Hehe, giống mình thế, vợ chồng mình cũng Tân Dậu đây Họ tên đầy đủ: Nông Thanh Nga Nghề nghiệp: Project Manager Chỗ ở hiện tại Khâm Thiên, Hà Nội Có 1 con gái vừa tròn 2 tuổi hôm 11-3 Rất vui được làm quen với các mẹ "GÀ"
Thế mẹ nó có đi off với cả nhà vào tuần sau ko đấy?Nhà bà giống nhà bà Oanh, bà Oanh sướng nhá. ____________________ Chăn ga gối cao cấp LICOSY http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=33754
Hihi, các mẹ Gà nhà mình nhiệt tình nhỉ, mới thấy topic này lập ít lâu mà đã có chương trình đi ọp rùi cơ đấy, hihi, nhưng mà mình cũng nói thật quan điểm của mình thế này nhé, mất lòng trước được lòng sau, hihi Mình cũng có gia đình và có nhóc rồi nên ko có nhiều thời gian lắm Mình rất muốn tham gia một hội mà có thể giúp nhau chia sẻ những khó khăn, tâm tư trong cuộc sống, cách nuôi dậy, chăm sóc con cái, chăm sóc chồng, để cuộc sống gia đình vui vẻ, hoà thuận hơn,... hoặc chia sẻ những vấn đề trong công việc và cuộc sống, giúp đỡ lẫn nhau... tính mình thích thế, hihi, rất thích chơi với những người mà mình có thể học hỏi được "điều hay, lẽ phải" (nghe có vẻ lý thuyết, sáo rỗng nhỉ), nhưng thật sự là như thế đấy, ví dụ như mình chơi với 1 chị cực đảm đang, khéo chiều chồng, chăm con, chăm chỉ cực, thế nên mình cũng học hỏi được ít nhiều.... Thời gian này mình sắp chuyển nhà, tạm thời chưa đi ọp được, nhưng sẽ cố gắng tham gia với các mẹ cho đời thêm vui!!!
Thêm em nữa nào, em cũng gà Tân Dậu đây. Hehe, zai bé nhà em được gần 2.5 tuổi rùi. Hình như em lấy chồng hơi sớm thì phải các mẹ nhỉ? YM của em là hoa_hong_tim_81 ( đánh đu với các em xì tin ah)
Có em đây, em quê ở quảng nam giờ đang làm việc tại tphcm. Nhà gà ơi, em có việc nhờ nhà mình có "gà" nào có thuốc giúp em với nhé. Xin cảm ơn Xin chào cả nhà, cả nhà ơi có 1 trường hợp đang cần giúp đỡ gấp.ở quê em, có 1 bé gái năm nay học lớp 8. Nhà nghèo, bà nội bị tai biến nằm 1 chỗ 8 tháng mới mất năm ngoái. Đầu năm nay ba bé bị té gãy chân (trật bánh chè), nằm 1 chỗ. Giờ đến bé bị bỏng nặng cũng nằm 1 chỗ. bé đang nấu cám heo , lúc nước đang sôi bé bỏ rau vào thì không may nồi cám đổ úp cả lên người bé, từ bụng xuống. Bị nặng nhất là 2 đùi, bé rất đau không ăn uống gì được. Đưa bé qua bệnh viện huyện thì họ 1 ngày chỉ cho thuốc 1 lần chứ cũng chẳng chăm sóc gì. Nhà không có ai lô công việc nên mẹ bé đưa bé về nhà chăm sóc. Vừa chăm ba bé, chăm bé cho tiện. Nhà còn 2 đứa con 1 bé trai học lớp 9, 1 bé gái học lớp 5. Em nhắn lên đây mong các bố các mẹ có thuốc gì giúp bé không. nếu là ở SG em sẽ đến nhận và gửi về cho bé. Xin cảm ơn các bố, các mẹ
Tiếc quá Nến bạn ở HÀ Nội toi sẽ chỉ cho chỗ chữa bỏng tuyệt với luôn. Bác ý là bộ đội về hưu. Hiện đang ở nhà chuyên chữa bỏng.
Hi ca nha, Mình sinh năm 82 nhưng đầu năm nên vẫn là Tân Dậu nhé! Rất vui khi được làm quen với mọi người. Mình ở Sài Gòn có bé trai được 4 tháng tuổi rồi. Ah, có Mẹ nào làm ticker trên bibi.com k cho mình hỏi với, sao cái ticker của mình nó không nhảy ngày lên mà cứ đứng yên hoài vậy nè!? Các Mẹ nhìn thì thấy, con mình 4 tháng 2 ngày rồi mà nó cứ để 3 tháng 10 ngày hoài ah???
mình cugnx đăng ký trong bibi rùi vẫn nhảy như thường mà tốt nhất mẹ nó xóa cái cũ đi làm lại cái mới
các bà ơi vào đây ủng hộ cho tui nào mua tặng bạn, con một món nào http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=36603
Hôm nào tui sẽ ủng hộ bà, và ngược lại bà cũng phải ủng hộ tui đấy nhé. He he... _____________________ LICOSY- chăn ga gối cao cấp http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=33754
Ca chuong oi. xem giup giai strees cho Ba Ha di nhi. Ba y keu nam nay ba y den qua. Hay chung minh bat ba y di giai den (thit cho nhe) co ok ko hihi