bác nào đọc thân cứ tham gia, tự đang ký danh sách nhé đăng kí thế nào ạ:Sthê cho em hỏi hội mình bao nhiêu thành viên rồi ha
Bác lên các trang trước lôi cái danh sách lên, đăng ký tên mình vào đấy là đc. Nó nằm ở trang 2 hay trang 3 gì đó. Hội mình chắc <20 người. Nhưng mọi người chả mấy ai đăng ký cả.
hehe, thế mới đau, bên hội buôn bán online của e mọi ng đăng ký đầy đủ lắm, ko xót ai ca nhưng mà bị mod xóa rùi. Mọi ng đăng ký và có thể chia sẻ tsu với nhau cho gần gũi chứ nhỉ. Cùng độc thân mà
Hôm nay cuối tuần cả nhà đi chơi hết roài, mỗi e ở nhà để đón pác, pác đăng ký thông tin đầy đủ theo danh sách trên nhé
có e cũng ở nhà đây, mà bac manhdatcuncon ko di dau a? E thấy bác kêu là ế chỏng ế chơ thì chịu khó đi tìm a xa tlai đi chứ? hihih
haiz thôi khỏi đang ki duoc ko cứ tham gia hội la duoc . haiz hội mình có ai ở hà nội ko nhỉ mà sao alứm nguoi cọc thân giong mình gom
cũng nhiều ng ở Hn mà, ko biết hội mình bác nào bị độc thân lâu nhất nhỉ? ý e là bác nào nhiều tuổi nhất ấy
Hờ hờ, mình ở hội "thanh niên lâu năm" 26 cái xuân xanh rồi. Mình ở HN, ở phố Khâm Thiên, trong ngõ. Các bác cứ hỏi thôi chứ chả chịu khai gì cả. Chập chập cái miệng mình nhanh nhảu, hỏi gì là cứ tuột hết ra. Kiểu này đi cách mạng sao được nhỉ, chưa đánh đã khai
Tối nay mưa to, mình ướt hết giày, quần. Thế nhưng vẫn cứ đi uống trà. Mưa thế mà ngồi "thổn thức" tách trà hoa cúc, nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh còn gì thú hơn. Thực ra là mình định đi xem Harry Potter, nhưng cháy vé nên đành chờ đợi.
ướt hết giày, quần dưng vươn còn áo muh, có khi thế nghe nhạc trịnh còn thấy thú hơn ý pác ợ :finga: Hội mình có pác nèo tennis k nhể , pác nèo tennis thì hú một tiếng nhá
haiz chak trong hội em bé nhất ha, vưa sáng ra đã có điểm thi đại học rồi thi kinh tế ma có 21.5. sao dạo này tình đen mà thi thố cug đen . chán kinh
e này vừa thi đại học xong thì đầu 9x thế mà đã nhập hội này cho nó già đi à kưng? :finga: Kưng cứ bình tĩnh, chưa biết điểm chuẩn thế nào mừ
Em còn trẻ, còn nhiều thay đổi nữa, đừng quá nản! Biết đâu "trước khi mọi việc trở nên tốt đẹp hơn nó phải trải qua giai đoạn tồi tệ hơn". \\/