@ keo thơm: Huhuhu ...kô hiểu sao trời nắng to làm tui bùn bực, mệt mỏi. Muốn đi phượt đơi @ béHuy: 1 chồng 2 con, tương tư zai nào đc nữa đây hức hức
chắc là trong cơ quan có chuyện làm bà buồn rồi, tui làm kinh doanh nhiều khi cũng thế, khách hàng bỏ đi, tui ko bán đc hàng thì làm sao bi giờ, thế nào mới gọi là kinh doanh. Thui bà đừng buồn, mọi chuyện đều có cơ duyên hết mà, hihi
Thui bà Hoang Ha đừng buồn nữa, mấy hôm rồi Tôi cũng vất vả lắm, hôm CN ngất lên ngất xuống nhưng vẫn phải cố gắng thôi.
Hihi, đừng buồn bà ơi. Nắng mưa là chuyện của trời mà, liên quan gì đến mình đâu. Mà Phượt là gì hả bà? Gì mà ngất lên ngất xuống ghê vậy bà? Ham vừa thôi, cũng phải giữ sức khỏe chứ.
các bà 888 nhiều vào để mehoangha hết buồn nào , còn mekhanhchip làm sao mà ngất lên ngất xuống ghê thế, nghe thấy thương quá đê ... làm ruốc vất vả quá àh bà
à, tán thì cũng thế thui các bà ạ, cái chính là làm món j để hết si nghĩ ý, tui là tui hay lao đầu vào chơi với con bé nhà tui lắm hihi
bà nào chưa trả lời tui thì vào đây trả lời nốt cho tui đi http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=45141
@ trangvn: Tui mới xin nghỉ ở chỗ làm cũ, vui vì được mất việc, bùn vì nhiều thứ lắm ...hức hức!!! @ mẹ khanhchip: Cám ơn bà, tui thích uống sữa và ăn sữa chua dê lắm, nhưng mờ nhà bà xa quá kô ủng hộ đc...huhuhu. Bà làm gì thì làm tôi ủng hộ nhưng sức khoẻ là trên hết bà ạ. Chả ai thương mình bằng tự mình thương mình đâu. @nhàbibo: đi phượt là đi lang thang (đi xa xa một tí, đến những nơi hoang dại 1 tí, tìm kiếm cảm giác mạnh 1 tí..) cứ nói đến lại muốn đi --> hức hức
tui biết ngay mà, nhiều khi tui cũng có si nghĩ ấy lắm. Nhưng mà tui thấy mình buồn làm j mấy cái chiện đó, mình cố gắng hết sức rồi, nếu chưa hết sức thì mình hết sức tiếp, hihi. Rồi đâu còn có đó, các chiện khác cũng vậy, tui nghĩ đến tương lai là chính, làm cho tương lai mà bà, những chiện mình đã làm rồi, kết quả thế nào cũng là kinh nghiệm để mình tiếp tục thôi bà ạ
Ồi chỉ vì cái suất biên chế mà nhiều kẻ gièm pha, có kẻ đì mình ...1 chú ĐH ra làm lao công tạp vụ, 1 chú TC thì ngồi điều hoà, lướt web.
trời, bà làm nhà nước hả, phức tạp đây, ở ngoài mặt mày niềm nở nhưng trong bụng thì oánh nhau như điên, thui cố gắng lên vậy, hichic
zài zài hay nhể? cũng đành thui mờ con ông cháu cha lắm xiền nhiều của mà bà! tức với chế độ làm cái quái jề!
Ồi, tức đâu ...chỉ thấy bùn thôi mờ, từ hôm nghỉ ở nhà lên được gần 2kg, con cái cứ gọi là mặt hơn hớn, tăng cân vù vù. Chệp !!! Phải cái tui đang lên kế hoạch T7 đi phượt trên Hà Giang, có bà nào gia nhập kô
@ mẹ giáptít: Xin mời xuống trường tiểu học ....quận Hoàng Mai, thích vào biên chế kô ??? PM tớ cho địa chỉ tận nơi. Hé hé
Bibo ơi tớ trả nhời ở bên trên rồi í, xem nại đê ....đi phượt là đi lang thang (đi xa xa một tí, đến những nơi hoang dại 1 tí, tìm kiếm cảm giác mạnh 1 tí..) trung tuần Tháng 7 tớ lên kế hoạch đi Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang (điểm đến là Đồng Văn, Lũng Cú)