10 năm ko gặp, thì 15 năm càng khó gặp nhé!! Có dễ để gặp nhau đâu?? Năm nay lớp tôi đăng ký tận 56 gia đình về, trừ hao đi thì cũng phải còn đông lắm!! Bí thở đang đi đặt nhà hàng chờ các gia đình về gặp mặt!! he he...
@ bà nghé, bà TCT và các bà đã đi coopmart: ở đấy quần áo mùa hè có ổn ko? Tôi đang có nhu cầu sắm thêm mấy thứ, hỏi để còn có thêm động lực đi chứ ko đông thế chen nhau mệt chết
lễ các bà có đi đâu chơi k?2 vc nhà tui vừa đi Mũi Né hôm giỗ tỗ,tối nay lại xách vali đi Nha Trang rồi về nhà ở Đà Lạt chắc cả tuần nữa mới về.hehe...tạm biệt các bà nhá,chúc các bà 1 kì nghĩ lễ vui vẻ!
Hee, đúng thật tôi chẳng chơi với bọn lớp ngoài nhg chúng nó vẫn biết mình mới chết. Ngày xưa tôi học A6 LQĐ. Bà có đứa nào học cùng lớp tôi ko? hồi mình học còn có cả Quang Trung nữa mà bà Quần áo tương đối ổn bà ạ. mẫu mã nhiều đa dạng. Giá cả cũng phong phú. Hàng bthg thì 40k trở lên. Hàng xin thì cũng ối. Hnảo rảnh đi đi ới tôi tôi qua giao lưu với bà luôn. Nhà tôi gần đấy mà. Hii
[/QUOTE] Keke vìa hướng bến xe đi lên LG gần trụ sở Cty BẮc Hà lun :razz: vậy trc kia ấy ở đường HQ ak. h lấy chồng lại ở đây uh???
A mấy thì tôi chịu!! Mấy đứa tôi quen là lớp chuyên Sinh bên NH, còn Lê Quý đôn thì có đứa em tên Thướng và 1 bà chị họ tên Xiêm cũng học LQĐ!! Chẳng nhớ nó học A nào nữa!! Nhưng thằng Thướng thì nhà ngay cạnh chỗ đăng ký xe máy ấy!! Con cậu tôi mờ, nó cũng sn 81!! To bà Bonbon: Coopmart nằm ở Km10 đường Nguyễn Trãi, giáp ranh Thanh Xuân - Hà ĐÔng
Nhà mình ngay đó mà chả đoái hoài gì đến mình, hai bà này nhớ đấy nhé. Gấu đỏ? Tôi đến mua thì cho vào giờ cấm vận, hơi bị a sờ cay từ hôm qua. Nếu có đi coopmax thì mang cái đĩa đó cho con tôi nhé.
Xiêm á? Có phải Hồng Xiêm ko nhỉ? Vì ngày xưa tôi đi học thêm Hoá có ngồi cạnh 1 bạn tên Xiêm ấn tượng vì trông hiền hiền, mà lại tên là Hồng Xiêm nữa chứ Bà cũng biết Xiêm à? Hnào gặp bà Gaudo gởi trả tôi đĩa luôn nhé. Heee, tranh thủ đòi
Hồng xiêm là chính xác đấy, hiền hiền xinh xinh hihi học cùng tôi hồi cấp 2. Bà từ bé tới giờ quen đúng 1 bạn tên xiêm nên nhớ mãi. Bà chưa gì đã đòi đĩa? Chồng tôi khoái cái đĩa của nhà bà lắm. Trộm vía nghé nhà tôi tự đếm từ 1 đến 3. hihi 2 vc dậy con số 1 con đọc đến 3 ko hiểu là học ở đâu?
Gần hết giờ làm việc của ngày hôm nay rồi, cả nhà đang háo hức nghĩ đến những dự định của mình trong những ngày tới phải hông? Tôi kết thúc ngày làm việc muộn nhất, bây giờ tranh thủ 8, lúc nữa tổng kết hết những việc chưa xong để về quê cho thoải mái. Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ vui vẻ và lý thú nha!
Con bà được bao nhiêu rùi? Nhóc nhà tôi khoảng 16 tháng đã đếm từ 1 đến 10, bây giờ đếm đến 20, chữ cái - chữ số và màu nhận biết gần như đầy đủ rùi, không biết như thế đã ổn chưa. Tôi đang cho đi nhà trẻ, do còi nên toàn học với lứa tuổi nhỏ hơn, sợ sang năm chuyển sang lớp mầm non bị đuối. À, nhóc nhà tôi được 34,5 tháng rồi. Có bà nào có kinh nghiệm vụ này không, chia sẻ cho tôi với.
Nhà tôi chả dậy dỗ gì con cả, thấy các bà mua đĩa vê cho con xem thì toi mới biết đấy, chứ vc tôi nuôi con nông dân chính hiệu luôn. Con nhà tôi nó chưa nói đc, chỉ bà bà thôi. Ko hiểu là sao hqua nó nói được nhưng ko rõ tiếng lắm. Sáng nay thấy bảo bố nhưng chưa rõ. Híc chắc đang tập nói
BYBĐ, bà mang sang cho tôi để tôi còn trả đĩa nhà bà Chinh nhé, bị đòi rồi. Mà vác về lâu quá mấy ngày liền chẳng trả gì cả.