giòn, gắp ra đĩa lót giấy thấm dầu cho khỏi ngán, thế là các mẹ có món ngon, nóng hổi hơn cả KFC (xã e bảo món này của mẹ nó ăn đứt món KFC đới)
Cái này ở chỗ nhà e hay lắm nhé,bác bán thịt bê tẩm ,ướp sẵn e chỉ việc mua hoa thiên lý về xào thôi Yêu các mẹ thế ăn uống giống hệt nhau thế này đúng là hợp ý quá nhỉ