Ðề: Đi chợ cho một tuần Mình ko đi chợ cho 1 tuần nhưng thường là cách 1,2 ngày đi 1 lần. Như thế thức ăn không bị để lâu trong tủ lạnh mất ngon.
Ðề: Đi chợ cho một tuần MC mình trước thì ko chịu ăn đồ ăn để tủ lạnh. Hồi ăn riêng, lại thấy bà đi chợ 1 lần cho 2 - 3 ngày. Bi giờ lại ăn chung, mình đi chợ hàng ngày, thấy oải quá. Chắc cũng học các mẹ lên thực đơn để đi chợ 1 tuần luôn thể chứ hôm nào đi chợ buổi chiều là đồ ăn ko ngon, mà đi chợ buổi sáng thì sếp cắt đầu mất.
Ðề: Đi chợ cho một tuần Hôm nay mình đi chợ cho tần sau, cụ tỷ thế này ạ: - Thịt đùi: 45 k - Sườn non: 60 k - Cá bông lau: 70 k - Tôm: 45 k (tôm rẻ, chỉ có 90k/kg thôi) - Trứng: 45 k - Rau củ: 30 k - Gia vị: 6 k Total: 301 k... Tạm thế, thiếu gì mình mua tiếp.
Ðề: Đi chợ cho một tuần Mình đi chợ tuần 1 lần mà toàn ăn đến 10 ngày mới hết, vứt đầy cả tủ đông. Tuần sau sẽ cố gắng mua bớt vì để tủ lạnh lâu đồ ăn cũng chả tốt lành gì mà chắc chắn là hết tươi ngon rồi.